Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Lạ lùng ba anh em nhà cờ vây

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Đàn và 3 đứa con giỏi cờ vây
Một gia đình có ba anh em cùng tên Minh, cùng mê cờ vây như điếu đổ, rồi cùng nhau dắt tay trở thành những nhà vô địch nhí xuất sắc nhất làng cờ Việt Nam…
“Lời tiên tri” của thầy…
Chuyện bắt đầu tại Giải vô địch cờ vây U.11 toàn quốc tổ chức tại Hà Nội cách đây 5 năm. Lần đó, ai cũng ái ngại khi nhìn hai kì thủ nhí cũng là hai anh em ruột: Võ Nhật Minh (học lớp 2 Trường Tiểu học Trần Bình Trọng, Q.5, TP.HCM) và Võ Duy Minh (khi đó mới học mẫu giáo) ngồi lọt thỏm giữa các “đối thủ” cao to lanh lợi hơn nhiều. Và điều bất ngờ trong lịch sử làng cờ vây đã xảy ra khi anh em Minh toàn thắng cả 7 trận đấu trước các “đàn anh” để gặp nhau trong trận chung kết rồi cùng chia nhau HCV và HCB trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Nhà tân vô địch U.11 toàn quốc Nhật Minh năm đó chỉ mới 7 tuổi, còn Duy Minh chỉ mới 5 tuổi! Càng ngưỡng mộ hơn khi Nhật Minh – Duy Minh gây “địa chấn” làng cờ ở thời điểm hai anh em chỉ mới tập cờ chưa đầy một năm.
Năm sau, Nhật Minh tiếp tục mang “gan cóc tía” thử sức ở Giải vô địch U.16 toàn quốc (2010) và tiếp tục vượt qua rất nhiều kì thủ trẻ tên tuổi khác đoạt luôn ngôi vô địch, còn em trai Duy Minh một lần nữa giành HCB giải U.11 toàn quốc. Sự kiện “lạ lùng” này làm bàng hoàng các huấn luyện viên cờ lẫn người hâm mộ vì trong lịch sử làng cờ vây Việt Nam chưa từng xuất hiện hai kì thủ nhí nào xuất sắc đến như thế.
Thấy hai anh suốt ngày dợt cờ với nhau, cậu em út mới 4 tuổi tên Võ Hà Đức Minh (lúc này đang học mầm non) cũng làm quen với các quân cờ đen trắng ngộ nghĩnh. Không đầy nửa năm sau, lần đầu tiên xuất trận Đức Minh cũng gây sốc khi hạ tất cả các kì thủ nhí xuất sắc khác để trở thành tân vô địch lứa tuổi U.11 TP.HCM.
Chị Hà Thị Đàn – mẹ của ba kì thủ tên Minh – kể: Lúc đầu hai anh em học cờ tướng được mấy tháng thì tình cờ thấy các bạn chơi cờ vây lạ quá nên đòi học cho bằng được. Khi nghe tin hai anh em bỏ cờ tướng, người huấn luyện viên nói với tôi đầy tiếc rẻ: “Tôi nhận ra hai em sau này sẽ là nhân tài làng cờ đấy!”.
Đúng như thầy “tiên tri”, chỉ hơn một tháng đánh vật với các quân cờ đen trắng tròn như chiếc cúc áo, hai anh em tiến bộ vù vù khiến ai cũng ngạc nhiên; thậm chí lần đầu đánh giải, Nhật Minh còn giành chiến thắng trước nhà vô địch lứa tuổi nhi đồng TP.HCM để trở thành tay cờ nhí đáng gờm nhất nhì thành phố.
Chẳng thua kém hai anh, trong dịp Tết vừa qua, vượt qua hơn 50 kì thủ cờ vây nhí TP.HCM, Đức Minh (học lớp 1/3 Trường Tiểu học Hàm Tử, Q.5) xuất sắc giành ngôi vô địch Giải cờ vây thiếu nhi TP.HCM mở rộng lần I – cúp Choongnam khiến làng cờ vây ngỡ ngàng. Tại giải này, mặc dù “nhỏ như cái kẹo” nhưng Đức Minh dám đánh chấp tuổi các anh chị lớp trên và toàn thắng tuyệt đối tất cả các trận để bước lên ngôi cao nhất…
Một mình nơi xứ kim chi
Cho đến nay bộ sưu tập huy chương của ba anh em kì thủ nhí cờ vây cùng tên Minh đã có trên 50 chiếc, đa số màu vàng.
Không có đối thủ ở lứa tuổi mình, anh em nhà cờ vây tên Minh còn nhiều lần xuất ngoại tranh tài cùng các kì thủ nhí khắp thế giới.
Sau lần đầu tiên xuất ngoại giành hạng 5 thế giới vô cùng bất ngờ tại Giải cờ vây thiếu nhi thế giới năm 2009 tổ chức tại “Vương quốc cờ vây” là xứ sở kim chi Hàn Quốc, mới đây hai anh em tiếp tục gây sốc làng cờ nhí thế giới khi giành 5 trận thắng oanh liệt, chỉ thua nhà vô địch và á quân về chỉ số phụ nên Duy Minh nhận HCĐ, còn Nhật Minh giành hạng 4 rất đáng tiếc.
