Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Con không chê cha mẹ khó!

Tạp Chí Giáo Dục

Từ trái qua phải: Ngô Ngọc Vân Thanh (lớp 11A2), Nguyễn Ngọc Mỹ Yến (12A10) và hai cựu HS Võ Ngọc Trâm, Trương Trung Tài giao lưu tại buổi trao học bổng

Trong suy nghĩ của nhiều người, khu vực nội thành (TP.HCM) là nơi người dân có cuộc sống đầy đủ, chẳng thiếu thứ gì. Tuy nhiên, ở khu vực này vẫn còn những con người, những số phận ngày đêm nỗ lực vượt qua cảnh nghèo bằng ý chí, trái tim và khát vọng.
Rất nhiều người tham dự chương trình giao lưu, trao học bổng “Gương sáng học đường” tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (ngày 7-10) đã không khỏi ngạc nhiên khi có 8 trong số 20 em học sinh được nhận học bổng lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ. Những cụm từ “không sống chung với cha”, “cha đã mất”, “mồ côi cha”, “cha không rõ”… vang lên khiến tất cả học sinh và những người tham dự chương trình không khỏi chạnh lòng.
1. Học sinh đầu tiên “lọt” vào sự quan tâm đặc biệt của các giáo viên xét trao học bổng có hồ sơ quá “ấn tượng”: Mã hồ sơ xóa đói giảm nghèo của thành phố (707.4101), cha đã mất, mẹ buôn bán nhỏ với thu nhập bình quân… 1 triệu đồng/tháng. Sống ở nơi mà mọi thứ chi tiêu đều đắt đỏ thì giá trị của số tiền đó có khi không-bằng-một-bữa-ăn của một gia đình khá giả. Vậy mà số tiền nhỏ nhoi ấy lại được mẹ em Nguyễn Thị Kim Ngân (lớp 10A1) dè xẻn để chi tiêu suốt một tháng trời cho gia đình. Cha mất khi Ngân còn quá nhỏ, một mình mẹ bươn chải bao năm nay nuôi hai chị em khôn lớn. Thương mẹ vất vả, Ngân thường cố gắng dậy thật sớm, phụ giúp mẹ việc nhà rồi mới đạp xe từ Q.4 tới trường học. Có nhiều bữa, Ngân còn chẳng kịp ăn sáng, bụng đói tới trường học; trưa mới đạp xe về nhà ăn cơm. Khó khăn là vậy, nhưng em luôn được nhiều thầy cô, bạn bè quý mến bởi tính tình ngoan ngoãn, hiền lành, lại năng nổ trong các hoạt động đoàn thể. 9 năm liền, Ngân luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, là Liên đội trưởng có nhiều sáng kiến hay trong công tác Đội… Năm nay, dù mới vào Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai nhưng em đã chủ động liên hệ với Đoàn trường để định hướng hoạt động cho lớp mình và tự ứng cử vào Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ sắp tới.
Không chỉ có Ngân, nhiều “đồng môn” khối 10 được nhận học bổng đợt này cũng không kém phần khó khăn. Em Nguyễn Phước Bình (lớp 10A1) có cha bị tai biến mất khả năng lao động, mẹ làm thợ may với thu nhập chỉ vỏn vẹn 2 triệu đồng/tháng. Hay em Yến Nhi (lớp 10A3) sống cùng mẹ là lao động phổ thông cũng chỉ với mức thu nhập 1,5 triệu/tháng… Tất cả các em đều nỗ lực trong học tập và cuộc sống, lấy hoàn cảnh làm động lực phấn đấu cho tương lai sau này.
2. Kém may mắn hơn những bạn cùng trang lứa khi thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cha nhưng Ngô Ngọc Vân Thanh (lớp 11A2) luôn được bạn bè nhắc tới không chỉ bởi vẻ ngoài xinh xắn mà còn bởi tinh thần lạc quan, ý chí vượt qua hoàn cảnh. Mẹ em làm tạp vụ cho một công ty tư nhân, đồng lương chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày của gia đình nhưng bà luôn cố gắng tiết kiệm tối đa để tạo điều kiện cho con được học hành. Những khi muốn mua cho con một món đồ để phục vụ cho việc học tập, mẹ em thường phải tiết kiệm đến mấy tháng, thậm chí là gần một năm. Là đứa con duy nhất nên Thanh luôn ngoan ngoãn, chăm học và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc của mẹ. 10 năm học, chưa năm nào em để vuột mất danh hiệu học sinh giỏi, cán bộ lớp năng động, gương mẫu. Hiện em đang tích cực tham gia Câu lạc bộ Cộng tác viên và Câu lạc bộ Sáng tạo trong trường để trau dồi các kỹ năng, kiến thức trong học tập và rèn luyện. Dù có lúc hơi chạnh lòng về hoàn cảnh gia đình nhưng chưa một lần em than vãn với ai về chuyện của mình. “Đôi lúc em tự hỏi về cảm giác yêu thương của ba như thế nào, nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua mà thôi. Mẹ đã bù đắp cho em bằng tình yêu thương của hai người gộp lại, cho em lời khuyên, động lực để tiếp tục phấn đấu. Em thấy chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đầy đủ và may mắn lắm rồi”, Thanh xúc động nói.
Một gương mặt khác cũng khá thân quen với các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật được học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai hay nhắc đến như một “hiện tượng” là Lê Tự Quốc Thắng (lớp 12A2), cũng được nhận học bổng lần này. Dù cha mẹ chỉ là những người lao động bình thường với thu nhập bấp bênh nhưng Thắng không hề bi quan với điều đó. Ngoài việc cố gắng trong học tập, em còn tham gia các sân chơi câu lạc bộ học thuật, khuyến khích các bạn trong lớp cùng tham gia với mình. Nhiều sản phẩm của em và các bạn trong lớp được tham dự tại các cuộc thi sáng tạo khoa học cấp thành phố do Sở GD-ĐT và Thành đoàn TP.HCM tổ chức. Con đường tương lai phía trước còn dài, nhưng Thắng luôn tự nhủ mình phải cố gắng không ngừng nghỉ để có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho em và cho chính cha mẹ mình.
Bài, ảnh: Linh Vy

Bình luận (0)