Thường tháng 7 mới là thời điểm chính thức các trường tiểu học, mầm non, đầu cấp ở Hà Nội nhận hồ sơ tuyển sinh. Nhiều phụ huynh tưởng còn vài tháng nữa mới tới năm học mới, nên chưa cần lo ngay, nhưng đến khi hỏi thăm mới tá hoả…
Đầu tháng 5 đã hết chỉ tiêu!
![]() Mỗi mùa hè là một cuộc "hành xác" chạy trường của nhiều bậc phụ huynh.
Ảnh: TL internet
|
Anh N.V.T. cho biết con trai anh hiện học năm cuối tiểu học. Do công việc bận, nên anh thường xuyên đi công tác, mọi việc nhà đều do vợ lo. Đợt nghỉ lễ 30.4, vợ anh bảo: có khi con anh không được lên cấp 2 mất vì trường cấp 1 không có liên tuyến. Trường cấp 2 (thuộc quận A) gần nhà, nhưng lại trái tuyến vì hộ khẩu cả nhà anh vẫn nằm bên nhà nội (thuộc quận B). Vợ anh đã đi hỏi khắp nơi, nhưng họ đều lắc đầu với lý do xin muộn quá, các “suất đã có chủ” hết rồi. Nếu chấp nhận thì xin vào học tạm ở một trường học bình thường, xa nhà, vào năm học 1 – 2 tháng mới có thể chuyển về trường gần nhà được.
Tá hoả vì lo lắng, không thể nghĩ mới đầu tháng 5 mà việc xin học đã khó khăn như vậy, anh T. cố gắng dùng mọi mối quan hệ để tìm hiểu. Từ người quen “cô giáo” cho tới quen biết “lãnh đạo quận” với tâm lý tiền nong thoải mái miễn xong việc, tuy nhiên, suốt nửa tháng trời “mất ăn mất ngủ”, anh chỉ nhận được cái lắc đầu vì muộn quá, hết chỉ tiêu, nếu xin sớm hơn chắc chỉ mất chút tiền cảm ơn là xong thôi.
Cực chẳng đã, cuối cùng anh T. cũng tìm được tới “đường dây” khẳng định chắc chắn là xong việc. Tuy nhiên, “giá thoả thuận” ban đầu từ 15 triệu đồng sau lên 30 triệu và cuối cùng là 40 triệu đồng. Không phủ nhận mình bị “chém” với giá cao, nhưng anh T. vẫn chấp nhận và thở phào vì xong việc cho con. “Coi như mỗi năm học cấp 2 đầu tư thêm 10 triệu đồng cho con”, anh T. cay đắng chia sẻ.
Giá cao cũng không xin được
Không may mắn như anh T., anh Đ.H. cho hay, con gái anh năm nay vào lớp 1 của quận C. Do nhà cũng có điều kiện kinh tế, nên muốn xin con vào trường điểm của quận. Tuy nhiên, vì chưa có kinh nghiệm, nên tới giữa tháng 5, anh mới tìm hiểu về các thủ tục nhập học cho con. Và câu trả lời anh nhận được là trái tuyến, hết chỉ tiêu. Nhờ mối quan hệ và có “nhờ vả”, anh được giới thiệu là cứ đăng ký cho con vào trường này bởi các năm đều có trường hợp một vài hồ sơ được nhận, nhưng cuối cùng lại không học chuyển trường khác thì suất của con anh sẽ được thế vào suất hợp lệ đó. Giá không dưới 1.000 USD!
Anh H. chia sẻ thêm do chẳng còn cách nào khác, nên anh phải chờ và hy vọng, nhưng giờ đã giữa tháng 6 rồi vẫn chưa “thấy” có hồ sơ nào xin chuyển đi. Sợ con không thể nhập học, anh giục thì lại được giới thiệu sang một “đường dây” khác. Nơi này khẳng định chắc chắn 50 triệu đồng là xong xuôi. Tuy nhiên, hai ngày sau, họ lắc đầu trả lại tiền. “Bé con nhà mình lần đầu tiên đi học, mà lại phải quay về theo đúng tuyến cách nhà 13km, nên vợ chồng cứ “cắn xé” nhau vì tội “quên” xin học cho con, mệt mỏi quá”, anh mệt mỏi nói.
