Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Không còn nhân tính!

Tạp Chí Giáo Dục

Giấu sau vẻ trí thức là một mưu tính đầy tội lỗi của Huynh
Đứng trước vành móng ngựa là người đàn ông có gương mặt sáng, đôi kính cận càng làm tăng vẻ trí thức của người có ăn học đàng hoàng. Thế nhưng, mấy ai ngờ rằng ẩn sâu trong dáng vẻ ấy là những mưu tính độc ác về một vụ án đầy tội lỗi. Để rồi, nạn nhân phải gánh chịu một kết thúc quá thảm thương…
Phòng xử B của TAND TP.HCM một ngày cuối tháng 7 đông kín người. Họ là người thân của các bị cáo, người nhà của nạn nhân, một số sinh viên đi thực tế và có cả những người đến xem chỉ vì muốn biết các phán quyết của tòa dành cho một tội ác từng làm rúng động dư luận.
Hành trình tội ác
Cách đây hơn một năm, vào một ngày đầy nắng giữa tháng 5, tin về việc phát hiện xác một phụ nữ tầm 50 tuổi nằm gọn gàng trong chiếc bao tải nổi trên mặt sông thuộc huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đã làm kinh hoàng nhiều người dân nơi vùng sông nước. Vụ điều tra mở ra, những kẻ thủ ác hôm nay đã cúi đầu nhận tội. Theo cáo trạng, Huynh (SN 1972, ngụ tại quận Tân Phú) có vay mượn của chị Nga – là chị dâu của mình 500 triệu đồng. Vốn là một kỹ sư xây dựng, Huynh còn làm thêm nghề cho vay nặng lãi. Theo đó, Huynh cho hai người bạn của mình là Trung và Thành vay tổng cộng 850 triệu đồng. Do làm ăn thua lỗ, Huynh không thu hồi được vốn để trả chị dâu. Từ đó, Huynh nảy sinh ý nghĩ sẽ giết chị dâu nhằm phủi sạch món nợ. Để việc được suôn sẻ, Huynh rủ thêm hai người bạn là “con nợ” của mình cùng ra tay, với lời hứa sẽ xóa nợ nếu như sự việc diễn ra êm thấm.
Kế hoạch vạch ra, Thành có nhiệm vụ đi thuê chiếc ô tô 16 chỗ ngồi, Trung lãnh phần mua dây dù, găng tay nhằm sử dụng siết cổ nạn nhân, còn Huynh tìm mọi cách “lừa” chị dâu leo lên xe với mục đích nhờ chị cùng sang Campuchia tư vấn mua ô tô cho mình. Sáng 7-5-2010, sau khi chuẩn bị, tất cả gồm bốn người cùng lên đường xuôi theo hướng về thị trấn Củ Chi, TP.HCM. Đến đoạn đường vắng, Thành bật nhạc lớn làm tín hiệu hành động. Từ hàng ghế thứ hai, Trung chuyển xuống ngồi gần với chị Nga. Lúc này, Huynh bất ngờ tát vào mặt chị, Trung cũng nhanh tay dùng dây dù siết chặt cổ nạn nhân. Khi biết chị Nga đã tắt thở, cả ba cùng lục túi lấy toàn bộ tài sản chị mang theo trên người. Gây án xong, Thành tiếp tục chạy xe về hướng thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An. Huynh xuống xe về lại TP.HCM và sử dụng sim điện thoại của chị Nga nhắn tin cho anh ruột – cũng là chồng của nạn nhân nhằm đánh lạc hướng. Riêng Trung và Thành tiếp tục đưa xác nạn nhân về miền Tây, đến đoạn sông thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp đã lạnh lùng quăng xác xuống để phi tang…
Bản án hợp lòng
Huynh co mình khi đứng trước vành móng ngựa, ấn tượng đầu tiên bắt gặp ở người đàn ông này là sự vô cảm đến nhẫn tâm, sự lạnh lùng hằn khắc rõ trên từng nét mặt. Phía sau Huynh còn có Trung, Thành và nhiều bị cáo khác – họ đều chung trong “đường dây” đầy tội lỗi khi ra tay sát hại một phụ nữ thân quen.
Khai với tòa, Huynh khẳng định hoàn toàn không có chuyện giết chị dâu nhằm quỵt nợ. Mà vì bản thân bị cáo và chị Nga vốn có mối quan hệ yêu đương bất chính. Bất chấp dư luận và không màng đến gia đình nhỏ của mình, chị Nga luôn bày tỏ niềm khao khát được chung sống cùng Huynh. Trong suốt một thời gian dài, người phụ nữ này liên tục đe dọa sẽ công khai mối quan hệ lén lút này khiến Huynh… hoảng quá nên mới vạch kế hoạch sát hại chị dâu. Nhất là khi Huynh nghe chị dâu “hăm he” sẽ nói cho bạn gái của mình biết chuyện. Thế nhưng, vị chủ tọa gay gắt: “Đó chỉ là những lời bao biện của bị cáo. Không có luận cứ nào để xác định đó là vụ án tình. Còn số nợ 500 triệu đồng không có khả năng trả cho bà Nga, bị cáo giải thích sao? Có phải chỉ vì tiền mà bị cáo ra tay với chính chị dâu của mình, đạo đức làm người ở đâu?”.
Đáp lại, Huynh chỉ im lặng. Bên dưới, một giọng nữ phẫn uất chợt vang lên, xé tan sự tĩnh lặng đến ngột ngạt: “Nó giết chị tôi để quỵt nợ. Nó tàn nhẫn lắm, giết rồi còn quăng xác chị dưới lòng sông. Nó không phải là con người. Chị tôi chết thảm quá!”. Phiên tòa như nóng lên bởi cơn xúc động của chị và nhiều tiếng xì xầm bàn tán nơi hàng ghế dự khán. Dù được mời tham gia phiên tòa, nhưng chồng chị Nga viện cớ không đến. Hẳn có sự khó xử trong lòng người đàn ông giữa hai mối quan hệ tình thâm, ruột thịt.
Đại diện VKSND TP.HCM cho rằng hành vi của các bị cáo đã mất hết tính người, quá hiểm độc và tàn nhẫn, từ đó đề nghị truy tố mức phạt cao nhất, làm bài học răn đe chung cho toàn xã hội. Tuy nhiên, sau khi nghị án, tòa tuyên phạt Huynh và Trung mức án tử hình, còn Thành nhận mức tù chung thân cho các tội danh giết người, cướp tài sản…
Bài, ảnh: Tuyết Dân

Bình luận (0)