Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Lễ Trưởng thành và tri ân nhiều cảm xúc

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 17/05/2014 Trường THPT DL Hermann Gmeiner tổ chức Lễ Trưởng thành và Tri ân cho toàn thể học sinh khối 12. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng và xúc động với những bó hoa trao tay, món quà nhỏ, bài hát chứa dựng nhiều ân tình của các học sinh dành tặng cha mẹ và thầy cô.

Có thể nói, đây là dịp để học sinh bày tỏ tấm lòng của người con đối với cha mẹ, của người học trò đối với  thầy cô mà có lẽ nhiều năm qua các em chưa có dịp để thổ lộ. Tại buổi lễ, học sinh đã nói lên lời tri ân sâu sắc của mình. Tất cả những dòng suy nghĩ và những lời nói chân tình đó của các em dường như tràn ngập trong đó tình thương mến khó nói, ấm áp tình mẫu tử, tấm lòng hiếu thảo dành cho ba mẹ, tình cảm yêu thương dành cho các thầy cô giáo và các em rất tự hào khi được học dưới mái trường Hermann Gmeiner thân yêu. Khép lại bài phát biểu, các em đều hứa quyết tâm, cố gắng học thật tốt để đạt kết quả cao trong những kì thi sắp tới.

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Đỗ Văn Hiển – Bí Thư Chi Bộ – Hiệu trưởng nhà trường, thay mặt cho tập thể CB – GV – CNV đã chia sẻ những cảm tưởng “Trưởng thành và Tri ân ” với các em học sinh khối 12 năm học 2013 – 2014. Thầy ghi nhận những cố gắng và thành quả mà các em đạt được trong những năm học qua. Đồng thời, căn dặn các em phải cố gắng hơn nữa để không phụ công dưỡng dục của cha mẹ, thầy cô.

Buổi lễ kết thúc trong niềm vui, xen kẽ những giọt nước mắt xúc động của tất cả mọi người đến dự. Lễ Trưởng thành và Tri ân đã đem đến cho các em những giây phút đáng nhớ, những giá trị đạo đức cao đẹp và những tình cảm thiêng liêng quí báu. Hi vọng những ước mơ, những nỗi niềm, những mong muốn của các em sẽ đến với các em trong nay mai.

Trần Kiệt
 

 


 

 

Bình luận (0)