Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Ca sĩ thời trang” Ðinh Ứng Phi Trường

Tạp Chí Giáo Dục

Đinh Ứng Phi Trường là gương mặt được phát hiện từ cuộc thi Vietnam Idol mùa thứ 2-2008. Trong cuộc thi này, tuy được đánh giá là một trong những thí sinh có sự hài hòa về giọng hát, phong cách cũng như ngoại hình ưa nhìn, nhưng do thiếu một chút may mắn nên Trường phải dừng chân ở top 7.

Tuy vậy, Phi Trường được giám khảo chuyên môn là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nhận xét là mẫu hình ca sĩ mới, phù hợp với thị trường âm nhạc và được nhạc sĩ này đặt cho nickname "ca sĩ thời trang" (fashion singer). Chính cụm từ này cùng những trải nghiệm từ cuộc thi là hành trang và động lực giúp Phi Trường tiếp tục theo đuổi ước mơ ca hát của mình.

Sau cuộc thi, đầu năm 2009 Phi Trường rời Hà Nội, rời nhóm nhạc Biển Xanh sau ba năm gắn bó, quyết định "Nam tiến" và đầu quân vào Công ty Thế giới âm nhạc để chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Trong thời gian này, ngoài việc dành phần lớn thời gian tập luyện, thu âm album đầu tay, anh cũng góp mặt biểu diễn ở nhiều chương trình lớn nhỏ để tích lũy thêm kinh nghiệm.

Chàng ca sĩ gốc Hà thành đã chọn cho mình dòng nhạc thị trường với những ca khúc dễ nghe, dễ gần và ca từ trong sáng để biểu diễn trước khán giả, dù không ít người cho rằng làm như thế thì phí công lao mấy năm khổ luyện thanh nhạc ở Trường cao đẳng nghệ thuật Quân đội Hà Nội. Nhưng với riêng Trường, âm nhạc dù là nghệ thuật hay thị trường đều hướng đến mục đích chung là phục vụ khán giả. Vì thế việc Trường theo đuổi dòng nhạc thị trường là một cách lựa chọn phù hợp với thế mạnh về chất giọng cũng như hình ảnh của mình. Nhưng theo đuổi dòng nhạc này không có nghĩa anh sẽ hát những ca khúc dễ dãi, ủy mị hoặc hát những lời ca gây sốc hay chỏi tai, ngược lại anh luôn muốn đem đến khán giả những ca khúc đã được chọn lựa kỹ, những bài hát có giai điệu lãng mạn, ngôn từ đẹp, gần gũi với cuộc sống.

Được sự giúp đỡ tận tình của một số bạn bè, đồng nghiệp, đặc biệt là sự động viên của người hâm mộ, Phi Trường có thêm nhiều động lực để hoàn tất album đầu tay. Sau bao lần ra Bắc vào Nam để thu âm từng bài hát, cuối cùng anh đã rất hạnh phúc khi sản phẩm âm nhạc đầu tay của mình hoàn tất vào ngày 27-7, trùng với sinh nhật của anh. Có thể nói đây chính là món quà sinh nhật đáng nhớ nhất anh nhận được từ trước đến nay.

Album đầu tay được Phi Trường dùng luôn nickname quen thuộc mọi người và báo chí vẫn hay gọi – "Fashion Singer" – như là kỷ niệm đẹp, đồng thời cũng là mục đích anh đang hướng tới. Đó là hình ảnh ca sĩ sở hữu những giai điệu đẹp trong âm nhạc, hình tượng tốt, không dính đến xìcăngđan trong mắt khán giả.

Hiểu rõ thế mạnh của mình nên Phi Trường đã mạnh dạn theo đuổi dòng nhạc pop ballad trữ tình. Đó cũng là lý do 8/10 ca khúc nằm trong album đầu tay thuộc thể loại pop ballad. Trong số này, anh tự mình viết lời Việt ba ca khúc nhạc Hoa: Xin đừng hỏi tại sao, Điều muộn màng chưa nói và Bằng hữu. Năm ca khúc Kỷ niệm tình đầu, Giấc mơ nhỏ nhoi, Giấc mơ anh và em, Mùa thu cho em, Vẫn mãi yêu em là những ca khúc mới với những câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn được Phi Trường đặt hàng từ các nhạc sĩ trẻ Dương Đức Thụy, Sơn Hạ, Hoàng Tùng, Ứng Văn Hải, Phan Bảo. Trong số này phải kể đến ca khúc Giấc mơ anh và em vì là bản song ca duy nhất trong album được Trường thực hiện cùng em gái Trà My Idol.

Hai ca khúc còn lại trong album là hai bản R&B sôi động và nhiều màu sắc hơn, giúp Trường khai thác được quãng giọng, khả năng hát nhạc có tiết tấu nhanh của mình cũng như bắt kịp với trào lưu âm nhạc của các bạn trẻ ngày nay, là bước đệm để Trường phát triển thêm trong những album sau này. Trong hai ca khúc thì Một giấc mơ là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường (tác giả của Nồng nàn Hà Nội), một bài hát với ca từ vui tươi, dễ thương. Ca khúc còn lại Hạnh phúc khi ta bên nhau là một sáng tác được nhạc sĩ Vũ Duy Khánh viết riêng tặng Trường.

Phần hình ảnh trong album cũng được chăm chút kỹ lưỡng bởi stylist Thiện Khiêm và photographer Đình Dzũ, qua đó khán giả sẽ bắt gặp một Phi Trường rất giản dị, không điệu đà, dù chỉ chụp với một bộ trang phục nhưng vẫn toát ra được hình ảnh một "ca sĩ thời trang".

MIMI (Theo TTO)

Bình luận (0)