|
Một trong những pha bóng đẹp mắt và kịch tính từ vòng loại
|
Trong ba ngày 9, 10 và 11-4 trên sân cỏ Tao Đàn sẽ diễn ra bốn loạt trận tứ kết của mùa giải 2014. Hấp dẫn, bất ngờ đã diễn ra từ vòng 1/16 với rất nhiều đội bóng mạnh phải rời giải trong sự tiếc nuối, điều này cũng cho thấy sự kịch tính của mùa giải năm nay.
“Cựu vương” rơi rụng
Kết thúc vòng 1/16, nhiều đội bóng mạnh phải chia tay trong sự tiếc nuối của người mộ điệu trái bóng tròn. Có sự chuẩn bị chu đáo, quyết tâm tạo dấu ấn và một tinh thần “máu lửa” nhưng quả thật khi trái bóng chưa lăn mọi việc bất ngờ đều có thể xảy ra. THPT Hiệp Bình trong hai năm trở lại đây luôn là ứng viên đầy tiềm năng cho chức vô địch nhất là năm 2013, vào tới trận bán kết đá hết mình nhưng thần may mắn không giúp sức đành ngậm ngùi “nhìn” THPT Nguyễn Thị Định lọt vào trận chung kết. Bước vào mùa giải 2014, toàn đội quyết tâm lập lại thành tích của mùa trước và quả thật từ vòng loại họ đã có những chiến thắng như chẻ tre, trong trận gặp THPT Tạ Quang Bửu, Hiệp Bình cũng không gặp trở ngại gì nhưng do cầu thủ “quá sung”, đã dẫn tới bi kịch bị gỡ hòa trong hai hiệp chính và thua trong loạt sút luân lưu đầy may rủi. THPT Nguyễn Hữu Tiến, sau mùa giải 2010 giành ngôi vô địch, các năm tiếp theo cũng lọt vào tới vòng 1/16 hoặc tứ kết. Đến mùa này, đội đã chuẩn bị kỹ từ thể lực, chiến thuật đến tâm lý nhưng cũng phải chia tay từ vòng 1/16. Tiếp đến là THPT Nguyễn Thị Minh Khai (nhà vô địch mùa 2012) và THPT Võ Trường Toản. Nhưng có lẽ đáng tiếc nhất là THPT Bình Chánh, đây là đội bóng mạnh thực sự, chỉ có thần may mắn là không giúp sức khi liên tiếp cướp đi của họ ba cơ hội ăn bàn mười mươi trong trận gặp THPT Nguyễn Thị Định. Đoàn kết, đá máu lửa và không ngại va chạm, Bình Chánh đã không làm người hâm mộ thất vọng, tuy nhiên nói như HLV của đội: “Bóng đá là thế, phải có người thắng kẻ thua! Chia tay giải quá sớm là điều đáng tiếc nhất của cả đội, chúng tôi biết các em rất buồn nên chỉ còn cách động viên cầu thủ của mình và hẹn gặp lại các đội vào mùa giải năm sau”.
Những nhân tố mới
8 đội bóng lọt vào vòng tứ kết thì có tới 5 đội là nhân tố mới của mùa giải năm nay, đó là THPT Nguyễn Hữu Thọ; THPT Trần Quang Khải; THPT Lương Thế Vinh; THPT Tạ Quang Bửu và THPT Bùi Thị Xuân. Những mùa giải trước việc lọt vào tới vòng 1/16 đã là thành công nhưng năm nay, các đội bóng trên luôn tạo ra từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Ấn tượng nhất là THPT Nguyễn Hữu Thọ và THPT Tạ Quang Bửu, đội hình không có những nhân tố có thể gây đột biến trong trận đấu nhưng họ lại có một ý chí, tinh thần mạnh mẽ mà những đội bóng là người thua cuộc cũng phải khâm phục. Đơn cử như THPT Hiệp Bình, sau trận thua Tạ Quang Bửu với tỷ số 4-5 trong loạt sút luân lưu, biết bao nước mắt đã rơi trên từng khuôn mặt thất thần của cầu thủ đội nhà nhưng như HLV Lê Thanh Hoài nhận xét: “Chúng tôi đã tự thua khi không nắm vững được tinh thần của cầu thủ đội nhà, bóng đá trẻ là thế có thể trận này các em đá rất “sung” nhưng tới trận khác chỉ cần thua trước hoặc bị cầm hòa là cầu thủ bị tâm lý. Tuy nhiên, THPT Tạ Quang Bửu quả thật là một đội bóng có bản lĩnh, quan sát từ vòng ngoài, dù ghi bàn thắng trước hay bị dẫn tới hai bàn, cầu thủ của họ vẫn không bỏ cuộc, họ càng siết chặt tay nhau để quyết tâm lật ngược thế cờ và Hiệp Bình là một trong những “nạn nhân” của họ”.
HLV Lê Thành Hào (THPT Hùng Vương) nhận định: “8 đội bóng lọt vào vòng tứ kết đều mạnh như nhau, trong đó Cần Giuộc và Nguyễn Thị Định nổi trội hơn. Trận tứ kết 1 (đá ngày 9-4), Hùng Vương gặp THPT Nguyễn Hữu Thọ là một trận đấu căng. Cơ hội cho cả hai đội là 50-50, bên Nguyễn Hữu Thọ có một số cá nhân ở hàng tiền đạo và tiền vệ đá tương đối tốt. Hùng Vương đã có đối sách để bắt bài những cầu thủ này. Nếu các em đã đúng ý đồ, chiến thuật mà Ban huấn luyện đề ra trước trận đấu, tôi tin Hùng Vương sẽ giành chiến thắng với tỷ số: 3-1”.
Trận kết 2 cũng hứa hẹn nhiều bất ngờ sẽ tiếp tục diễn ra, HLV Nguyễn Phước Thành của đội THPT Lương Thế Vinh tự tin: “Vào tới vòng tứ kết, chúng tôi không ngại bất cứ đội bóng nào! Bên THPT Trần Quang Khải các cầu thủ trong đội hình chính đá tương đối đều chân và có tốc độ. Nhưng Lương Thế Vinh cũng có những cầu thủ nổi trội, trận này chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng sơ đồ 4-4-2, quyết tâm ghi bàn thắng từ trong hiệp 1 để có lợi thế tính toán cho hiệp 2. Hàng hậu vệ và tiền vệ là nơi tôi an tâm, tin tưởng nhất do các em có thể hình tương đối lý tưởng và không ngại va chạm, Ban huấn luyện vẫn đều đặn cho các em tập luyện thường xuyên để nâng cao thể lực. Vì theo tôi quan sát, nếu cầu thủ đội nhà đảm bảo được thể lực trong 60 phút của hai hiệp chính thì đây là chìa khóa để Lương Thế Vinh mở bất cứ một cánh cửa nào. Trận gặp Trần Quang Khải tôi tin tưởng đội bóng của mình sẽ giành chiến thắng với tỷ số: 2-1”.
Bài, ảnh: Huy Cận
|
Dự đoán hai trận tứ kết còn lại
Ngày 10-4: THPT Bùi Thị Xuân – THPT Tạ Quang Bửu
Ngày 11-4: THPT Cần Giuộc – THPT Nguyễn Thị Định
Giáo dục TP.HCM sẽ có bài tường thuật chi tiết về các trận đấu này.
|


Bình luận (0)