Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nuôi khuyển thời nay: Kỳ 2: Tổ chức sinh nhật cho khuyển

Tạp Chí Giáo Dục

Dự sinh nhật… khuyển

Chú khuyển này được chủ nhân huấn luyện ngậm quà mừng sinh nhật (ảnh minh họa). Ảnh: I.T

Hiển nhiên buổi tiệc nào cũng có khách, không ít thì nhiều. Việc tổ chức sinh nhật cho khuyển là chuyện không mới. Có điều người tổ chức linh hoạt trong lời mời quan khách. Theo ông Nam, người ta mượn cớ tổ chức sinh nhật cho khuyển để gặp gỡ, quà cáp… “bôi trơn” trong những chuyện làm ăn, thậm chí họ còn nhắm đến chuyện bày biện để kiếm lời. Với những người làm ăn lớn, họ xem các chú khuyển là bùa hộ mệnh theo đúng ý nghĩa của câu mà ông bà ta thường nói: “Mèo khó, chó dễ”. Chú khuyển nào được nuôi trong nhà, gia chủ làm ăn phát tài từ đó là chúng sướng như tiên. Còn những chú mới về, chuyện xui xẻo đến với gia đình thì y như rằng số phận của chúng chẳng khác nào rác rưởi.
Lần đầu đi sinh nhật khuyển ông Nam, tôi và một người bạn của ông Nam, là chỗ làm ăn thân tín với một đại gia ở Q.Tân Bình. Đến nhà, thấy trên bàn có nến, bánh kem… đề dòng chữ: “Mừng sinh nhật Benny”, tôi cứ tưởng là sinh nhật con hoặc cháu của gia chủ. Đến lúc chủ nhà xuất hiện thì tôi đã loại trừ ngay “cháu của gia chủ” bởi vị này chưa qua cái tuổi 40. Ông Nam hỏi người bạn: “Đứa bé đâu, mình có chút quà cho phải phép chứ”. Ông bạn cười, đáp: “Sinh nhật khuyển chứ không có em bé nào hết”. Cũng như tôi, lần đầu tiên nghe tổ chức sinh nhật cho khuyển cứ như nghe chuyện trên trời.
Lần thứ hai, chúng tôi có mặt trong bữa tiệc sinh nhật chú khuyển là được nhận lời mời trang trọng. Hai đứa cháu họ bên vợ ông Tư cứ nằng nặc đòi bố tổ chức sinh nhật cho chú khuyển mà chúng một mực yêu quý. Trước ngày đi, chúng tôi tham khảo những người có thú nuôi khuyển cảnh nên mua quà gì? Người bảo mua bia; kẻ hướng dẫn ra cửa hàng mua thực phẩm cho khuyển; người chỉ ra chợ mua vải mang đến tiệm may vài chiếc áo cho khuyển… Nhớ lần đi dự sinh nhật khuyển trước, thấy có nhiều người tặng áo đủ màu sắc cho khuyển, ông Nam quyết định ra chợ mua vải. Lần đầu tiên trong hơn 20 năm bán vải, chị chủ hàng thấy có người mua vải may áo cho khuyển. Chị ta tròn xoe đôi mắt, nhìn chằm chằm ông Nam. Lúc ấy, nếu nói ra mà ông Nam vẫn vui vẻ mua hàng thì chắc hẳn chị ta sẽ nói: “Ông này bị khùng”. Đó cũng là món quà mà nhiều người mang đến trong bữa tiệc sinh nhật dành cho khuyển của hai đứa cháu họ ông Tư. Hôm ấy, ngoài thực khách còn có gần chục chú khuyển được chủ dắt đến. Nhiều giống khuyển khác nhau, khác ở màu lông, hình thể và cả thói ăn uống… nên đã gầm gừ, cắn nhau om trời.
Khuyển cũng có phòng riêng
