Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Vở diễn của luật nhân quả

Tạp Chí Giáo Dục

Cảnh trong vở Bàn tay của trời

Thật ra, Bàn tay của trời với kịch bản gốc là Những đứa con oan nghiệt từng được dàn dựng trên các sân khấu cải lương. Tuy nhiên, khi đạo diễn Ái Như dàn dựng cho Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh, vở đã mang một sinh khí mới hoàn toàn, dễ xem hơn, xúc động hơn và nhất là mang đầy tính nhân bản.
Tư Chớp vốn là một tướng cướp hung ác nhưng khoác dưới chiếc áo Bá Hộ giàu sang. Tuổi già đã đến, ông muốn đứa con chuẩn bị sinh ra phải có một cuộc sống và tương lai khác hơn ông nên ông đã bắt buộc tên đồng bọn thực hiện một âm mưu: tráo con mình là Nhân với con của Thầy Đồ là Đức. Bà Mụ Hợi là người chứng kiến được âm mưu này nên bị chúng thủ tiêu nhưng may mắn thoát chết. 20 năm sau, nhờ sự dạy dỗ của Thầy Đồ mà Nhân đã trở thành một người con ngoan trò giỏi, thi đỗ thành quan Trạng. Trong khi đó, Đức do sống trong giàu sang, được sự nuông chiều của mẹ, ảnh hưởng sự độc ác và hung hãn người anh trai nên rất ngang tàng, coi trời bằng vung. Tư Chớp ngày đêm vẫn theo dõi từng bước đi của Nhân – con trai mình, ông cảm thấy vui mừng vì dòng họ của ông sẽ có được một người tài đức nối dõi. Nhưng oan nghiệt thay, Đức vì quen thói háo thắng, trong phút ghen tức chuyện tình yêu và tài năng đã ra tay sát hại Nhân trên đường Nhân về làng vinh quy bái tổ… Nội dung chính của vở nói về luật nhân quả của tạo hóa, đã làm ác thì dù có chạy đến đâu cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Trời. Đây là lần đầu tiên Ái Như dựng vở kịch mang màu sắc dân gian nên chị tốn rất nhiều sức lực và thời gian. Thiết kế sân khấu độc đáo, lạ mắt với gam màu đỏ sậm và nâu đất từ những bức tranh Đông Hồ. Một phần không thể thiếu của kịch màu sắc dân gian là trang phục với hơn 30 bộ được thiết kế sáng tạo, công phu. Tất cả các diễn viên đều được Ái Như chọn theo kiểu “đo ni đóng giày” nên rất hợp vai. Hai thế hệ diễn viên cùng chung tay trong một vở diễn đầy màu sắc lôi cuốn đến giờ phút cuối, rồi vỡ òa ra bởi những tiếng vỗ tay của khán giả. NSƯT Thành Hội xuất sắc vào vai tên tướng cướp không thể hoàn lương nhưng tấm lòng lại hướng thiện và có một tình thương con vô bờ bến. Bà Mụ Hợi của Ái Như tưng tửng, xuất hiện vào những thời điểm đầy bất ngờ tạo nên trận cười xóa đi những tình tiết căng thẳng của vở… Mỹ Uyên vào vai vợ Tư Chớp cũng thật đặc sắc, vai lẳng của chị đã chiếm trọn cảm tình với khán giả.
Bài, ảnh: H.THANH

Bình luận (0)