“Cái bang” nơi cổng chùa hoạt động ngày càng tinh vi. Không chỉ chèo kéo xin tiền, cái bang còn tổ chức dàn cảnh cướp nữ trang, tư trang của khách đến viếng chùa. Cổng chùa Việt Nam Quốc Tự (cổng đường Lê Hồng Phong, quận 10, TP.HCM) mới tờ mờ sáng đã có gần chục “cái bang” đứng, nằm vật vã trên vỉa hè và cả lòng đường.
“Cái bang” cải trang
Mật độ xe cộ mỗi lúc một dày đặc, tiếng còi xe đinh tai nhức óc nhưng những “cái bang” vẫn cứ ngồi, nằm lì ra đó. Một thanh niên dáng người còm nhom, tay chân lều khều yếu ớt đặt chiếc mũ bảo hiểm bên cạnh rồi nằm xuống ngay giữa lối ra vào cổng chùa vốn đã nhỏ hẹp. Thoạt nhìn cứ ngỡ người thanh niên này tật nguyền. Nhưng khi thấy chiếc máy ảnh của chúng tôi lia ống kính về phía hắn, hắn liền bật dậy cầm mũ chạy như bay rồi lẫn vào đám đông biến mất. Chẳng lâu sau, hắn lại vào bên trong, nơi có nhiều khách đến thắp hương để “săn mồi”. Một cụ bà cầm bó nhang khấn vái, hắn tiến gần đến phía sau lưng, tay cầm chiếc mũ bảo hiểm đẩy vào lưng cụ bà. Cụ bà quay lại hốt hoảng. Thấy không động tĩnh gì, hắn lại làm tiếp động tác ấy đến khi cụ bà bỏ vào mũ 5.000 đồng hắn mới chịu buông.

“Cái bang” kiêm đạo chích là nỗi ám ảnh của khách thập phương viếng chùa
Bên ngoài cổng, ba “cái bang” hướng mắt về phía chiếc Mecedes 4 chỗ đang trờ tới. Cửa xe chưa kịp mở, ngay lập tức đội quân “cái bang” ào tới bao vây. Khó khăn lắm người phụ nữ mới thoát ra khỏi vòng vây ấy. Không bỏ cuộc, khi người phụ nữ này đi đến nơi thắp hương, chúng vẫn ùn ùn bám theo. Theo tìm hiểu của chúng tôi, những “cái bang” ở đây là người địa phương. Trong số ấy có hơn phân nửa là dân nghiện hút, có tiền án tiền sự. Điều đáng nói, bên trong sân chùa, cả hai cổng trên đường 3-2 và Lê Hồng Phong đều có bảo vệ đi đi lại lại nhưng không để mắt đến các hình ảnh nhếch nhác đáng lên án này.
“Cái bang” kiêm đạo chích
Hôm sau, chúng tôi trở lại chùa Vĩnh Nghiêm. Mùi nhang quyện hơi người như muốn ngạt thở. “Cái bang” ở đây đông, hoạt động tinh vi hơn. Nhìn họ khó
| Trong một ngày, mỗi “cái bang” có thể thay từ 4 đến 5 bộ đồ hòng tránh sự theo dõi của lực lượng an ninh trật tự. Không chỉ xin tiền, họ còn dàn cảnh giật tư trang, nữ trang của khách. |
phát hiện được bởi cách ăn mặc khá tươm tất, sạch sẽ. Đây là cách nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Họ ngụy trang thành người bán nhang, khách thập phương viếng chùa. Phật tử Trần Thị Thơm, pháp danh Nhuận Tâm làm công quả ở chùa cho biết: “Vào các ngày rằm, “cái bang” kéo về đây hoạt động không dưới 30 người”.
Theo quan sát của chúng tôi, hễ phát hiện “con mồi” là chúng tản ra nhiều hướng, sau đó tập trung ở khu vực cổng để đón lỏng. Anh Võ Văn Trung, nhà ở đối diện chùa Vĩnh Nghiêm cho biết: “Trước, chúng còn lộng hành ngay trong sân chùa nhưng sau đó giảm bớt vì khó mà thoát thân. Nay, chúng chỉ hoạt động khu vực phía trước cổng, vừa dễ quan sát vừa dễ thoát bằng nhiều cách. Chúng cải trang thành người chạy xe ôm, người nhà đưa đón người thân hoặc khách đến viếng chùa để theo dõi. Khi phát hiện có đối tượng thì thông báo với nhau bằng điện thoại”.
Chị Trần Thị Mai (chung cư Lương Nhữ Học, quận 5) là nạn nhân của “cái bang” kiêm giật đồ tại chùa Vĩnh Nghiêm kể lại: “Lần ấy, tôi đến chùa Vĩnh Nghiêm thắp hương. Mới bước vào cổng, chuông điện thoại trong túi xách reo, tôi lấy ra nghe thì một người phụ nữ đến, giọng nhỏ nhẹ: “Chị ơi, cẩn thận đấy chứ kẻ xấu giật điện thoại”. Vừa dứt lời, người phụ nữ này giật chiếc túi xách chạy về hướng bờ kè”. Chị Mai bức xúc vì mất hơn chục triệu đồng đã đến công an phường trình báo.
Việc xử lý “cái bang” trước cổng chùa theo kiểu “bắt cóc bỏ dĩa” chính là nguyên nhân dẫn đến đội quân này hoạt động ngày càng rầm rộ, làm xấu đi cảnh quan chốn tôn nghiêm. Hình ảnh này ảnh hưởng rất lớn đến phong trào thực hiện nếp sống văn minh đô thị mà mỗi cá nhân, tập thể đã và đang cố gắng.
Ông Nguyễn Văn Nhiêu, công an quận 10 thừa nhận: “Trong thời gian qua, chúng tôi đã nhận được nhiều thông tin phản ánh về tình hình an ninh trật tự tại chùa Việt Nam Quốc Tự. Khó khăn nhất hiện nay trong việc dẹp nạn “cái bang”, cướp giật ở khu vực chùa là do địa bàn giáp ranh giữa quận 3, quận 5. Các đối tượng không chỉ ở quận 10 mà còn có ở các quận giáp ranh kéo đến hoạt động. Để giải quyết tình trạng này, chúng tôi đã lên kế hoạch, phối hợp với các quận, nhà chùa để theo dõi, truy bắt các đối tượng cộm cán. Khi nhận phản ánh, phía công an quận đã chỉ đạo công an phường, dân phòng bố trí lực lượng vào những ngày cao điểm (rằm, đầu tháng). Để mang lại hiệu quả trong công tác xóa tệ nạn, chúng tôi mong các nạn nhân, khách viếng chùa mạnh dạn tố cáo, cung cấp hình ảnh của cái bang nếu có để chúng tôi khoanh vùng đối tượng và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật”.
Bài, ảnh: Trần An

Bình luận (0)