Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Chọn nghề từ nguyện vọng của bản thân

Tạp Chí Giáo Dục

Đối với thủ khoa Võ Văn Huy (Trường ĐH Bách khoa TP.HCM), việc học một ngành “hot” mà không cảm thấy phù hợp với sở thích, năng lực rất dễ gây chán nản, thiếu động lực
Trước khi đậu thủ khoa Trường ĐH Bách khoa TP.HCM năm 2012, Võ Văn Huy (sinh viên ngành khoa học máy tính) đã theo học một năm ngành dược tại Trường ĐH Y dược TP.HCM, một trường mà bất kỳ thí sinh nào cũng mơ ước. Thế nhưng, ít ai biết rằng, chính thủ khoa này từng hối tiếc và bỏ ngành dược được xem là “hot” khi đó chỉ vì lỡ chọn theo… trào lưu.
Huy thú thật, việc lựa chọn ngành dược trước đây bên cạnh sự định hướng, khuyến khích của gia đình, thầy cô và bạn bè còn có một phần vì độ “hot” của khối ngành này trong thời điểm đó. Vì thế đậu được ngành dược là niềm vui lớn, nhất là của một trường ĐH có tiếng tại TP.HCM. Thế nhưng, việc học bắt đầu dần trở nên khó khăn khi Huy nhận ra đây không phải là lĩnh vực sở trường và thực sự yêu thích của mình. Sau năm đầu tiên, em gần như không còn động lực học tiếp.
“Đậu một ngành “hot” hay trường có tiếng, chắc chắn ai cũng rất tự hào. Nhưng việc học sau này sẽ đối mặt với sự chán nản, thiếu động lực nếu ngành đó không đúng với sở trường và sở thích thực sự của bản thân. Mà một khi đã chán nản thì càng dễ dẫn đến “tụt dốc”, khó lấy lại đà học tập trước kia”, Huy giải thích. Đồng thời, chàng thủ khoa còn cho biết thêm: “Nhiều bạn bè của em cũng từng chọn ngành “hot”, chọn theo trào lưu nhưng sau đó đều thấy tiếc nuối và muốn được chọn lại vì không thích ngành mình đang học”.
Năm 2013, Huy ngừng việc học ngành dược và nộp hồ sơ thi lại ngành khoa học máy tính ở Trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Kết quả là em… bất ngờ đậu thủ khoa với 29 điểm. Mặc dù khi bắt đầu lại, không phải ai cũng hoàn toàn ủng hộ nhưng Huy vẫn quyết tâm bởi đây mới là lĩnh vực em thực sự đam mê và thấy mình đủ khả năng theo đuổi.
Từ kinh nghiệm riêng của mình, chàng thủ khoa cho rằng, điều quan trọng trước hết đối với các thí sinh khi chọn ngành nghề chính là lắng nghe nguyện vọng bản thân. Những ý kiến của gia đình, người thân, bạn bè… có ý nghĩa lớn để thí sinh tham khảo. Tuy nhiên, để lựa chọn một ngành nghề theo đuổi cả đời thì sở thích và năng lực bản thân là yếu tố không được xem nhẹ. Nếu lựa chọn nhầm ngành nghề, người học thậm chí có thể sẽ hối tiếc và mất thời gian để “làm lại cuộc đời”. Chưa kể những trường hợp người học đã hoàn thành chương trình, nhưng không thích ứng được với môi trường làm việc sau đó do “thiếu lửa”, không yêu nghề.
“Khi em quyết định chuyển trường, ba mẹ và bạn bè cũng can ngăn. Tuy nhiên, vì đã suy nghĩ kỹ càng và quyết tâm nên em bằng mọi cách thuyết phục người thân. Và em nghĩ, một kết quả thi tốt chính là bước đầu thể hiện cho mọi người thấy con đường mình chọn là đúng đắn và mình hoàn toàn đủ khả năng để theo đuổi. Đến bây giờ em thấy quyết định này hoàn toàn chính xác” – Huy tự tin thổ lộ.
Chàng thủ khoa nhấn mạnh thêm, chuyện các thí sinh không nhận được sự đồng thuận của người thân khi lựa chọn ngành nghề là không hiếm. Bởi gia đình và những người từng đi trước có rất nhiều kinh nghiệm cùng lý do chính đáng khi hướng các em vào bất kỳ ngành nghề gì. Tuy nhiên, khi các em đã thực sự chín chắn với lựa chọn của mình thì cần tìm cách thuyết phục người thân và thể hiện cho họ thấy rằng mình đủ khả năng thực hiện. “Dĩ nhiên ý kiến người thân cũng rất quan trọng trong việc xác định hướng đi, ngành nghề nhưng các thí sinh chỉ nên xem đó là kênh tham khảo. Quan trọng nhất vẫn là xác định bản thân mình thích gì và mình mạnh cái gì để cân nhắc lựa chọn” – Huy nhấn mạnh.
Bài, ảnh: Thục Trân
Để lựa chọn một ngành nghề theo đuổi cả đời thì sở thích và năng lực bản thân là yếu tố không được xem nhẹ. Nếu lựa chọn nhầm ngành nghề, người học thậm chí có thể sẽ hối tiếc và mất thời gian để “làm lại cuộc đời”.
 

Bình luận (0)