Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Em còn yêu anh

Tạp Chí Giáo Dục

Chúng em yêu nhau đã hai năm. Nhưng gần đây, anh nói rằng cha mẹ anh không cho cưới. Vậy em có nên tiếp tục tình cảm với anh không? Thật lòng, em vẫn còn yêu anh lắm.

Em Trần Dung (TP.HCM)
Em Trần Dung thân mến!
Chuyện hai người yêu nhau rồi quyết định cưới nhau là quyền được pháp luật cho phép, miễn là cuộc hôn nhân đó theo đúng quy định của pháp luật, không vi phạm Luật Hôn nhân gia đình. Ý kiến của cha mẹ về tình yêu và hôn nhân của con là để cho con suy nghĩ thêm, suy nghĩ lại để chín chắn hơn, tránh sự nông nổi, sự sai lầm dẫn đến hôn nhân không hạnh phúc. Ý kiến của cha mẹ có thể đúng, có thể sai hoặc đúng về mặt nào đó, sai về mặt nào đó, hoặc đúng hoặc sai hoàn toàn. Với trách nhiệm làm cha làm mẹ thì cha mẹ góp ý để con suy nghĩ và quyết định. Em nên có thái độ bình tĩnh trao đổi ý kiến với anh ấy về việc tiếp thu ý kiến của cha mẹ anh là đúng hoặc trình bày với cha mẹ những ý kiến nào là chưa đúng để anh có quyền tự quyết định trong tình yêu và hôn nhân của mình nếu anh ấy thấy rằng tình yêu đó không có gì sai về đạo đức và hôn nhân đó không có gì sai về pháp luật.
Tất nhiên, anh ấy phải tự chịu trách nhiệm về những điều mình đã quyết và phải trả giá cho những sai lầm nếu nó xảy ra. Em cần tạo điều kiện và giúp anh suy nghĩ kỹ về những ý kiến của cha mẹ nêu ra, để giải quyết rồi sau đó anh sẽ tự quyết định là cưới (hay không cưới) người mà anh đang yêu. Vì vậy, em nên tiếp tục tình yêu với anh vì lẽ em cũng còn yêu anh cơ mà. Nhưng em cũng cần tìm hiểu thêm là tình yêu của anh đối với em có được như em tưởng hay là đổ thừa cho cha mẹ “không cho cưới”, đó là điều cần làm sáng tỏ thêm.
Chị Minh Lê
(Trung tâm Tư vấn tình yêu – hôn nhân và gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)