|
Một góc của đền Ta Prohm – nơi được chọn làm phim trường của bộ phim Bí mật ngôi mộ cổ
|
Những ngày cùng đoàn du lịch Hành Trình Việt đến thăm “đất nước chùa tháp” Campuchia, tôi đã hoàn toàn bị chinh phục trước một xứ sở dày đặc chùa chiền của Phật giáo cùng niềm kiêu hãnh về Angkor huyền bí, vĩ đại. Đặc biệt là được khám phá hai địa danh nổi tiếng: ngôi đền Ta Prohm và Angkor Wat.
Đây cũng là hai nơi mà đoàn làm phim Hollywood đã chọn làm phim trường để nữ diễn viên lừng danh Angelina Jolie đóng phim Bí mật ngôi mộ cổ tạo cơn sốt khi công chiếu tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Truyền thuyết ngôi đền Ta Prohm
Trước khi được vào những nơi này, tôi và các du khách khác phải chụp hình mình để in vào vé và giữ suốt cả ngày tham quan. Điểm đến đầu tiên là cổng Nam Angkor Thom với ngôi đền cổ Bayon trong khu quần thể Angkor nổi tiếng. Phong cách kiến trúc cùng những nét họa tiết chạm khắc trên đá cẩn thận và tỉ mỉ, kỳ công làm cho chúng tôi như gần thêm với văn hóa, phong tục tập quán, con người của đất nước Campuchia thời kỳ vua Jayavarman VII. Ngoài ra, còn có những bức tượng bốn mặt to lớn và được tạc từ đá rất tỉ mỉ. Có nhiều học thuyết cho rằng đây là gương mặt của Quan Thế Âm Bồ Tát hướng xung quanh quan sát cho chúng sanh và che chở cho đất nước. Tại nơi đây, tôi đi ngang qua Quảng trường đấu voi, nơi mà anh hướng dẫn viên rất vui tính người Cam có cái tên Việt Nam là Vinh giới thiệu rằng ngày xưa các vua quan Campuchia thường có trò tiêu khiển là đấu voi để giải trí. Một địa điểm nữa làm cho tôi cực kỳ nôn nao đó chính là đền Ta Prohm vĩ đại, ngoài sức tưởng tượng cách ngôi đền Bayon khoảng 2 km. Tôi bước vô con đường dẫn vào đền Ta Prohm mà cứ ngỡ như bước vào một khu rừng kỳ bí, cây cối um tùm. Những cây cổ thụ, cây tùng, kơnia vĩ đại bắt đầu xuất hiện. Du khách Nguyễn Văn Nam (Công ty Dược Hậu Giang) đi bên cạnh cho biết: “Trước khi đến ngôi đền này, tôi đã từng được biết đến nó qua giới thiệu của báo chí. Nhưng tôi không thể nào ngờ được rằng nó lại cổ kính hơn cả chữ cổ cùng với nhiều câu chuyện bí hiểm như thế”. Anh Vinh kể: “Tương truyền nơi đây được vua Jayavarman VII xây dựng đền để thờ mẹ mình. Vua cho gắn những viên đá quí thật sáng để những đêm rằm ông đến cúng mẹ hoặc khi trong lòng có chuyện buồn phiền, ánh trăng sẽ soi xuống và làm cho các viên đá quý hắt ánh sáng lên soi đường cho nhà vua”. Một điều rất đặc biệt là khi vào Lăng mộ Hoàng hậu, có một hành lang kỳ bí, đi bên trong nó mà vỗ ngực thì sẽ tạo nên những tiếng vang rất lớn. Đền Ta Prohm bị hủy hoại bởi thời gian trong chiến tranh và thiên nhiên. Cổ thụ mọc xen lẫn bờ thành, rễ xuyên vào làm đá sụp đổ. Cũng chính vì vẻ điêu tàn, hoang phế này nên đoàn phim Hollywood đã chọn nơi đây làm phim trường để nữ diễn viên lừng