|
Chú Nguyễn Văn Mến bên chiếc tủ thờ do ông Nguyễn Văn Tư đóng
|
Vô cùng ngưỡng mộ và tò mò về cách đánh giặc “vô tiền khoáng hậu” của người anh hùng đất Bến Tre Nguyễn Văn Tư, chúng tôi đã lặn lội tìm về căn nhà xưa ông từng sống để khám phá bằng được những bí mật về ông…
Danh bất hư truyền
Vượt qua cầu Hàm Luông lộng gió thay cho những con phà ì ạch rẽ sóng ngày xưa, theo lời chỉ dẫn nhiệt tình của bà con nơi đây, chúng tôi rẽ vào con đường nhỏ ấp Thành Hóa 1 (xã Tân Thành Bình, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) thanh bình rợp bóng dừa.
Ngồi trong căn nhà thuở nhỏ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Nguyễn Văn Tư từng sống, chú Nguyễn Văn Mến (em thứ 8 của ông) hết sức tự hào “bật mí” về cách đánh giặc “vô tiền khoáng hậu” bằng ong vò vẽ của anh trai một thời từng khiến quân địch khiếp vía.
Chú Mến cho biết: Cả nhà có 12 anh chị em, tất cả đều tham gia cách mạng khi còn rất trẻ, những năm 1960, anh Tư được giao nhiệm vụ đặc công đánh giặc ngay trong lòng địch. Thời kì đó, cách mạng khó khăn vô kể, vũ khí thô sơ, nhưng với lòng quả cảm của mình, anh Tư luôn luôn tìm ra những cách đánh địch rất mới và cực kì hiệu quả. Lúc thì anh dùng chông, gài mìn, lúc thì bắn tỉa, bí mật phục kích thậm chí bò vào đồn trừ gian diệt ác. Lần đầu tiên có lựu đạn, anh rất mưu trí gài lựu đạn bên dưới, đặt mìn giả lên trên nhử địch đến tháo gỡ nhưng không ngờ bên dưới nổ tung làm khá nhiều tên chết và bị thương.
Về lòng dũng cảm của anh hùng Nguyễn Văn Tư đến giờ nơi đây vẫn còn truyền tụng câu chuyện ông một mình đón đường tên ác ôn từng bắt giết rất nhiều người rồi bất ngờ xông ra giật chốt lựu đạn.
Lựu đạn không nổ, ông vẫn kịp giật súng của hắn rồi nhảy xuống sông trở về an toàn cùng khẩu súng khi ấy vô cùng quí giá cho du kích xã. Tuy nhiên, cách đánh bằng tổ ong vò vẽ rất hiệu quả của Anh hùng Nguyễn Văn Tư mới thật sự khiến quân địch rúng động còn bà con nơi này thì hả hê tự hào.
Chú Mến nhớ lại: “Ban đêm ảnh đi lùng kiếm những tổ ong vò vẽ nhỏ cỡ bàn tay rồi bịt miệng ổ, nối với một sợi dây dài đặt ở trận địa mai phục đầy chông, mìn chờ địch tới. Khi chúng lọt vào ổ phục kích, anh bắt đầu giật dây cho các tổ ong túa ra tới tấp làm quân địch hoảng loạn, bỏ chạy tứ tán lọt vào các hầm chông hoặc ổ mìn, lựu đạn, chết và bị thương khá nhiều. Nhiều trận, lực lượng du kích phục sẵn tiếp tục tấn công khiến chúng rất kinh hãi”.
Cách đánh địch kì lạ nhất thế giới
|
Ngôi trường mang tên Anh hùng Nguyễn Văn Tư
|
Có một điều khiến Anh hùng Nguyễn Văn Tư đau đầu là mỗi lần đánh trận xong thì “binh đoàn ong cảm tử” của mình cũng tan tác hết mà ong vò vẽ thì rất dữ, ngay cả ông nếu thu về cũng bị chúng cắn. Vậy cách nào để “bảo toàn lực lượng” cho nhiều trận kế tiếp?
Ông nghĩ ra một cách mà chưa từng ai nghĩ ra, mỗi lần lấy tổ ong về, ông lấy quần áo của mình treo thật sát tổ cho chúng quen hơi. Thật kì diệu, từ đó, các “chú lính ong hung tợn” không còn ọ ẹ gì với người chỉ huy nữa mà răm rắp nghe lệnh. Thậm chí, ông còn chăm chút cho “binh đoàn ong” của mình rất kĩ bằng thịt trâu bò để chúng lớn nhanh, đánh “sung” hơn.
Các đồng đội của Anh hùng Nguyễn Văn Tư kể lại câu chuyện ông còn cải trang gánh một “binh đoàn tinh nhuệ” của mình đến chỗ tụ tập của quân lính rồi thả ong ra đánh địch. Thật kì lạ, các chú ong cảm tử chỉ đánh địch mà không hề chạm đến bà con bởi trước đó, ông thường xuyên treo nón lá, áo bà ba, khăn rằn lên gần tổ ong nên chúng thấy quen nhưng áo rằn ri mũ sắt thì không!
