Lợi dụng trời mưa, My (16 tuổi) cùng cô bạn gái đã trốn khỏi quán karaoke, tố cáo với cảnh sát việc bị ép bán thân.
Tối 27/6, ngay khi trốn thoát khỏi quán karaoke ở thị trấn Bần (Hưng Yên), My đã đến công an phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tố cáo sự việc.
Theo lời thiếu nữ, tối một tuần trước đó, sau nhiều giờ ngồi chat ở một quán Internet tại ngõ 95 Phúc Tân, Mỹ đã thiếu nợ 90.000 đồng nên gọi bạn đến cứu net. Một người phụ nữ tự xưng là Tâm đi taxi đã đến giúp cô thanh toán tiền với chủ quán.
Bà ta rủ My đến một quán karaoke ở thị trấn Bần (Hưng Yên) và giao cho một người tên Hưng. My bị Hưng bắt phải bán dâm tại đây.
My cho biết, tối 27/6, lợi dụng trời mưa to không ai để ý, My cùng một cô gái 17 tuổi làm việc ở quán này đã rủ nhau bỏ trốn.
Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cùng Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra làm rõ lời khai của My.
Hà Anh/ VNE
* Tên nhân vật đã được thay đổi

Bình luận (0)