|
Thi đấu hết mình nhưng đội THPT Bình Chánh (áo sậm) vẫn phải rời giải trong sự tiếc nuối của người hâm mộ
|
Ngày 4-4 tiếp tục diễn ra ba lượt đấu của vòng 1/16 để tìm ra chủ nhân xứng đáng nhất lọt vào vòng tứ kết. Hay và kịch tính! Sau vòng đấu này đã có những giọt nước mắt hạnh phúc của người thắng cuộc và cũng có những giọt nước mắt tiếc nuối phải dừng bước nhưng tinh thần Fair-play đã được các đội thể hiện một cách rõ nét nhất.
Chiến thắng may mắn của đương kim vô địch
Kỹ thuật điêu luyện, thể lực tốt và trong đội hình có những cầu thủ tốt, THPT Bình Chánh (BC) gặp THPT Nguyễn Thị Định (NTĐ – Q.8) đã cống hiến cho người xem một trận đấu mãn nhãn. Tuy nhiên, nếu không có “thần may mắn” cùng thủ môn xuất sắc có lẽ nhà vô địch mùa giải 2013 đã phải rời giải ngay từ vòng 1/16.
Hừng hực niềm tin chiến thắng, sau tiếng còi khai cuộc là những pha “đấu tay đôi” quyết liệt giữa cầu thủ hai đội. Đặc biệt, Nguyễn Thiện Nhân (số 8 – NTĐ), dù có thể hình không phải lý tưởng nhưng mỗi khi có bóng, cầu thủ này đều “qua mặt” từ một tới hai cầu thủ đối phương. Và khi trái bóng mới lăn được gần 5 phút, chính Thiện Nhân sau pha đua tốc độ với hậu vệ BC, lừa cho đối phương bị lỡ trớn đã tung ra cú sút hiểm. Bóng bay căng và chìm vào đúng góc chết của khung thành đội BC mở tỷ số 1-0 cho NTĐ. Như được tiếp thêm tinh thần, sau bàn thắng những pha phối hợp của các cầu thủ NTĐ càng nhuyễn và đẹp mắt hơn, tuy nhiên mỗi khi bóng chuẩn bị được rót vào khu vực 16m50, đều bị “bức tường thép” của đội BC cản phá thành công. Đó chính là cầu thủ Ngô Quang Huy (số 3) của đội BC, chính cầu thủ này góp công giúp khung thành đội nhà vững vàng vượt qua sóng gió khi số 9 (Đoàn Đức Tiến) (NTĐ) liên tục cho cầu thủ số 2 của BC “ngửi khói” và tạo ra những pha bóng nguy hiểm uy hiếp khung thành BC. Yên tâm ở sân nhà, đội BC có nhiều pha phối hợp đẹp như tranh và sẵn sàng “so” kỹ thuật với cầu thủ NTĐ. Phút 20 của hiệp 1, sau pha nhận bóng bằng má ngoài, cầu thủ Lưu Phước Năm (số 18 – BC) băng xuống, lưới thủ môn Nguyễn Thành Luân rung lên nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị của Triệu Luân (số 16 – BC). Không nản, sau pha cướp bóng thành công cầu thủ Ngô Quang Huy tung ra đường truyền như dọn cỗ cho Triệu Luân nhảy lên đánh đầu vào góc xa khung thành đội NTĐ, thủ môn Nguyễn Thành Luân phải rướn người hết cỡ mới đẩy được bóng ra. Cầu thủ hai đội tiếp tục tranh cướp bóng trong khu vực 16m50 và Nguyễn Văn Giàu (số 10 – BC) có cú sút chìm nhưng thủ môn NTĐ tiếp tục xuất sắc đẩy được bóng ra.
