Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Chuyện của Yến Nhi

Tạp Chí Giáo Dục

Em Vũ Yến Nhi
Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ làm doanh nhân, nhưng cô học trò Vũ Yến Nhi (học sinh lớp 12A3 Trường Trung học Thực hành, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) lại mang trong mình ước mơ trở thành kiến trúc sư để làm đẹp cho đời.
Nghề nghiệp tương lai ấy có vẻ như không phù hợp lắm với các bạn nữ, nhưng khi gặp cô nàng năng động và trẻ trung ấy, tôi hiểu rằng vì có ước mơ cháy bỏng đó mới có một Yến Nhi bây giờ.
Cô nàng cá tính
Từng nhiều năm liền là học sinh khá giỏi của Trường Trung học Thực hành, nhưng Yến Nhi lại nổi bật và được mọi người chú ý ở sự năng động, nhiệt huyết. Trong vai trò là Bí thư Chi đoàn lớp, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Chuồn chuồn tre của trường, em đã tích cực tham gia và có nhiều sáng kiến trong các phong trào hoạt động xã hội ý nghĩa.
Lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ cộng với tấm lòng “tương thân, tương ái”, Yến Nhi đã tổ chức hoạt động bán lồng đèn gây quỹ từ thiện trong chương trình “Lồng đèn ước mơ” nhằm giúp các trẻ em nghèo hiếu học có điều kiện tới trường. Ngoài ra, em còn tham gia chương trình “Noel yêu thương”, chăm lo tổ chức sân chơi cho các em mồ côi tại chùa Huyền Trang (huyện Nhà Bè, TP.HCM). Đặc biệt, Yến Nhi và các đoàn viên trong trường đã tổ chức chuỗi chương trình “Trung thu yêu thương” thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các bệnh nhi ung bướu tại Bệnh viện Huyết học TP.HCM, Bệnh viện Nhi đồng 1 và 2, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM… Qua các hoạt động có ý nghĩa đó, Yến Nhi cho biết: “Em mong muốn về sau sẽ làm được thật nhiều điều có ích cho xã hội. Nhưng trước tiên em cần cố gắng hơn nữa để xứng đáng là một đoàn viên thanh niên năng động, sáng tạo”.
Chính vì những thành tích nổi bật đó, Yến Nhi đã nhiều lần được nhà trường tặng giấy khen, được các đoàn viên tin tưởng bầu giữ nhiều chức vụ quan trọng trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào học sinh tại trường như: Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, Bí thư Chi đoàn lớp, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Chuồn chuồn tre…
Không chỉ vậy, nhờ tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện, Yến Nhi đã vinh dự được Đoàn trường ĐH Sư phạm TP.HCM tuyên dương danh hiệu “Thanh niên làm theo lời Bác tiêu biểu”. Khi được hỏi: Làm sao em sắp xếp được việc học tập tốt mà vẫn có thể tham gia và tổ chức được nhiều phong trào hoạt động xã hội, Yến Nhi không ngần ngại trả lời rằng: “Vì em là một cô nàng cá tính”. Quả thật, ngay câu trả lời đó đã chứng tỏ sự năng động và thông minh của cô học trò nhỏ Trường Trung học Thực hành.
Giỏi môn địa, thi môn vẽ
Là một đoàn viên gương mẫu, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, có nhiều sáng kiến cũng như hiến kế cho công tác Đoàn và phong trào học sinh tại trường, Yến Nhi còn là một học sinh giỏi, là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè. “Học, học nữa, học mãi” là kim chỉ nam của cô nàng cá tính này. “Em luôn cố gắng không ngừng trong học tập để không phụ lòng tin của những người thân dành cho mình”, Yến Nhi nói.
Năm học 2012-2013, Yến Nhi xuất sắc giành huy chương vàng Olympic 30-4 môn địa lý, đó là thành quả của sự nỗ lực không ngừng trong việc học tập của em. Tuy rất giỏi môn địa lý, nhưng Yến Nhi tâm sự: “Em thích môn địa lý vì tình yêu quê hương, đất nước mình. Vậy nên em muốn hiểu rõ về địa lý, phong tục của từng vùng miền trên đất nước Việt. Em cũng muốn tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và đọc thật nhiều tác phẩm văn học nữa”.
Thật lạ là cô học trò yêu thích môn địa lý đó lại có ước mơ cháy bỏng trở thành một kiến trúc sư tài ba, làm đẹp cho đời. Em mong muốn, một ngày nào đó sẽ tự tay mình thiết kế những khu chung cư cho người lao động nghèo, góp phần xây dựng những mái ấm tình thương cho trẻ em lang thang, cơ nhỡ hay xây lên những ngôi nhà tình nghĩa…
Ngay từ bé, Yến Nhi đã là một cô bé thông minh nghịch ngợm. Cô bé đam mê những trò chơi xếp hình, lắp ghép và có thể ngồi cả buổi chỉ để ghép xong một tòa nhà, tự mình thiết kế cả hàng rào, sân vườn cho nó. “Hồi bé, em còn thích vẽ nữa. Em vẽ khắp nhà, có khi bày mực màu bẩn quá còn bị mẹ la. Nhưng em biết, bố mẹ luôn ủng hộ những dự định và mơ ước của em”, Yến Nhi chia sẻ.
Được biết, bố mẹ Nhi là những doanh nhân, nhưng chưa bao giờ bắt ép cô con gái rượu phải theo ngành kinh doanh. Bố mẹ không chỉ là nền tảng về gia đình, mà còn luôn ở bên động viên, lắng nghe những tâm sự của con.
Bài, ảnh: Yến Hoa
Thật lạ là cô học trò yêu thích môn địa lý lại có ước mơ cháy bỏng trở thành một kiến trúc sư tài ba, làm đẹp cho đời. Em mong muốn, một ngày nào đó sẽ tự tay mình thiết kế những khu chung cư cho người lao động nghèo, góp phần xây dựng những mái ấm tình thương cho trẻ em lang thang, cơ nhỡ hay xây lên những ngôi nhà tình nghĩa… 
 

Bình luận (0)