“Ước mơ”, hai từ thật giản đơn nhưng chứa đựng biết bao khát vọng, ý nghĩa trong cuộc sống mỗi con người.
![]() |
| Bí thư Đoàn trường Lê Giáp Vinh Hiển hướng dẫn các bạn đoàn viên tìm hiểu cuộc thi về môi trường |
Mỗi người tồn tại trong một hoàn cảnh khác nhau nhưng ai cũng có một ước mơ cho riêng mình, dù nhỏ bé hay lớn lao, dù mực thước, bình thường hay lý tưởng, cao xa, thì vẫn đáng được trân trọng.
Có những giấc mơ thật giản dị, thiết thực mà chúng ta có thể hoàn thành nó trong khoảng thời gian ngắn, với tất cả lòng nhiệt thành, hăng say tuổi trẻ. Nhưng cũng có những mơ ước mãi không thể tìm thấy sự hoàn kết, không thể hiện thực hóa trong thực tại nếu nó vượt xa tầm với, vượt ra ngoài biên giới của khả năng. Vấn đề ở đây là cần tìm thấy sự phù hợp giữa mơ ước và năng lực của mỗi người, để tránh bi kịch của sự huyễn tưởng về bản thân, hoặc giả mãi sống trong vỏ bọc của sự tự ti ảm đạm.
Mơ ước của tôi cũng không gì xa vời hơn là tìm được một công việc phù hợp với sở thích và năng lực bản thân. Trong vô vàn nghề nghiệp, tôi thực sự ấn tượng với ngành CNTT và ước mơ trở thành một kỹ sư CNTT trong tương lai. Từ ngày còn là một cậu bé 5 tuổi, tôi đã vô cùng ấn tượng với chiếc máy vi tính. Đó là ngày ba tôi mang về chiếc máy tính cũ kỹ, với cái màn hình như cái ti vi thời xa xưa. Trong ký ức của tôi, sự hiểu biết về nó chỉ vỏn vẹn là con số không tròn trĩnh. Vô số câu hỏi được đặt ra trong đầu: làm sao nó có thể vận hành, người ta điều khiển nó như thế nào?… Thế rồi, tôi bắt đầu làm quen với nó: những phím tắt, những mã lệnh qua sự chỉ dẫn của ba… Và theo thời gian, chúng lớn dần lên, tạo thành một động lực mạnh mẽ, thôi thúc không ngừng nghỉ. Những điều nho nhỏ mà tôi tự tìm kiếm ra, cộng với sự tìm tòi trên internet đã giúp tôi có được một lượng kiến thức kha khá về những “trục trặc kỹ thuật” nhỏ mà tôi hay gặp phải. Chúng ta đều biết rằng trong thời điểm hiện tại, CNTT là ngành tiên phong trong thời đại công nghệ số, thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Hầu như tất cả những ngành nghề khác đều ứng dụng thành tựu của nó vào trong hoạt động của mình: học tập, kinh doanh, quản lý… Thật khó có thể hình dung được thế giới sẽ vận hành ra sao nếu chúng ta không còn chứng kiến những chiếc máy vi tính được kết nối mạng?
Có thể nói CNTT phần nào đã ăn sâu vào huyết quản tôi từ ngày thơ ấu. Nó không chỉ đơn thuần là ánh chiếu của ký ức mà còn là động lực phấn đấu để hiện thực hóa khao khát đó. Có không ít lời khuyên chân thành từ mọi người, muốn tôi nên chọn tiếp tục theo con đường học chính trị. Bởi lẽ, nó phù hợp với những người như tôi, đang trong thời gian phát triển (cán bộ Đoàn). Thế nhưng, một khi đã quyết định chọn thì tôi phải thực hiện cho bằng được. Tôi muốn nhìn thấy thành quả của sự phấn đấu. Vì một lẽ đơn giản là đó không chỉ là công việc thuần túy (để sinh sống) mà còn là tình yêu nung nấu triền miên. Trong thời điểm hiện tại, có thể nói, áp lực học tập và công việc của một bí thư Đoàn đã ảnh hưởng ít nhiều đến việc theo đuổi ước mơ đó. Nhưng tôi tin rằng, bản thân có thể hoàn thành tốt mọi công việc và hơn hết là không từ bỏ ước mơ của mình…
Tôi không may mắn như những người khác là khi sinh ra có được tài năng thiên bẩm. Mọi thứ tôi biết được đều là kết quả của sự tìm tòi, khám phá của bản thân khi mình đã thích, đã yêu một cái gì đó. Tôi sẽ phải cố gắng thật nhiều, nhiều hơn nữa để thực hiện được ước mơ đó. Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà còn rất nhiều người cũng có ước mơ trở thành một “bác sĩ tin học” giống như mình vậy. Hãy tự đặt ra mục đích sống cho mình, theo đuổi những gì mình đam mê, ắt sẽ tìm thấy niềm vui và sự hạnh phúc trong đó. Từ đó trở thành những công dân có ích cho xã hội. Hãy cứ ước mơ và mạnh dạn thực hiện chúng vì “ước mơ thì không chờ đợi”.
Lê Giáp Vinh Hiển
(Học sinh lớp 11B2, Trường THPT
Phạm Văn Sáng, TP.HCM)


Bình luận (0)