Trong khoảng 5 năm chỉ huy “binh đoàn đặc biệt” này, ông đã bẻ gãy hàng chục trận càn lớn nhỏ, trong đó nhiều trận có cả quân Mỹ tham gia.
Chú Mến cho biết thêm: Du kích nhiều xã khác cũng học hỏi cách đánh kì lạ này nhưng không ai và nơi nào làm hiệu quả bằng anh Tư bởi chỉ có anh mới hiểu và điều khiển được “đoàn quân cảm tử” của mình như ý muốn.
Lối đánh giặc rất hiệu quả bằng ong vò vẽ vang lừng trên khắp chiến trường miền Nam, ông đã được Trung ương cục mời đi dự Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua ở miền Đông (tháng 10-1965). Tuy nhiên, chưa kịp về dự Đại hội Anh hùng miền, ngày 20-8-1965 (âm lịch), trong một đợt chống trả quyết liệt với lính bảo an Mỏ Cày, ông Nguyễn Văn Tư hi sinh tại khu vực Cống Đá ấp Thành Hóa 1 (gần quốc lộ 60 ngày nay), lúc mới 32 tuổi.
Cũng năm này, ông được Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam truy tặng Huân chương Quân công giải phóng hạng nhì và danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng.
Tài hoa và hiếu thảo
|
Theo tài liệu tỉnh Bến Tre ghi lại, từ năm 1960 đến khi hi sinh (8-1965), Anh hùng Nguyễn Văn Tư đã tham gia chiến đấu hơn 200 trận, diệt 46 tên địch, bắn bị thương 113 tên, bắt sống 1 ác ôn, phá 3 xe quân sự, thu và phá hủy nhiều súng đạn, máy thông tin của địch…
|
Chỉ tham gia vài trận đánh bằng ong vò vẽ cùng với anh trai, sau đó chú Mến xung phong trở thành bộ đội chủ lực Sư đoàn 9 chiến đấu khắp miền Nam đến ngày giải phóng đất nước. Mãi cho đến ngày ông Nguyễn Văn Tư hi sinh, hai anh em vẫn chưa được gặp lại.
Trong kí ức của chú Mến, anh trai là người cao lớn vạm vỡ, rất có hiếu và uy tín với gia đình. “Anh ấy rất nghiêm, nói một là một nên các em rất nể, chưa bao giờ dám trái ý anh. Tới giờ cũng vậy, mỗi lần nhắc lại lời anh nói, con cháu đều răm rắp vâng theo…”, chú Mến bồi hồi nhớ lại.
Không chỉ lừng danh là một du kích dũng cảm với cách đánh sáng tạo khiến quân địch kinh hồn bạt vía, Anh hùng Nguyễn Văn Tư còn hết sức khéo tay. Chưa từng học nghề mộc nhưng ông làm nhà cửa rất đẹp, đặc biệt là khả năng đóng bàn ghế, tủ thờ rất đẹp ngay cả thợ nhiều kinh nghiệm cũng nể phục.
Rồi chú Mến dắt chúng tôi đến xem kỉ vật duy nhất còn lại của người anh trai là cái tủ thờ rất đẹp và chắc chắn. Chú Mến cho biết chiếc tủ được đóng xong vào ngày 26-10-1956 mà ông mãi mãi không bao giờ quên.
Trước khi hi sinh, Anh hùng Nguyễn Văn Tư đã lập gia đình và có 5 người con – 3 gái, 2 trai – hiện nay đều đã lập gia đình nhưng chỉ còn người con gái thứ tư tên Nguyễn Thị Bé Tư và người con trai của bà là Nguyễn Hữu Nhân (hiện là cán bộ hộ tịch xã Tân Thành Bình) sinh sống tại địa phương. Gần nơi ông hi sinh ngày nay là ngôi trường chuẩn quốc gia khang trang mang tên ông – THCS Nguyễn Văn Tư.
Và cũng từ ngôi trường này rất nhiều thế hệ học trò đỗ đạt cao đã và đang đóng góp tinh thần sáng tạo của mình trên khắp mọi miền đất nước.
Bài, ảnh: Nhã Uyên
| Các đồng đội của anh hùng Nguyễn Văn Tư kể lại câu chuyện ông còn cải trang gánh một “binh đoàn tinh nhuệ” của mình đến chỗ tụ tập của quân lính rồi thả ong ra đánh địch. Thật kì lạ, các chú ong cảm tử chỉ đánh địch mà không hề chạm đến bà con bởi trước đó, ông thường xuyên treo nón lá, áo bà ba, khăn rằn lên gần tổ ong nên chúng thấy quen nhưng áo rằn ri mũ sắt thì không! |



Bình luận (0)