|
Em Phạm Tường Lan Thy đang nung nấu quyết tâm theo đuổi ngành y để tương lai trở thành bác sĩ |
Vượt xa khuôn khổ của một cuộc thi, các em học sinh đã định hình rõ rệt được ước mơ để vào đời và một lộ trình chắc chắn để thực hiện.
Cuộc thi “Thực hiện ước mơ” lần 2 do Trung tâm Hỗ trợ học sinh – sinh viên TP.HCM phối hợp Viện Đào tạo quốc tế (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM) tổ chức đã chọn được 5 thí sinh vào vòng chung kết (diễn ra vào ngày 23-3 tới). Bên cạnh việc đạt điểm số cao ở các phần thi, 5 thí sinh này còn nhận được nhiều sự bình chọn của khán giả. Tuy nhiên, điều lớn lao hơn mà các thí sinh nhận được từ cuộc thi chính là việc tìm thấy ước mơ nghề nghiệp của mình và hoạch định rõ lộ trình để tiến gần đích đến đó.
Em Phạm Tường Lan Thy (học sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong) cách đây mười mấy năm từng được biết đến là cô bé đầu tiên ở nước ta chào đời từ thành công của thụ tinh trong ống nghiệm. Cũng vì được sinh ra từ “phép nhiệm mầu” của y học nên từ nhỏ, Lan Thy đã luôn ao ước trở thành một bác sĩ. Và theo năm tháng, ước mơ ấy ngày càng thôi thúc, lớn dần. Lan Thy chia sẻ, thực sự gia đình cũng có phần lo lắng khi thấy em quyết tâm theo đuổi nghề y do thời gian theo học dài và công việc cũng khá áp lực. Thay vào đó, gia đình khuyến khích em lựa chọn nghề khác phù hợp với sức khỏe con gái hơn. Tuy nhiên, theo Lan Thy, không có gì thuyết phục gia đình hiệu quả bằng hành động nỗ lực học tập. Vì vậy, dù là “dân” chuyên văn nhưng em đã cố gắng để điểm số hai môn sinh, hóa (thuộc khối sẽ dự thi ĐH vào ngành bác sĩ) luôn đứng trong tốp cao của lớp. Lan Thy còn bày tỏ, để củng cố thêm sự tin tưởng của người thân đối với việc lựa chọn ngành y của mình, em tham gia cuộc thi “Thực hiện ước mơ” với quyết tâm cao. Hiện em đang dẫn đầu điểm số của 5 thí sinh bước vào chung kết.
Ở năm trước, trong lần đầu tiên cuộc thi diễn ra, em Lê Thị Minh Trang (hiện học lớp 12 Trường THPT Thủ Đức) cũng đã đoạt giải cao nhất với ước mơ trở thành nữ cảnh sát. Minh Trang chia sẻ, không phải ước mơ, lối đi nào của các bạn trẻ cũng đều được gia đình ủng hộ, đồng tình. Điều quan trọng là bản thân mỗi người cần tỉnh táo xem xét nguyện vọng của mình có phù hợp với sở trường, sở thích, điều kiện gia đình… để điều chỉnh. Nếu ước mơ không quá “xa vời” thì việc cần thiết mà mỗi thí sinh phải làm chính là nỗ lực hết mình để thực hiện.
Minh Trang nhìn nhận, hiện nhiều học sinh đang gặp khó khăn trong việc xác định sở trường bản thân và đam mê thực thụ nên còn những e ngại trong việc xác định ngành nghề. Em quan niệm, việc tìm kiếm và nuôi dưỡng ước mơ có ý nghĩa rất lớn, sẽ giúp các bạn trẻ như em thấy được hướng đi, đích đến và lộ trình từng bước cụ thể để thực hiện. Và Minh Trang cũng cho rằng, một khi đã nhận diện được ước mơ thì các bạn trẻ sẽ không cảm thấy bối rối trước ngưỡng cửa vào đời, nhất là thời điểm nước rút bởi mùa thi ĐH đang đến gần.
Bài, ảnh: Mê Tâm


Bình luận (0)