Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Duyên tiền định

Tạp Chí Giáo Dục

Vợ chồng NS. Châu Thanh – Ngọc Huyền. Ảnh: M.T
Khán giả yêu thích bộ môn cải lương đã rất quen thuộc với nghệ sĩ Châu Thanh bởi giọng ca hơi dài rất đặc biệt. Trên sân khấu, cặp song ca Châu thanh – Phượng Hằng hoặc Châu Thanh – Cẩm Tiên được khán giả miền Tây rất chuộng. Nhưng trong cuộc sống đời thường thì “mối tơ duyên” Châu Thanh – Ngọc Huyền là nồng nàn và bền vững nhất.
NS. Châu Thanh kể: “Tôi và Huyền quen nhau tình cờ lắm, chắc là duyên tiền định. Ngày ấy, tôi là anh kép hát mới vào nghề, những khi không có vai, tôi thường về Tây Ninh thăm nhà. Mỗi lần như vậy, tôi hay ghé vào quán nước ở gần bến xe, uống riết rồi… quen luôn cô chủ quán xinh xắn, dễ thương tên Ngọc Huyền. Lúc đó, tôi mới vỡ lẽ ra Huyền cũng là đào hát, duyên nghề, duyên tình kéo chúng tôi đến với nhau. Khi mới cưới nhau, chúng tôi về hát cho đoàn cải lương Sài Gòn III. Sau đó, mẹ vợ tôi thành lập ra đoàn cải lương Cao Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) nên chúng tôi về đây đóng chánh suốt 6 năm dài, được khán giả miền Trung, miền Bắc rất yêu mến. Khi đoàn Cao Nguyên tạm ngưng hoạt động do nhiều yếu tố khách quan thì Huyền cũng quyết định sinh đứa con đầu lòng, chấp nhận rời xa sân khấu để làm hậu phương vững chắc cho tôi hoạt động nghệ thuật. Người ta thường bảo “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, nhưng theo tôi việc xây tổ ấm không chỉ là trách nhiệm, bổn phận của người vợ. Hạnh phúc chỉ đến khi cả hai vợ chồng biết yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Đọc trên báo chí, tôi vô cùng bất bình trước những người đàn ông chỉ xem vợ mình như một nô lệ, không có sự cảm thông, sẵn sàng chà đạp lên sự hy sinh của vợ đối với gia đình… Cuộc sống hiện tại khá ổn định, nhưng chúng tôi tự biết chi tiêu tiết kiệm để lo tương lai của các con. Tính tôi rất cưng con, “ga lăng” với vợ, những ngày không đi hát, tôi thường xuống bếp nấu canh cua, cá rô kho tộ đãi cả nhà. Tôi không hút thuốc, không rượu chè, đi hát xong là về với vợ con… Cho đến giờ, tôi thực sự hãnh diện là mình đã chọn đúng, mấy chục năm chung sống, tôi và Huyền đã có được hạnh phúc trọn vẹn. Hai vợ chồng tôi đều theo đạo Phật nên luôn biết chia sẻ với các mảnh đời khó khăn hơn mình để làm tấm gương tốt cho các con noi theo. Chúng tôi có cùng suy nghĩ: người nghệ sĩ làm công tác xã hội chính là làm đẹp cho đời.
MINH TUYỀN (ghi)

Bình luận (0)