|
|
Việc học sẽ bớt cực nhọc nếu thí sinh biết chọn đúng phương pháp và biết củng cố tinh thần trước những thời điểm quan trọng.
ThS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (Khoa Tâm lý giáo dục, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) đã có những chia sẻ “bỏ túi” nhưng cực kỳ ý nghĩa cho các thí sinh trước thềm mùa tuyển sinh ĐH, CĐ 2013.
Biết cách học, bớt cực nhọc!
Với những hình ảnh dí dỏm, ThS. Hiếu ví von việc học tương tự như đi câu. Kiến thức giống như “mồi câu”, các môn học giống những chú cá, tôm, mực… Để thu được “chiến lợi phẩm” thì phương pháp cực kỳ quan trọng. Phương pháp học rất nhiều. Mỗi phương pháp mang đến hiệu quả khác nhau, vì vậy cần biết tìm ra những phương pháp học để không phí sức, tốn thời gian. Cụ thể, có 5 điều cần phải biết khi học là: Nội dung cần học, học để làm gì, tổng kết kinh nghiệm, tìm ra cách học khôn ngoan nhất và thực hiện một cách khoa học.
Cách học chỉ là một trong những nội dung được đề cập. Sâu xa hơn, ThS. Hiếu muốn truyền cho các bạn trẻ bài học về lòng quyết tâm và nhẫn nại vượt qua khó khăn thử thách để chạm đích thành công. “Đi câu không chỉ lấy cá, mà còn học cách câu, sự kiên trì. Đi học không chỉ đạt kiến thức mà còn rèn luyện ý chí, phương pháp học, cách tư duy” – ThS. Hiếu đúc kết.
Học xong một quy luật, giải xong một bài tập, học sinh sẽ hiểu biết thêm một chút. Thế nhưng, cái “được” lớn lao hơn cho người học chính là mở rộng tầm nhìn. ThS. Hiếu khẳng định: “Việc học như leo bậc thang, lúc leo lên thì ai cũng mệt nhưng có như vậy mới đứng được đỉnh cao, nhìn được xa trông rộng”.
Để lên được đỉnh cao, những mệt nhọc và áp lực là khó tránh khỏi. Nhưng trong nhiều trường hợp, áp lực lại là cần thiết để rèn trí luyện tài. “Chẳng ai thích bị đè nặng, nhưng kim cương được hình thành dưới áp lực. Nếu nhẹ nhàng lỏng lẻo, ta chỉ có than đá mà thôi” – ThS. Hiếu nhắn nhủ. Anh cho rằng, người thành công và thất bại chỉ khác nhau ở cách mà họ đương đầu với khó khăn.
Đổ mồ hôi trên bàn học hơn… đổ lệ trong phòng thi
|
Bằng những hình ảnh đơn giản, dí dỏm như thế này học sinh được truyền “bí kíp” học tập hiệu quả và chạm đến thành công. Ảnh từ Facebook cá nhân của ThS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu |
Bài học này, có ý nghĩa đặc biệt với nhiều sĩ tử bởi các em đang trong giai đoạn nước rút của kỳ thi ĐH, CĐ 2013.
Một học sinh có nickname Nghĩa Trần bày tỏ: “Em thấy không chỉ trong việc học mà cả nhiều lĩnh vực khác, phải đương đầu với khó khăn một cách dũng cảm thì mới có thể thành công. Bởi thành công không tự đến với ai cả”.
Một học sinh khác tên Ngô Hoàng Yến cũng đồng tình: “Có thể qua cách một người giải quyết những khó khăn trong hiện tại ta biết được trong tương lai họ sẽ thành công đến mức nào”. Còn học sinh Linh Vũ thì quyết tâm: “Sau khi xem chùm ảnh chia sẻ của thầy, em nhận ra rằng thà, đổ mồ hôi trên bàn học còn hơn đổ lệ trong phòng thi”.
Hàng ngàn lượt “like” khác chủ yếu của học sinh và sinh viên đã bày tỏ thích thú, đồng tình trước “bài giảng” ấn tượng, đơn giản mà sâu sắc của ThS. Hiếu. Một số trong đó lấy đây là động lực động viên mình phấn đấu. Học sinh có nickname Coca Bạc Hà tự nhủ: “Em sắp bước vào hai kỳ thi quan trọng để thực hiện ước mơ của mình, lượng bài vở nhiều quá khiến em có phần căng thẳng và quá tải. Cố gắng thực hiện được một phần những điều trên đây em nghĩ đã có cơ hội vào được ĐH”.
Thanh Minh (sinh viên một trường ĐH tại TP.HCM) cũng bộc bạch: “Dù đã trở thành sinh viên nhưng những điều đúc kết trong đây với em vẫn hết sức ý nghĩa. Nhất là việc phải trải qua áp lực, leo cầu thang mới có được tầm nhìn bao quát, nghe thì có vẻ… hiển nhiên nhưng thực hiện không phải dễ. Và chỉ khi trải nghiệm bao khó khăn, vất vả thậm chí cả thất bại đôi lần để thực hiện được rồi thì mới thấy càng thấm thía”.
Một số ý kiến cũng gợi ý rằng giáo viên có thể dùng những hình ảnh ấn tượng này để chia sẻ, cổ vũ tinh thần và định hướng cho học sinh của mình để học tập tốt và có mùa thi đạt kết quả cao.
Bài, ảnh: M.T
| “Việc học như leo bậc thang, lúc leo lên thì ai cũng mệt nhưng có như vậy mới đứng được đỉnh cao, nhìn được xa trông rộng”. |



Bình luận (0)