Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Qua cánh thư học trò -Trường Sa bỗng gần

Tạp Chí Giáo Dục

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1 nuôi heo đất ủng hộ Trường Sa
Một mùa xuân nữa lại về. Những yêu thương của học sinh TP.HCM cũng theo mùa xuân ra Trường Sa – nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc. Từng lá thư với những con chữ mộc mạc được các em nắn nót viết trên trang giấy trắng học trò gửi đến các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ vùng trời, biển đảo của đất nước Việt Nam…
Tình yêu bắt đầu từ lời thầy
Sinh ra và lớn lên ở đất liền nên hầu hết học sinh TP.HCM đều chưa một lần được đặt chân lên quần đảo Trường Sa. Nhưng qua lời kể của thầy, cô giáo, Trường Sa đã ngày càng gần hơn với các em.
Cô Lê Thị Thanh Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện, Q.Tân Phú cho biết: “Trong từng hoạt động học tập, giáo viên đã linh hoạt lồng ghép việc tuyên truyền về biển đảo tới các em học sinh. Nhà trường cũng thường xuyên tổ chức hoạt động ngoại khóa để học sinh sưu tầm các ca khúc về biển đảo. Không chỉ vậy, các em còn xây dựng tiểu phẩm về cuộc sống sinh hoạt của người dân, các chú bộ đội nơi hải đảo. Dù là hoạt động chính khóa hay ngoại khóa, các em đều rất hứng thú. Và Trường Sa cứ mỗi ngày mỗi thân thiết hơn với các em…”.
Nhằm giúp học sinh hiểu rõ về chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1 đã tổ chức Ngày hội “Em yêu biển đảo quê hương”. Theo đó, hơn 1 ngàn học sinh đã được nghe Đại tá Đặng Anh Cự  – Chính ủy Trung tâm QP5, Bộ Tư lệnh Hải quân kể những câu chuyện rất thực về cuộc sống khó khăn, nguy hiểm của quân và dân ta ở đảo Trường Sa. Qua lời kể của chú Cự, hình ảnh những cây bàng vuông, những bạn học sinh, các đảo lớn đảo nhỏ ở Trường Sa cứ rõ dần trong trí não của các cô, cậu học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Còn tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Q.1, bằng nhiều hoạt động, tập thể sư phạm nhà trường đã nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, biển đảo trong các em học sinh. Cô Mai Thị Ngọc Lan – Hiệu trưởng cho biết: “Để giáo dục tình yêu đất nước nói chung và biển đảo nói riêng cho học sinh, cũng như để các em hiểu hơn về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của các chú bộ đội, nhà trường đã kết nghĩa với Quận đội Q.1, Phường đội P.Đa Kao (Q.1), Cảng Ba Son, Quân cảng Sài Gòn. Mỗi năm, nhà trường đều tổ chức cho các em học sinh đi thăm và giao lưu với các chú bộ đội. Không những vậy, nhà trường còn mời cựu tù Phú Quốc đang sinh sống trên địa bàn P.Đa Kao tới kể chuyện cho các em nghe”.
Phong trào hướng về Trường Sa cũng được triển khai sâu rộng ở hầu hết các trường trên địa bàn TP.HCM. Hoạt động tuyên truyền về biển đảo cứ như mưa dầm thấm lâu khắc ghi trong tim mỗi học sinh TP về chủ quyền đối với Trường Sa…
Đong đầy yêu thương với biển đảo

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1 trưng bày báo tường chủ đề biển đảo Trường Sa

Tình yêu của các em học sinh TP.HCM đối với người dân, các bạn học sinh cùng trang lứa và đặc biệt là các chú bộ đội ở Trường Sa ngày càng được đong đầy. Tình yêu đó được thể hiện trong những lá thư, những tấm thiệp, những bức tranh và cả những con hạc giấy của các em gửi ra Trường Sa.
“Trường Sa trong trí tưởng tượng của em là một bãi cát dài và rộng, có nhiều mỏm đá lớn, nhỏ nằm chập chờn tạo thành một hòn đảo lớn. Đảo Trường Sa là nơi có khí hậu rất khắc nghiệt. Ngày thì nắng nóng, đêm thì lạnh buốt. Cuộc sống nơi đây thật khó khăn, vất vả, nhưng con người ở Trường Sa đã vượt qua những khó khăn đó bằng sự yêu thương để sống, tồn tại và vươn lên xây dựng biển đảo quê hương ngày càng đẹp hơn. Nơi đây còn khắc ghi trong em hình ảnh các chú bộ đội – người lính hải quân từng ngày bảo vệ, canh giữ biển đảo. Những con người anh dũng, lặng lẽ hy sinh tuổi trẻ của mình để bảo vệ đất nước…”, Nguyễn Hà Tùng Chi, học sinh lớp 4/3 Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1 đã viết như vậy.
Với Nguyễn Vũ Anh Tâm – cũng là học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm thì: “Trường Sa là một quần đảo với những hòn đảo như: Cặp đảo Song Tử, đảo Nhị Tứ, đảo Ba Bình, đảo Bình Nguyên, đảo Vĩnh Viễn… Trường Sa có khoảng mấy ngàn người sinh sống. Hàng năm, những cơn bão lớn làm cho cuộc sống của người dân nơi đây vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Nhưng không vì thế mà họ bỏ cuộc, họ vẫn cố gắng cải thiện nhiều thứ để có cuộc sống tốt đẹp hơn”.
Trong tấm thiệp gửi tặng các chú bộ đội Trường Sa, một học sinh của Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện đã nắn nót viết: “Gửi các chú bộ đội Trường Sa! Chúc các chú luôn khỏe mạnh, vững chắc tay súng bảo vệ vùng biển Tổ quốc thân yêu. Chúng cháu hứa học tập chăm chỉ, noi gương các chú để xứng với mong muốn, mong đợi của gia đình và xã hội. Chúng cháu yêu các chú”…
Tình yêu của học sinh TP.HCM đối với các chú bộ đội, các bạn học sinh và người dân biển đảo Trường Sa còn cụ thể bằng những đồng tiền do các em nuôi heo đất. Các phong trào như: Góp đá xây Trường Sa, chương trình “Tháng ba biên giới”, Chương trình ”Chăm lo hậu phương – Vững lòng biển đảo”, đặc biệt là chương trình quyên góp 12 tỷ đồng xây trường học cho Trường Sa ở đảo Song Tử Tây do Sở GD-ĐT tổ chức… đã được hàng chục ngàn học sinh TP.HCM hưởng ứng nhiệt tình. Qua đó, góp phần xây dựng Trường Sa ngày càng khang trang, hiện đại.
“Sau này, diện mạo của nơi đây sẽ thay đổi, học sinh có trường học mới, nhiều hộ dân có cuộc sống thoải mái, sung túc hơn. Vùng biển đảo quê hương sẽ mãi là niềm tự hào với tình yêu thương của người dân nơi đây và của người dân nước Việt Nam”, em Phạm Hồ Vượng – học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm tin tưởng.
Hòa Triều

Bình luận (0)