Chú khuyển nuôi trong nhà được chủ xem là một thành viên của gia đình. Là dân môi giới bất động sản, anh bạn tôi có cuộc sống khá đủ đầy. Thế nên, không ít bạn bè nói nhau rằng: “Nó giàu nên làm nhiều chuyện không giống ai”. Mà thiệt, chỉ riêng tiền dành chăm sóc cho hai chú khuyển của anh cũng bằng cho đứa con đi học ở một trường quốc tế. Tiền ăn mỗi ngày cho hai chú khuyển không dưới 200 ngàn đồng bao gồm: thịt bò, sữa bột, thuốc kích thích… Đó là ngày thường, riêng những ngày phải đi tập luyện thì thêm tiền trường, tiền bồi dưỡng cho thầy huấn luyện. Đó là chưa kể tiền mua thuốc men, đi bác sĩ… mỗi khi trái gió trở trời.
Kể chuyện dưới đây, có thể nhiều người cho rằng tôi nói điêu nhưng nó là sự thật không chút mắm muối hay bột nêm. Từ lúc có ý định chuyển về ngoại thành định cư, anh T. – bạn tôi đã liên hệ với kỹ sư vẽ cho bản vẽ nhà, trong đó không thể thiếu một căn phòng dành cho hai chú khuyển. Chuyện này anh T. không hề tham khảo ý kiến vợ. Anh biết trước rằng, có trao đổi thì vợ cũng chẳng đồng ý, thôi thì cứ làm. Diện mạo ngôi nhà dần hình thành. Nhà có bốn người, vợ chồng và hai con nhưng có đến năm phòng. Chị vợ ngạc nhiên, hỏi: “Ông làm chi cho tốn kém vậy?”. Đến lúc này, anh T. mới thú thiệt: “Cho hai con chó nó ở”. Chị vợ giận điếng người.
Số là từ lúc ở căn nhà cũ ọp ẹp, ẩm thấp, mỗi lần đi làm về vợ anh T. không chịu nổi cái mùi hôi thối, tanh tưởi từ khuyển. Lúc đó, hai chú khuyển còn ở ngoài sân. Bây giờ, ở phòng riêng thì sẽ thế nào? Cuộc chiến giữa hai vợ chồng quanh những chú khuyển lại bùng nổ căng thẳng và quyết liệt.
Vợ anh T. mất ăn mất ngủ nhưng không thể can được chồng có thú tiêu khiển thời thượng. Hết nói nổi, chị vợ đem chuyện mách với mẹ chồng. Mẹ chồng tức anh ách, bèn bày kế cho con dâu: “Bữa nào con canh nó đi nhậu về trễ, khóa hết mấy cửa phòng lại chỉ để phòng của chó cho nó ngủ chung một đêm là nó sợ liền chứ gì”. Trong cơn tức giận, nghe mẹ chồng mách bảo thì có lý nhưng khi bình tĩnh trở lại chị thấy phương cách này chẳng những không hiệu quả mà còn có nguy cơ nảy sinh nhiều hệ lụy. Chị vợ liền cầu cứu một người bạn là bác sĩ chứng giùm cái giấy khám bệnh cho hai đứa con, trong đó gạch đầu dòng nhiều bệnh mà các con của họ đang mang là do nuôi khuyển trong nhà. Giải pháp của cô vợ hữu hiệu vô cùng. Xem xong sổ khám bệnh của hai con, anh T. phát hoảng, gọi thợ sắt hàn cho chiếc chuồng đặt phía sau nhà để đưa hai chú khuyển về “nhà” mới.
Bài, ảnh: Trần Tuy An

Ngày nay, người ta nuôi khuyển không phải để giữ nhà mà phần lớn là nuôi để làm cảnh. Đã là khuyển cảnh thì chủ nhân sẽ cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa.
Kỳ 3: Khuyển đi bác sĩ
Ngoài khám sức khỏe định kỳ, tẩy giun sán, can thiệp đẻ khó, khắc phục chuyện ấy…, ngày nay các phòng khám thú y còn có cả dịch vụ làm đẹp cho khuyển.

Bình luận (0)