Chứng kiến bản lĩnh thi đấu của hai anh em kì thủ nhí Việt Nam, Học viện Cờ vây Hàn Quốc có nhã ý sẽ tài trợ cho Nhật Minh sang học cờ vây chuyên nghiệp hoàn toàn miễn phí đến năm 18 tuổi khiến làng cờ vây Việt Nam hết sức vui mừng. Và đây là lần đầu tiên Viện Cờ vây Hàn Quốc mời một kì thủ nhí Việt Nam sang học cờ chuyên nghiệp.
Vui thì có vui nhưng mẹ em lo lắm. Từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ Nhật Minh xa vòng tay mẹ, giờ thì sang xứ người tập cờ đằng đẵng sao mà chị yên tâm được. Một buổi tối, Nhật Minh ôm mẹ thủ thỉ: “Con yêu cờ vây, con quyết ra đi và sẽ mạnh mẽ như một người đàn ông để sau này trở thành kì thủ giỏi nhất…”.
11 tuổi, cậu bé Nhật Minh chia tay gia đình và bè bạn, vác ba lô lên đường sang Hàn Quốc “tầm sư học đạo” cờ vây. Lịch sử làng cờ Việt Nam chưa từng có cậu bé nào “gan cùng mình” đến thế. Nắm tay mẹ trước khi bước lên máy bay, Nhật Minh mím môi nói: “Mẹ đừng có khóc, ở nhà yên tâm lo cho hai em nhé. Con sẽ cố gắng học thành tài rồi trở về, cũng nhanh thôi mà…”.
Thật ra Nhật Minh nói cứng như vậy để mẹ yên tâm chứ trong lòng cậu biết 7 năm học cờ tới đây ở xứ người xa lạ dài đằng đẵng với biết bao khó khăn thì sao mà nhanh được.
Nhìn vào thời khóa biểu một ngày của Nhật Minh ở Học viện Cờ vây xứ Hàn đảm bảo ai cũng “choáng”, 7 giờ học cờ đến 11 giờ rồi ăn cơm, xong nghỉ trưa khoảng 30 phút rồi tập cờ và học tiếng Hàn hay tiếng Anh tới 19 giờ mới được ăn tối. Lớp học cờ ở xứ Hàn kỷ luật ghê lắm, nếu kì thủ nào yếu thì phải “luyện” thêm tới khuya để nhanh tiến bộ.  
5 tháng từ ngày rời Việt Nam đến nay, Nhật Minh chỉ hai lần gọi điện thoại cho mẹ bởi nội qui ở đây là hạn chế gọi ra bên ngoài để các kì thủ chuyên tâm “luyện công”. Ở lớp của Nhật Minh có không ít kì thủ nhí Trung Quốc, Thái Lan… vì quá nhớ nhà đành chia tay lớp học.
Một điều rất đáng mừng, trong số hơn 20 kì thủ nhí đến từ rất nhiều nước thì kì thủ nhí Việt Nam được các thầy khen rất chăm học và tiến bộ rất nhanh, đặc biệt khả năng ngoại ngữ Anh – Pháp “siêu”, hiện tại có thể giao tiếp ngon lành.
Biết mẹ vất vả nuôi ba anh em đứt hơi, Tết vừa qua Nhật Minh xin ở lại nhà thầy Hàn Quốc ăn Tết trong khi các bạn khác hồ hởi chờ ngày sum vầy cùng gia đình. Nhật Minh tâm sự: “Lần đầu tiên xa nhà ăn Tết xứ người em cũng buồn lắm nhưng gia cảnh em chẳng khá giả gì, bay qua bay lại nặng gánh lo toan trên vai mẹ nên dù có nhớ nhà cũng ráng vượt qua. Những lúc đó, em lại bày cờ ra rủ bạn chơi cho đỡ nhớ gia đình…”.
Theo các thầy ở Học viện Cờ vây Hàn Quốc, nếu học tốt chỉ 2 năm nữa Nhật Minh sẽ được thi đấu chuyên nghiệp tại các giải thế giới. Liên đoàn Cờ vây thế giới và châu Á cũng tiết lộ: Gần như chắc chắn SEA Games 28 tới tại Singapore, cờ vây sẽ được đưa vào thi đấu chính thức và khi đó Nhật Minh chỉ mới 13 tuổi sẽ có cơ hội tham gia tranh tài. Xa hơn, Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2019 tổ chức tại Việt Nam cũng sẽ là cơ hội có một không hai cho kì thủ nhí Việt Nam “hái vàng”.
Quả là gia đình cờ vây có một không hai ở Việt Nam. Hi vọng tương lai ba kì thủ nhí tên Minh sẽ là ba kì thủ vàng làm rạng danh làng cờ vây Việt Nam.
Bài, ảnh: UYÊN UYÊN
Chơi cờ tăng cường tính sáng tạo
Các huấn luyện viên cờ vây cho biết, chơi cờ giúp thư giãn đầu óc rất tốt, tăng cường khả năng sáng tạo vì mỗi nước cờ là một cuộc “bày binh bố trận” khéo léo và thông minh. Ngoài ra, chơi cờ thường xuyên còn rèn luyện cho bạn tính chín chắn và kiên nhẫn vì “thắng thua là chuyện bình thường”. 
 
 

Bình luận (0)