Chị L., một cán bộ lâu năm trong ngành cho biết, nếu mọi năm, hiệu trưởng tự chịu trách nhiệm trong việc xét tuyển trái tuyến, thì năm nay việc này được giao cho các phòng giáo dục và đào tạo. Phòng sẽ báo cáo quận về danh sách học sinh trái tuyến. Quận đồng ý thì trường mới được tiếp nhận. Năm nay cũng là năm có số lượng học sinh “trái tuyến” tăng đột biến, nên các trường đều làm chặt chẽ. Trừ trường hợp “rất quen biết”, xin học sớm, đúng tuyến thì còn lại giá cao cũng chưa chắc là xin được học cho con.
Chia sẻ về kinh nghiệm xin học cho con, chị B. cho hay, thường giá vào trường điểm cấp 1 rất đắt. Để được vào trường E., nơi con gái chị đang theo học, có phụ huynh đã phải mất 3.000 USD cách đây một năm. Tuy nhiên, có phụ huynh lại nghĩ ra “mẹo” chi cho một gia đình có hộ khẩu đúng phường của trường đó khoảng 1.000 USD để được nhập khẩu cho con mình. Thế là cháu đương nhiên có suất vào trường E., nếu muốn vào lớp chọn thì chỉ thêm chút tiền nữa.
Đừng chạy theo như… mốt thời trang
Ngày 24.5 vừa qua, trường PTCS Thực nghiệm Hà Nội đã phải phát đi thông báo chính thức: “tuyển sinh muộn”. Cụ thể: ngày 1 và 2.7 (14 – 17 giờ), nhà trường bán hồ sơ xin học lớp 1. Từ ngày 2 – 8.7, văn phòng nhận hồ sơ xin học lớp 1. Ngày 22.7, trường sẽ công bố công bố những em vào học lớp 1 năm học 2013 – 2014.
Theo lịch tuyển sinh các lớp 1 đối với trẻ đúng tuyến được quy định từ ngày 1.7 đến hết ngày 15.7. Đến hết ngày 20.7, trường nào còn chỉ tiêu thì được phép nhận thêm học sinh trái tuyến. Trong khi đó, trường PTCS Thực nghiệm 22.7 mới công bố kết quả. Đến lúc đó, nếu không đỗ trường Thực nghiệm, sẽ không trường nào còn chỉ tiêu để nhận các cháu nữa. Cách thay đổi thời gian tuyển sinh này được cho là để tránh những điều đáng tiếc xảy ra như năm ngoái (sự cố đạp đổ cổng trường do quá nhiều phụ huynh đến nộp đơn xin học). Một cách làm khả dĩ, nhưng cũng cực chẳng đã trước nhu cầu học quá lớn.
Trao đổi về vấn đề “chạy trường” với phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị, GS Phạm Minh Hạc, nguyên bộ trưởng bộ Giáo dục và đào tạo từng chia sẻ: “Nên căn cứ vào hoàn cảnh gia đình của mình mà cho con theo học ở từng trường cho phù hợp, đừng chạy theo “trường chuyên, lớp chọn” như… “mốt thời trang”. Trường chứ không phải chợ, giáo dục chứ không phải hàng hoá. Các bạn quan tâm đến con em mình là một điều đáng mừng, nhưng không nên quá tham vọng, hoặc quá ảo tưởng về tài năng, hoặc trí tuệ thần đồng của con em mình để rồi cứ chăm chăm chạy trường, chạy lớp nhiều khi dễ dẫn đến những hệ luỵ không tốt”.
Thiên Lam
SGTT.VN


Bình luận (0)