Bước vào hiệp 2, đội BC chuyển sang sơ đồ 4-4-3, khi sơ đồ này chưa được triển khai nhịp nhàng thì phút 33, cầu thủ Thanh Hải (số 16 – NTĐ) sau pha thoát xuống phá bẫy việt vị thành công đã ghi bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên 2-0 cho NTĐ. Từ phút 33 đến 40, nhiều cầu thủ của BC “bốc hỏa”, đã có nhiều pha vào bóng quyết liệt và ban huấn luyện của hai đội cũng có phút căng thẳng nhưng mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa. Sau khi bình tĩnh trở lại, BC tiếp tục dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và trong những tình huống đó, phút 50 của trận đấu, cầu thủ Triệu Luân đã có pha phá bẫy việt vị thành công khi loại bỏ hậu vệ và thủ môn NTĐ ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho BC. Càng đá càng hay cộng thêm thể lực dồi dào, các cầu thủ đội NTĐ phải mướt mồ hôi mới bắt kịp những pha đua tốc độ với cầu thủ BC. Đáng tiếc nhất, phút 58 của trận đấu, sau pha phối hợp tam giác tuyệt đẹp giữa Triệu Luân – Văn Giàu – Quang Huy, Luân có cú nhảy cao đánh đầu hiểm, thủ môn Nguyễn Thành Luân (NTĐ) phải bay người hết cỡ, dùng năm đầu ngón tay đẩy bóng ra trong sự tiếc nuối của cả đội BC.
Kết thúc trận đấu, NTĐ thắng BC với tổng tỷ số 2-1 đầy may mắn và là đội thứ 6 lọt vào vòng tứ kết.
Tiếc nuối Hiệp Bình
Dẫn trước 2-0 trong hiệp 1, liên tục dồn ép cầu thủ đội THPT Tạ Quang Bửu (TQB – Q.8) phải co về phòng thủ và không có được cơ hội nào phản công “ra hồn”, vậy mà cuối cùng đội THPT Hiệp Bình (HB – Q.Thủ Đức) lại phải chia tay giải trong sự tiếc nuối đến cùng cực của cổ động viên đội nhà.
HB sử dụng đội hình 4-4-2, một cách linh hoạt, bộ ba “huyền ảo” của HB là số 7, 9, 10 thực sự làm điên đảo hàng phòng ngự đội TQB. Mỗi khi có bóng, Lê Bảo Minh (số 7) sau khi dùng tốc độ loại bỏ cầu thủ “bám” theo rồi chuyền sâu vào khu vực 16m50 cho Lã Xuân Hiệp (số 11) phối hợp với số 9 Nguyễn Gia Bảo dùng kỹ thuật tốt của mình loại bỏ hậu vệ đối phương, sau đó tung ra cú sút dứt điểm. Và chính bộ ba này đã hai lần làm “cháy lưới” đội TQB đem về chiến thắng áp đảo ngay trong hiệp 1.
Trận đấu xoay chuyển 180 độ khi trái bóng lăn từ đầu hiệp 2, do thắng dễ nên một số cầu thủ đội HB “chủ quan – khinh địch”, ngược lại TQB chấp nhận là phận “chiếu dưới” nên thi đấu cần mẫn, chắt chiu từng cơ hội. Cái gì đến cũng đến khi vào các phút 45 và 50 của hiệp 2, TQB liên tiếp có hai bàn thắng cân bằng tỷ số, do công của cầu thủ Bùi Duy Hùng (số 8) và Vũ Duy Quang (số 10). Trận đấu kết thúc 60 phút thi đấu chính thức với tỷ số hòa 2-2. Bước vào loạt sút luân lưu, do tâm lý căng thẳng các cầu thủ đội HB chỉ thực hiện thành công 4 lần, trong khi các cầu thủ TQB sút thành công cả 5 lần qua đó “tiễn” HB rời giải ngay vòng 1/16. TQB là đội thứ 7 lọt vào vòng tứ kết.
Bài, ảnh: Huy Cận
| Trận đấu còn lại giữa THPT Bùi Thị Xuân (Q.3) – THPT Nguyễn Thượng Hiền (Tân Bình) có kết quả: 3-1. Đội Bùi Thị Xuân là đội cuối cùng lọt vào vòng tứ kết. |


Bình luận (0)