|
Gia đình hòa thuận sẽ nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách trẻ tốt (ảnh minh họa). Ảnh: I.T
|
Bất cứ ai khi đọc bức thư đều không khỏi xót xa trước những dòng tâm sự thắt lòng của em học sinh này. Bức thư như một hồi chuông gióng lên về thái độ thờ ơ, thiếu quan tâm của cha mẹ đối với con cái. Dù không bày tỏ thái độ oán trách cha mẹ khi bị bỏ rơi, nhưng những lời em kể về người mẹ gặp em mà giống như một người xa lạ, về người cha chưa từng một lần tới trường thăm con, chưa một lần họp phụ huynh cho con, chưa một lần hỏi số tiền con tiêu vào những việc gì thì đó như là một sự hờn tủi, uất nghẹn bị dồn nén lâu nay có dịp vỡ òa. Em phải gồng lên để chứng tỏ mình là người mạnh mẽ, là người lớn trong cái nhìn của cha mẹ. Dù không một lời hờn trách, nhưng cách em nói “Ba đừng lo lắng đến thằng con “lượm thùng rác” này nữa. Ba hãy cố gắng vun đắp cho gia đình mình thật hạnh phúc, đừng để đứa em sau này phải rơi vào tình cảnh như con, đừng để nó phải sống cảnh thiếu cha vắng mẹ. Con không trách ba đâu. Ba đã vất vả vì con quá nhiều rồi…”, chúng ta dễ nhận thấy có một sự giằng xé, một nỗi khát khao được quan tâm, được yêu thương của cả cha lẫn mẹ trong sâu thẳm tâm hồn em. Nhưng vượt lên sự giằng xé, khát khao đó, em vẫn nói lời cảm ơn cha mẹ khi cho mình một thân thể lành lặn, một trí tuệ minh mẫn, tự thấy mình hạnh phúc hơn những người khác khi được học hành. Rõ ràng, chúng ta đã nhận thấy được tư tưởng độc lập và trưởng thành của em về mặt nhận thức so với những bạn cùng trang lứa. Không dễ gì một đứa trẻ ở tuổi này, bị rơi vào hoàn cảnh này lại có được nhận thức tích cực như thế.
| Sự phát triển nhân cách của trẻ là sự tổng hòa từ hoạt động giáo dục của cha mẹ nên trẻ sẽ hấp thụ những cái hay, cái tốt từ cha mẹ nếu sự giáo dục đó diễn ra thường xuyên, tích cực. |
Thông thường, khi cha mẹ chia tay, trẻ dễ bị sốc tâm lý và thường có hai xu hướng phát triển về mặt nhận thức trái ngược nhau. Xu hướng đầu tiên là trẻ dễ buông xuôi, chán nản, không còn quý trọng tình cảm và cũng không tin vào tình cảm người khác dành cho mình. Dần dà, trẻ sẽ bất cần mọi sự quan tâm và dễ sa ngã vào những cạm bẫy bên ngoài xã hội. Xu hướng thứ hai là trẻ sẽ có suy nghĩ độc lập, trưởng thành và biết trân trọng tình cảm của mình dành cho người khác và người khác dành lại cho mình. Dựa theo nội dung bức thư đăng tải, tôi thấy thật may mắn khi em là một trong số ít những đứa trẻ phát triển tâm lý theo xu hướng thứ hai.
Có thể nói, hiện tượng cha mẹ ly hôn, gia đình tan vỡ đang dần trở nên phổ biến trong xã hội. Nhưng khi làm điều đó, những người làm cha mẹ quên mất rằng, bất kỳ sự đổ vỡ nào trong gia đình cũng đều ảnh hưởng đến con cái. Và mức độ ảnh hưởng đó sẽ phát triển theo hướng tích cực hay tiêu cực còn phụ thuộc vào thái độ và sự quan tâm của cha mẹ trước và sau khi ly hôn. Do đó, để tránh cho trẻ không bị sốc, phụ huynh cần chuẩn bị tâm lý để trẻ thích nghi dần với sự thật về sự chia tay của cha mẹ mình. Sau khi ly hôn, phụ huynh cũng cần quan tâm, thăm hỏi để trẻ không bị hụt hẫng, chới với trong thời gian đầu. Càng về sau, phụ huynh cũng cần thể hiện sự quan tâm nhất định, không để con lạc lõng, bơ vơ trong chính ngôi nhà mình.
Trên thực tế, không cần phải đợi tới lúc chia tay, nhiều ông bố, bà mẹ dù đang sống cùng nhau vẫn thường thờ ơ với chính những đứa con của mình. Rất nhiều em khi được hỏi về mức độ quan tâm của cha mẹ đã trả lời rằng: Các em hầu như không thấy cha mẹ mỗi khi ở nhà. Buổi sáng thức dậy đã có 100 ngàn đồng để sẵn trên bàn thay cho bữa sáng, thay cho lời hỏi thăm của cha mẹ. Cũng có lúc, chính sự hiện đại hóa cùng những tiện ích của các thiết bị số đã khiến cha mẹ trở nên xa cách ngay cả khi ở cạnh con cái…
Thiết nghĩ, những bậc làm cha, làm mẹ đã đến lúc cần nhìn nhận, đánh giá lại mình, hãy bỏ ra chút thời gian ít ỏi để hỏi thăm con, xoa đầu con, động viên con đúng nơi, đúng lúc. Chút thời gian đó, dẫu chẳng mất mát bao nhiêu trong quỹ thời gian của họ, nhưng cũng đủ để nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách của trẻ thơ.
Ngọc Anh (ghi)
|
LTS: Sau khi Giáo dục TP.HCM trích đăng bức thư của một học sinh (Nỗi niềm của một đứa con, số ra ngày 14-5), tòa soạn đã nhận được nhiều ý kiến chia sẻ từ độc giả. Dưới đây là ý kiến của ThS. tâm lý Đào Lê Hòa An (Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo kỹ năng sống Ý tưởng Việt).
|


Bình luận (0)