|
Bảo Thanh, Bá Thi và Thiên Long (từ trái qua) đang xem truyện viết bằng tiếng Anh
|
Tại cuộc thi Robotics quốc tế 2013, tổ chức ngày 23-11 vừa qua ở Manila (Philippines), đội tuyển học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1, TP.HCM) đã trở thành nhà vô địch ở cấp độ sơ cấp.
Đội vô địch của Việt Nam gồm ba cô cậu học trò mới 8-9 tuổi (Đinh Phạm Bá Thi – lớp 3/7, Đào Thiên Long và Liễu Ngọc Bảo Thanh – lớp 4/1) đã xuất sắc đem vinh quang về cho Tổ quốc…
Đạt điểm tuyệt đối: 2.000/2.000
Cuộc thiRobotics quốc tế 2013 có 70 đội đến từ 5 quốc gia là: Indonesia, Malaysia, Singapore, Việt Nam và nước chủ nhà Philippines tham gia. Đoàn Việt Nam có 24 đội tham gia (gồm 9 đội của Hà Nội, 7 đội của Đà Nẵng và 8 đội của TP.HCM) dự thi ở hai cấp độ: Sơ cấp và trung cấp.
Chủ đề của cuộc thi năm nay là “Thành phố thông minh”. Theo đó, Ban tổ chức đặt ra vấn đề phát triển đô thị trong vài thập kỷ tới bằng cách xử lý các dòng dữ liệu khổng lồ từ nhiều nguồn về thành phố như: Thảm họa thiên nhiên và khí hậu, chi phí sinh hoạt, tội phạm, giao thông, giáo dục và các lĩnh vực khác trong cuộc sống. Với chủ đề này, các đội tham gia thi đấu phải vận dụng sự thông minh, sáng tạo để lắp ráp, lập trình robot nhằm giải quyết các vấn đề mà đề bài đưa ra. Từ đó giúp thành phố của mình trở thành một “thành phố thông minh”.
“Các đội phải thực hiện 5 nhiệm vụ, đó là: Đẩy server lên, tiếp đến là kéo cần gạt của nhiệm vụ security và cho trái banh rơi vào server. Nhiệm vụ tiếp theo là đẩy trái banh cho rơi vào cái rổ của con robot. Sau đó đẩy cái dĩa để mở chiếc vệ tinh và gập nó lại để truyền thông tin xuống trái đất. Cuối cùng là lên garange để hoàn thành lượt thi”, Bảo Thanh cho biết.
Và 5 nhiệm vụ này được thực hiện tại cả 2 vòng thi. Theo yêu cầu của Ban tổ chức, mỗi vòng thi không được quá 2 phút. Song, “Ở mỗi vòng thi, chúng em chỉ mất khoảng 25-26 giây. Đặc biệt, chúng em đạt được 5 cái không: Không touch vào robot (không chạm vào robot khi nó đang chạy); không deloyd (không làm lại từ đầu); không reset (không làm lại nhiệm vụ) và không phá mô hình (không làm mô hình bị vỡ hoặc rơi ra khỏi bàn thi đấu). Kết quả, đội của chúng em đã được 1.000 điểm/mỗi vòng”, Bá Thi cho biết thêm.
Với số điểm tuyệt đối 2.000/2.000 ở 2 vòng thi, đội tuyển Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm đã trở thành nhà vô địch ở cấp độ sơ cấp.
Thiên Long nhớ lại: “Hôm đi thi, chúng em rất tự tin là sẽ giành chiến thắng. Bởi vì, khoảng 2 tuần trước đó, các buổi chiều từ thứ hai đến thứ bảy, chúng em đã luyện tập rất kỹ. Thời gian lắp ráp robot lúc đầu là 1 tiếng, sau giảm dần còn 30 phút. Đến hôm thi chỉ còn 10 phút 20 giây. Thời gian lập trình cũng vậy, giảm dần dần xuống khoảng hơn 7 phút. Tóm lại, chúng em lắp ráp và lập trình robot nhanh hơn rất nhiều so với các đội tham gia thi đấu…”.
4 tuổi đã làm quen với máy vi tính
Mặc dù là thành viên nhỏ tuổi nhất nhưng Bá Thi (8 tuổi) lại được huấn luyện viên chọn làm đội trưởng. Lý do không chỉ đơn giản là Bá Thi lanh lẹ, thông minh, có kinh nghiệm đi thi quốc tế (năm 2012, em đã đại diện cho trường tham gia cuộc thi Robotics quốc tế được tổ chức tại Hà Nội) mà trên hết là khả năng sử dụng vi tính của em rất “siêu”. Cứ nhìn thời gian cậu bé lập trình cho robot hoạt động thì ai cũng phải… kinh ngạc. Trong khi các bạn khác phải mất cả tiếng để lập trình thì Bá Thi chỉ mất khoảng 10 phút, thậm chí chỉ 6-7 phút là xong.
Thiên Long kể: “Hồi đầu tháng 11, trong cuộc thi Robotics cấp quốc gia được tổ chức ở Đà Nẵng, các thầy cô trong Ban giám khảo đã phải “bó tay” vì cái máy vi tính của Bá Thi bị treo. Nhưng chỉ vài thao tác đơn giản, em ấy đã mở được máy khiến các thầy cô ai cũng phải thán phục”.
Sở dĩ Bá Thi “siêu” vi tính như vậy là bởi: “Em bắt đầu làm quen với máy vi tính từ năm 4 tuổi. Lúc đó, em đang học lớp Chồi ở Trường Mầm non Lê Thị Riêng (Q.1). Em thường xuyên được mẹ cho nghịch máy vi tính. Thời gian đầu chủ yếu là đánh word tập làm quen với chữ viết, con số, vẽ hình, tô màu… Sau đó, em tự mày mò để hiểu biết thêm về các tiện ích, tính năng của máy vi tính”, Bá Thi nói.
Trong cuộc thi Robotics lần này, Bá Thi có nhiệm vụ lập trình, sau đó chuyển cho Bảo Thanh và Thiên Long lắp ráp robot. Trước đó, trong các cuộc thi cấp trường, cấp quốc gia, Bá Thi cũng luôn luôn được huấn luyện viên giao nhiệm vụ lập trình, đồng thời là đội trưởng.
Không chỉ giỏi vi tính mà các môn học học khác, Bá Thi cũng học rất cừ, nhất là môn tiếng Anh (em học lớp tăng cường tiếng Anh – PV).
Thiên Long và Bảo Thanh cũng rất giỏi tiếng Anh (hai em cùng học chương trình Cambridge). Do đó, cả ba em gặp rất nhiều thuận lợi khi tham gia một cuộc thi tầm cỡ quốc tế. Suốt thời gian ở Philippines, cả những lúc thi đấu hay khi đi tham quan, ba học sinh “made in Viet Nam” đã giao tiếp với người Philippines bằng tiếng Anh rất thành thạo…
Bài, ảnh: Kim Anh
| “Ở mỗi vòng thi, chúng em chỉ mất khoảng 25-26 giây. Đặc biệt, chúng em đạt được 5 cái không: Không touch vào robot (không chạm vào robot khi nó đang chạy); không deloyd (không làm lại từ đầu); không reset (không làm lại nhiệm vụ) và không phá mô hình (không làm mô hình bị vỡ hoặc rơi ra khỏi bàn thi đấu). Kết quả, đội của chúng em đã được 1.000 điểm/mỗi vòng”, Bá Thi cho biết. |


Bình luận (0)