Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

“Mong cho con được đặc cách vào lớp 10”

Tạp Chí Giáo Dục

Vừa qua, trên đường đi công việc cho mẹ, em Nguyễn Hà Trung Hiếu (học sinh lớp 9/7 Trường THCS Trung Lập, Củ Chi, TP.HCM) chẳng may gặp tai nạn giao thông. Em bị chiếc xe tải (cải tiến) chở đá xây dựng đụng té xuống đường làm gãy xương đòn trái, vai trái bị trật khớp, 2 lá phổi bị tổn thương phải cắt 1 thùy của lá phổi trái… Bác sĩ Huỳnh Văn Hy, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Củ Chi, cho biết: “Hiếu được chuyển đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên hiện giờ em đã qua tình trạng nguy kịch”. Vụ việc đau lòng này xảy ra vào trưa ngày 19-6, chỉ trước 2 ngày Hiếu phải dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2014-2015. Ngay khi biết tin Hiếu bị tai nạn, nhà trường đã kịp thời làm văn bản báo cáo lên Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi và Sở GD-ĐT TP.HCM để có hướng giải quyết. Riêng mẹ em – cô giáo Hà Thị Thúy Vân, nhân vật bài viết Không để học sinh nghỉ học đăng ở chuyên mục “Dạy bằng cả yêu thương” (Báo Tuổi trẻ ra ngày 21-6) – rất lo lắng hỏi thăm nhiều người, nhiều nơi về trường hợp con mình bị tai nạn trước ngày thi có nằm trong diện được xét đặc cách vào lớp 10 hay không. Cô Thúy Vân cho biết, theo kết quả học tập được ghi trong phiếu liên lạc, cuối năm học lớp 9 Hiếu được xếp loại học tập khá, hạnh kiểm tốt. Cô Thúy Vân còn kể câu chuyện hết sức cảm động về tinh thần ham học của Hiếu, dù em chưa tỉnh hẳn sau khi được giải phẫu, còn nửa tỉnh nửa mê vì thuốc: “Sau khi được bác sĩ phẫu thuật, cháu kêu tôi đưa về nhà để sáng mai kịp đi thi vì nếu không thi thì con không được vào lớp 10. Nghe con nói vậy tôi ứa nước mắt chỉ biết nhỏ nhẹ dỗ dành, động viên con ráng nằm điều trị cho hết bệnh rồi về”. Nói thì nói vậy chứ tôi biết trong lòng cô bao nỗi ngổn ngang rối bời, vì nghĩ cánh cửa vào lớp 10 năm học này của con mình xem như bị đóng lại vì tai nạn quá bất ngờ. Hiện cô Thúy Vân chỉ mong có một phép nhiệm mầu nào đó đến với Hiếu, đó là em được Sở GD-ĐT TP.HCM xét đặc cách vào lớp 10 năm học này. Chúng tôi mong điều may mắn sẽ đến với cô Thúy Vân và em Hiếu.
Trần Văn Tám  (Trường TH Trung Lập Hạ, Củ Chi, TP.HCM)

Bình luận (0)