Do sự bồng bột, nhất thời, hung hăng của tuổi mới lớn mà Trần Ngọc Thanh Tuyền (17 tuổi, quê Sóc Trăng) phạm tội “Giết người” vì nghĩ mình bị… nhìn đểu.
Vào khoảng 00 giờ 10 phút ngày 13-1-2014 Tuyền đến đón bạn gái là Trương Thị Kim Ngân đang làm nhân viên tại quán ốc số 190 khu phố 6, thị trấn huyện Nhà Bè. Lúc này, Ngân đang phục vụ cho bàn của Trần Văn Sến, Tuyền gọi Ngân ra ngoài để nói chuyện nhưng Sến nhìn khiêu khích tỏ vẻ không thích. Do sợ bị nhóm của Sến đánh nên Tuyền trở về nhà cầm một con dao Thái Lan đứng ở cửa đợi Ngân. Khoảng 1 giờ sau thì bàn nhậu tan, Sến bước ra cửa quán thấy Tuyền đứng ở bên đường nên cầm mũ bảo hiểm đánh vào người Tuyền. Sẵn trên tay có con dao Tuyền đâm một nhát vào thắt lưng Sến nhưng Sến vẫn cố đánh trả, Tuyền đâm một nhát nữa vào hốc xương đòn vai phải khiến con dao bị gãy, rơi xuống đất còn Sến ngã gục tại chỗ và đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Tuyền mồ côi cha từ khi mới sinh ra, gia đình thuộc hoàn cảnh khó khăn được xây nhà tình thương, người mẹ già đã gần 60 tuổi phải đi bán vé số sống qua ngày. Tại tòa mắt bà Kiều (mẹ Tuyền) rưng rưng: “Xin tòa giảm nhẹ tội để Tuyền sớm trở về với xã hội”. Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TAND TP.HCM đã tuyên Trần Ngọc Thanh Tuyền 7 năm tù giam về tội “Giết người”.
Ng.Quế

Bình luận (0)