|
Cú phá bóng cứu thua của đội Cần Giuộc trước đội Nguyễn Thị Định |
Ngày 11-4, trên sân bóng Tao Đàn diễn ra lượt trận tứ kết cuối cùng giữa đội đương kim vô địch mùa 2013 – THPT Nguyễn Thị Định (NTĐ) và THPT Cần Giuộc (CG – Long An). Sau trận đấu, những giọt nước mắt của đội chiến thắng và bị loại cũng rơi vì hạnh phúc xen lẫn tiếc nuối.
Nhưng đó mới chính là bóng đá và dù mùa giải đã xác định được 4 đội bóng mạnh nhất lọt vào vòng bán kết, tuy nhiên đội nào là ứng cử viên vô địch vẫn còn “bỏ ngỏ”.
“Ẩn số” ngôi vô địch
Chắc chắn trong thi đấu, bình tĩnh trong triển khai thế trận, những đội bóng mạnh nhất đã lọt vào vòng bán kết trong sự ngỡ ngàng của giới mộ điệu. Bởi trước khi giải đấu được khởi tranh, những cái tên như THPT Võ Trường Toản (VTT), THPT Hiệp Bình (HB), THPT Bình Chánh (BC)… luôn được giới chuyên môn đánh giá cao vì nhiều mùa giải liên tiếp thi đấu ổn định, đặc biệt mỗi năm cứ vào mùa giải mới các đội này lại giới thiệu được nhiều cầu thủ ưu tú có thể lực, kỹ thuật tương đối tốt. Thế nhưng, sau khi vượt qua vòng đấu loại trực tiếp, bước vào vòng 1/16 họ lại “không trụ vững” và rơi rụng nhiều. Có nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan, điều quan trọng do đây là những đội bóng trẻ, có trận họ thi đấu rất chắc chắn, tỉnh táo và chơi rất nhiệt nhưng cũng có trận “hồn vía” như để trên mây dù có bàn thắng trước và cơ hội lọt vào vòng trong là rất cao. Làm bại tướng trước những đội như THPT Bùi Thị Xuân (BTX), THPT Hùng Vương (HV) và THPT Lương Thế Vinh (LTV), tuy chưa “tâm phục khẩu phục”, nhưng nói như HLV Lê Thanh Hoài đội HB, Nguyễn Thúy Nga đội VTT, Lê Minh Hồng đội BC: “Bóng đá là thế – khi trái bóng chưa lăn thì không thể nói trước được chuyện gì!”.
Còn HLV Lê Thanh Hào đội HV lại nhìn nhận: “Mùa giải năm nay thực sự khốc liệt và có nhiều bất ngờ thú vị. Điều quan trọng, mỗi HLV phải biết “truyền” cho cầu thủ của mình một bản lĩnh thi đấu kiên cường, hết mình sẽ làm nên bất ngờ. Gặp LTV tại trận bán kết 1, HV đã có chiến thuật hợp lý dành cho đội bóng này, hãy xem chúng tôi thể hiện và HV sẽ vào đá chung kết”. Đồng quan điểm, HLV Trần Duy Hùng đội BTX chia sẻ: “Được đánh giá là “đội kèo dưới”, đó cũng là may mắn cho chúng tôi khi cầu thủ không bị áp lực trong thi đấu nên gặp bất cứ đội bóng nào, BTX cũng “cháy” hết mình”.
Đội bản lĩnh hơn đã thắng
Gặp đương kim vô địch mùa giải 2013 – NTĐ, trước đó tại vòng 1/16 đội bóng này vừa có chiến thắng nhọc nhằn trước á quân năm 2013 là BC, bao nhiêu “bài vở”, cầu thủ đội này cũng đã trình diễn hết. Vì vậy, dù xác định cơ hội cho đội mình là 45-50 nhưng quả thật CG đã cho thấy mình mới là “ứng cử viên vô địch” của mùa giải năm nay.
Diễn tiến trên sân cho thấy, sau tiếng còi khai cuộc, CG và NTĐ đều triển khai sơ đồ chiến thuật 4-3-3 nhưng CG không ham tấn công ngay mà chủ yếu tranh cướp bóng tại khu vực giữa sân rồi bật chuyền hai hoặc bốn chạm cho cầu thủ của mình nhằm kéo giãn đội hình NTĐ. Do đó, bóng chủ yếu luẩn quẩn tại khu vực giữa sân, có những tình huống bóng được chuyền vượt tuyến cho hàng tiền đạo phía trên băng xuống tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Nhưng cả hai đội đều trình làng một hàng phòng ngự chơi tỉnh táo, cản phá thành công và có những pha cứu thua cho khung thành đội nhà trong gang tấc.
Phút 15 hiệp 1, sau cú sút phạt ở ngoài vòng cấm địa đội CG của cầu thủ Nguyễn Dương Thông (số 18) vào khu vực 16m50, cầu thủ Nguyễn Ngọc Nhân (số 8) không bị cầu thủ nào của đội CG kèm cặp nhưng vội vàng tung ra cú sút nối bằng… đầu gối, bóng bay sạt xà ngang. “Đáp lễ”, ngay sau đó cầu thủ CG có pha phá bẫy việt vị thành công của cầu thủ Phan Thanh Tiến (số 9), Tiến loại bỏ hai hậu vệ đội NTĐ ở khu vực 16m50, dùng gót chân đá ngược về sau cho số 10 (Đỗ Nguyễn Minh Phúc) đang trên đà băng xuống, không chần chừ, cầu thủ này tung ra cú sút xa như đại bác, bóng bay căng và hiểm vào góc chết khung thành NTĐ mở tỷ số 1-0 cho CG.
Bước vào hiệp 2, nhịp độ trận đấu được đội NTĐ đẩy nhanh hơn và một phần do trọng tài không theo kịp tình huống, không quan sát được trọng tài biên phất cờ báo lỗi hoặc cầu thủ đội NTĐ bị việt vị, không được thổi còi đã liên đới làm hàng hậu vệ CG bị ức chế. Tuy nhiên, HLV đội CG đã có chỉ đạo kịp thời và hàng tiền vệ lùi sâu về hỗ trợ, giúp cho khung thành đội nhà vượt qua nhiều sóng gió. Khi trận đấu còn gần 2 phút thì kết thúc, bất ngờ trong một pha lên tham gia tấn công, Đoàn Đức Tiến (số 9 – NTĐ) bật cao, đánh đầu hiểm hóc vào góc xa khung thành CG cân bằng tỷ số 1-1, đây cũng là kết quả chính thức của hai hiệp chính.
Bước vào loạt sút luân lưu, trước đó HLV Huynh nhận ra điểm yếu của thủ môn, vội thay ngay cầu thủ này và người đóng thế đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ khi có công cản phá thành công hai quả, qua đó giúp CG tiễn nhà vô địch 2013 NTĐ “về vườn” với tổng tỷ số: 4-3. Toàn bộ Ban huấn luyện, cổ động viên đội CG đã ào vào sân tung hê những cầu thủ con cưng của mình, các cầu thủ NTĐ nằm vật xuống sân, nước mắt tuôn rơi. Như vậy, NTĐ sẽ gặp BTX tại trận bán kết 2 và cả hai trận bán kết sẽ đá vào buổi sáng ngày 15-4 cùng trên sân Tao Đàn.
Bài, ảnh: Huy Cận


Bình luận (0)