Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Những nhịp cầu thầm lặng

Tạp Chí Giáo Dục

Những tấm áo nghĩa tình của thầy cô Trường Tiểu học Trần Văn Ơn trao cho học sinh 

Nhắc đến nhà trường, người ta nghĩ ngay đến nơi chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò, nối từ đời này sang đời khác. Nhưng ít ai biết rằng, bên cạnh công việc giảng dạy, nhiều thầy cô giáo còn lặng lẽ dồn góp những đồng lương ít ỏi của mình để hỗ trợ học trò có hoàn cảnh khó khăn.
Hơn 20 năm nay, Hội Khuyến học Trường THPT Thái Phiên (Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) vẫn đều đặn nhận được tiền hỗ trợ học sinh nghèo từ những giáo viên đã nghỉ hưu hay các cựu học sinh của trường. Từ nguồn quỹ đó, hàng chục học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được nâng bước tới trường. Cô Phạm Thị Ánh Tuyết, Phó hiệu trưởng Trường THPT Thái Phiên, cho biết: “Thành lập từ năm 1991, Hội Khuyến học Trường THPT Thái Phiên đã giúp đỡ hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn không phải nghỉ học giữa chừng. Sự hỗ trợ kịp thời ấy đã góp một phần trong việc nâng cao chất lượng học tập khi các em trút được gánh lo học phí, cơm áo mỗi ngày, chuyên tâm hơn vào việc học…”.
Không chỉ hỗ trợ học bổng nâng bước tới trường, Hội Khuyến học Trường THPT Thái Phiên còn tìm mọi nguồn đóng góp để tặng quà Tết cho gia đình học sinh nghèo, mỗi năm trao khoảng 100 đến 120 suất quà. Bên cạnh đó, hội còn hỗ trợ kinh phí để mở lớp dạy phụ đạo miễn phí cho học sinh nghèo các môn toán, lý, hóa, Anh văn…
Tương tự, những năm qua, Trường Tiểu học Trần Văn Ơn (Q.Hải Châu, Đà Nẵng) cũng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ học trò nghèo. Nhiều phụ huynh và người dân sống xung quanh trường này đều biết đến câu chuyện một bà mẹ nghèo bán vé số, có con đang theo học ở đây. Đó là em L. Suốt 5 năm tới trường, em đều được nhà trường bảo trợ 500 ngàn đồng/ tháng. Cô Ngô Thị Lệ, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Em L. có hoàn cảnh rất đáng thương. Mẹ em bị bệnh thần kinh, không một tấc đất cắm dùi, làm nghề bán vé số, đêm về hai mẹ con ngủ nhờ điểm phân phối vé. Từ số tiền bảo trợ, L. đã học đến lớp 5”. Toàn Trường Tiểu học Trần Văn Ơn có khoảng 130 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Vào mỗi năm học mới, cán bộ, giáo viên nhà trường chung tay quyên góp để trao cặp, bút, sách vở… cho các em có điều kiện tới trường…
Chia sẻ về việc làm thầm lặng ấy, cô Ngô Thị Lệ nói: “Ngoài công việc giảng dạy đảm bảo chất lượng tốt nhất cho các em, chúng tôi còn quan tâm đến đời sống, hoàn cảnh của từng học sinh để kịp thời hỗ trợ các em vượt qua khó khăn, hạn chế tối đa tỷ lệ học sinh bỏ học. Mỗi năm, chúng tôi nhận bảo trợ khoảng 3-4 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những công việc thầm lặng của tập thể nhà trường chỉ mong các em có điều kiện đến trường như bao đứa trẻ khác và mong sao phụ huynh đồng cảm, hiểu hơn để cùng chung tay lo cho con em mình tìm đến con đường tương lai tươi sáng”.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yê

Bình luận (0)