Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Sát hại chủ vuông tôm để lo cho vợ sinh con

Tạp Chí Giáo Dục

Vợ gần đến ngày sinh nhưng trong túi chỉ còn vài chục ngàn đồng nên Cẩn đánh liều ra tay sát hại nữ chủ vuông tôm.
Chiều 30/6, thượng tá Lê Văn Quát – Trưởng Công an huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh – cho biết sau một ngày bị bắt, nghi phạm sát hại nữ chủ vuông tôm đã thành khẩn thú tội giết người. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã tiếp nhận hồ sơ cùng Trần Minh Cẩn (27 tuổi) ngụ ấp Đường Liếu, xã Ngũ Lạc (Duyên Hải, Trà Vinh) để đưa về tỉnh tiến hành các thủ tục khởi tố vụ án và bị can theo quy định.

Ở miền Tây một số nơi nông dân nuôi tôm theo mô hình quảng canh như thế này nên ban đêm phải ra ao đặt lú, chày lưới để bắt tôm bán.

Còn bà Tư Lùn (52 tuổi) cha đã mất, mẹ già ở tuổi 90 được con gái đưa về nuôi dưỡng. Thời gian gần đây bà Lùn hay cãi nhau với chồng vì mâu thuẫn trong chuyện đưa mẹ già về ở chung nên bà cùng mẹ cất nhà ở riêng gần bên. Mẹ già nhớ trước quên sau nên đêm nào ra vuông tôm, bà Lùn cũng không dám để tài sản quý trong nhà mà mang theo bên mình một chiếc “túi nhái” đựng tiền cùng vài khâu nhẫn vàng.

Đêm 28/6 vẫn như mọi khi, bà Lùn lại ra vuông. Các con ở gần khuyên bà nghỉ ngơi một đêm để sáng hôm sau đi chợ mua đồ làm đám giỗ ông ngoại. Tuy nhiên, bà Lùn không nghe mà muốn bắt thêm vài ký tôm để sáng mai bán kiếm chút tiền nhưng không ngờ đó là chuyến đi cuối cùng của bà.
Còn Cẩn có cuộc sống khó khăn, nhà không đất nên mới bỏ quê sang vùng gần cửa biển mong tìm được cơ hội đổi đời. Một tuần trước vợ Cẩn lên TP Trà Vinh tìm nhà người thân ở chờ ngày sinh con vì thai đã lớn. Ở chòi canh tôm một mình, Cảnh nhớ cảnh túng thiếu chỉ còn vài chục ngàn khi vợ sắp sanh nên nảy lòng tham. Vậy là trong bóng tối của đêm không trăng, Cẩn lẻn sau lưng nữ chủ vuông rồi dùng cây đập vào đầu làm nạn nhân bất tỉnh nhưng không cướp được gì bởi đêm ấy bà Lùn không mang theo “túi nhái”.
Sau khi gây án Cẩn về chòi như không có chuyện gì xảy ra. Đến khoảng 1h sáng 29/6 thấy mẹ đi bắt tôm lâu quá không về nên các con bà Lùn đi tìm thì thấy mẹ đã chết trên bờ vuông tôm.
Khi nhà chức trách khám nghiệm hiện trường Cẩn cũng có mặt. Anh ta còn giữ được bình tĩnh giúp gia đình bà Lùn dựng rạp tổ chức đám tang. Nhưng khi được mọi người hỏi về thời gian thức đêm để kiểm tra tôm thì người đàn ông trẻ tuổi này lại run lên, nói lúng túng nên không qua mặt được trinh sát. Từ lời khai của kẻ sát nhân, công an mò được một khúc cây gây án to bằng bắp tay nằm dưới ao tôm. 
Theo VNE

Bình luận (0)