danh Angelina Jolie (từng đoạt giải Oscar) thủ vai chính nàng Lara Croft đi tìm kho báu trong phim Bí mật ngôi mộ cổ. Đền Ta Prohm hiện nay đang được Ấn Độ tài trợ tu sửa phần nào. Theo Cơ quan Phát triển du lịch Campuchia thì đến năm 1999, lượng du khách đến Angkor chỉ đạt khoảng 50.000-60.000 khách/năm. Cho đến khi Hollywood chọn ngôi đền Ta Prohm làm bối cảnh quay phim này, rồi tung ra chiếu tại hàng trăm quốc gia trên thế giới thì du khách khắp nơi đã đổ về Seam Reap để khám phá đền Ta Prohm tăng vọt bất ngờ. Chỉ trong năm 2001 – năm trình chiếu bộ phim – lượng du khách đổ về đây tăng: 250.000 du khách nước ngoài và 10.000 du khách trong nước. Anh Vinh cho biết thêm : “Các công ty du lịch Campuchia tại Seam Reap trước đây chỉ đưa vào chương trình tham quan các ngôi đền Angkor Wat, Angkor Thom, đền Bayon hoặc xa hơn với những kiến trúc độc đáo như: Bantey Srey, Bakong, Preakko… thì bây giờ tour nào cũng phải có Ta Prohm”. Được biết, trong thời gian đóng phim ở Angkor, nữ diễn viên Angelina Jolie đã viếng thăm một trại trẻ mồ côi và chọn một bé trai ba tháng tuổi làm con nuôi, đặt tên là Maddox. Sau đó, Angelina đã nhiều lần quay trở lại Campuchia với một dự án mang tên Maddox cùng quỹ mang tên Jolie để giúp những trẻ em mồ côi và nạn nhân của mìn Pôn Pốt tại Campuchia…
“Kỳ quan thứ bảy trên thế giới”
Nơi thứ hai được đoàn làm phim Bí mật ngôi mộ cổ của Hollywood chọn làm phim trường nữa là đền Angkor Wat, một biểu trưng cho thời kì Angkor rực rỡ. Đền Angkor Wat đã được UNESCO công nhận là “Kỳ quan thứ bảy trên thế giới”. Tôi cũng như các du khách khác thật sự bị mê đắm với lối kiến trúc được chạm khắc tinh tế bằng thủ công. Thật sự, trong lòng tôi vô cùng thán phục những con người đã xây dựng nên nó, một công trình lớn, hoành tráng, và đầy kì bí. Anh Vok Kum – hướng dẫn viên của đoàn Công ty Dược Hậu Giang, người Cam cho tôi biết: “Đền được xây dựng để thờ thần Vishnu, một trong những vị thần lớn của đạo Bà La Môn. Sau nhiều đời vua, nhiều ảnh hưởng tôn giáo khác nhau mà nơi đây có thờ cả tượng Phật nữa, đây là nơi mà vào thời xưa, trong những dịp lễ lớn, người dân Campuchia thường đến đây để làm lễ”. Hầu như bất cứ du khách nào đến Angkor Wat cũng đều chen chúc nhau leo lên đỉnh Meru, tầng cao nhất của đền được mệnh danh là “thiên đàng” có để tro cốt của vị vua đã xây dựng nên đền Angkor Wat. Cũng tại đây, tôi được tận mắt nhìn ngắm điệu múa Apsara nổi tiếng cũng như ghi lại những hình ảnh đẹp đặc trưng của đất nước này.
Bài, ảnh: Khôi Nguyên
|
Chia tay với đất nước Campuchia xinh đẹp, tất cả mọi người trong đoàn thật sự đã có một chuyến đi thú vị với nhiều cái nhìn thiện cảm về con người và đất nước Campuchia – một đất nước xinh đẹp và huyền bí.
|
Đón đọc loạt bài: “Lục Vân Tiên” thời hiện đại


Bình luận (0)