Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Út cưng của mẹ!

Tạp Chí Giáo Dục

Út cưng của mẹ giờ đã là người đàn ông mạnh mẽ (ảnh chỉ mang tính minh họa).
Ảnh: L.Đ. Long

Hôm qua, Út cưng của mẹ dắt bạn gái về nhà ra mắt, mẹ vui lắm! Dù sao Út cưng cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi mà. Nhìn vóc dáng Út cưng rắn rỏi, dũng mãnh cũng như nói cười hoạt bát với mọi người như bây giờ, đâu ai có thể nghĩ rằng đã có một thời tuổi thơ, Út cưng nhút nhát đến độ mẹ phải phát… hoảng. Năm Út cưnglên 7 tuổi nhưng đi đâu cũng rón rén, rất ngại tiếp xúc với mọi người, không nói chuyện với ai ngoài ba mẹ và chị Hai. Út cưng còn luôn mang tâm trạng lo sợ việc phải đến lớp. Không những thế, là con trai mà Út cưng rất sợ các con côn trùng, từ chuột, gián, thạch sùng, cả con… chuồn chuồn bay lạc vào nhà Út cưng nhìn thấy từ xa đã sợ tái mặt, đứng nép vào góc nhà, rối rít bắt chị Hai phải đuổi đi. Nhiều lần Út cưng còn co rúm người lại và khóc thét lên khi cu Tin hàng xóm lấy những con côn trùng bằng đồ chơi hù dọa. Út cưng không dám ngủ phòng riêng một mình, buổi tối hễ đi đâu ra khỏi phòng là bám lấy ba mẹ. Thời gian sau đó, mẹ tập cho Út cưng ngủ một mình, Út cưng bắt mẹ phải để đèn thật sáng nhưng cứ đến nửa đêm là lại khóc ré lên. Còn ra đường là ngó trước ngó sau, hễ thấy người nào có râu quai nón hoặc bà lão già là mặt mày xanh tái vì Út cưng nghĩ đó là “ông kẹ”, những người chuyên đi bắt trẻ con về bán… Cho dù mẹ giải thích thế nào Út cưng cũng không nghe. Mẹ cũng đã đưa Út cưng đến gặp nhiều chuyên gia tâm lý nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Năm Út cưng lên 9 tuổi, đùng một cái, ba bị tai nạn qua đời. Mẹ không thể tin được đó là sự thật. Cú sốc quá lớn đó có thể khiến mẹ ngã quỵ, nhưng mẹ phải rất giữ bình tĩnh vì mẹ nghe lời khuyên của một bác sĩ tâm lý là “ngay cả khi tình huống xấu nhất, đáng lo ngại nhất thì cũng đừng để điều đó thể hiện trước mặt con, vì sự lo ngại đó sẽ truyền sang con…”. Mẹ không thể ngờ rằng, sau cái chết bất ngờ của ba, Út cưng của mẹ bỗng dưng thay đổi hẳn, luôn cùng chị Hai ở bên cạnh an ủi mẹ. Mẹ đi làm, chị Hai đi học cả ngày, Út cưng có thể tự ở nhà một mình, biết thắp hương lên bàn thờ ba khi mẹ đi làm chưa về. Ở tuổi dậy thì, Út cưng lại thay ba làm hết mọi công việc trong nhà cần sức mạnh của người đàn ông. Mẹ quyết tâm không đi thêm bước nữa để dồn hết tình thương cho chị Hai và Út cưng, lo cho hai con ăn học thành tài. Bây giờ, chị Hai đã là một cô giáo dạy cấp III, Út cưng sắp ra trường, trở thành một kỹ sư vi tính, có bạn gái, mẹ hạnh phúc vô cùng. Mẹ tin rằng, nơi suối vàng, chắc ba cũng hãnh diện và tự hào vì Út cưng giống như mẹ.

Thu Thảo (TP.HCM)

Bình luận (0)