Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Dùng dế để chơi khăm đối thủ

Tạp Chí Giáo Dục

Đang chủ trì cuộc họp, anh Phan Đình Sơn, Giám đốc Công ty Bảo An giật bắn mình bởi cuộc gọi từ khi Bưu điện Hà Nội thông báo đến 11h trưa, thuê bao di động của anh sẽ bị khóa mọi liên lạc.

Nhân viên viễn thông chỉ cho biết số di động của anh đang làm "nhiệm vụ" quảng cáo rao vặt, khoan cắt bê tông. Nếu thắc mắc, anh phải ra Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội để khiếu nại và có giấy xác nhận của phương – nơi công ty anh đặt trụ sở.

Số thuê bao này, anh Sơn đã sử dụng 11 năm nay.

Trong các số điện thoại bị in trên tường này chưa ai thông kê có bao nhiêu nạn nhân giống như anh Phan Đình Sơn, Giám đốc Công ty Máy tính Bảo An. Ảnh: Hoàng Hà.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh Sơn kết thúc cuộc họp sớm. Anh cho nhân viên đối ngoại về 2 điểm – Sở Văn hóa, Bưu điện Hà Nội để tìm hiểu nguyên nhân. "Đúng 11h, khi nhân viên công ty chưa tới được trụ sở của nhà chức trách, số máy di động của tôi đã bị khóa mọi liên lạc", anh nói.

Suốt buổi chiều 18/8, các công việc của anh Sơn gần như bị gián đoạn. Ba nhân viên phòng marketing được huy động đi kiểm tra các khu vực mà công ty đặt biển hiệu quảng cáo để tìm hiểu nguyên nhân vì sao số điện thoại của sếp lại nằm trong danh sách "bẩn" bị cắt dịch vụ.

Đến sáng 19/8, nhân viên công ty tìm ra thủ phạm là một tờ rơi quảng cáo thiết bị kích điện dán ở cột điện nằm trên phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội. Số điện thoại của anh Sơn được sử dụng làm đường dây nóng liên hệ.

"Tôi đồ rằng mình bị chơi khăm vì công ty tôi tuyệt nhiên không bán các sản phẩm nào như vậy", anh Sơn nói.

Đến sáng 19/8, điện thoại của anh Sơn vẫn bị mất liên lạc. "Phía cơ quan chức năng yêu cầu tôi phải dùng vôi hoặc sơn tường để xóa những nơi in khoan cắt bê tông như thể bị cải tạo vậy", anh Sơn cho biết thêm.

Chủ nhật tuần trước, anh Tuấn ở Nam Đồng, Hà Nội bị dựng dậy từ sáng sớm bởi điện thoại của nhân viên công ty môi trường Hà Nội thông báo khoảng nửa giờ nữa, họ sẽ có mặt để làm nhiệm vụ thông tắc bể phốt.

Nhân viên môi trường cho biết đã nhận được điện thoại của anh lúc 23h đêm thông báo hệ thống bể ngầm bị tắc. "Họ đọc chính xác số điện thoại, tên, địa chỉ nhà riêng và khẳng định chính tôi đã đặt dịch vụ", anh Tuấn than thở.

Thế nhưng, trò đùa này vẫn chưa dừng lại. Suốt cả buổi sáng hôm đó, anh Tuấn cũng không thể làm được việc gì vì phải nhận các cuộc gọi từ nhiều số điện thoại khác nhau. Khi thì nhân viên bán bảo hiểm, lúc lại là người tiếp thị dịch vụ định vị vệ tinh, rồi thợ lắp đặt Internet, sửa chữa điều hòa…

Anh Tuấn đang là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân ở Hà Nội. Thời buổi khó khăn, công việc bộn bề nên những cuộc gọi kiểu vô thưởng vô phạt kiểu đùa cợt này khiến anh rất ức chế. Không thể đừng, anh quyết định tắt máy rồi cho nhân viên vào mạng rà soát thông tin. "Thì ra, số điện thoại của tôi bị ai đó tung lên mạng làm đường dây nóng các dịch vụ sửa chữa điều hòa máy giặt… Còn ai đứng đằng sau việc này, đến giờ, tôi vẫn chưa tìm ra", anh Tuấn chia sẻ.

Theo anh, trò đùa tai quái kể trên không gây thiệt hại về mặt tài chính nhưng anh mất khá nhiều thời gian để xử lý. "Cả ngày hôm đó, tôi đã phải tắt máy để không phải nhận những cuộc gọi vô bổ. Hai nhân viên phòng maketing của tôi đã phải gián đoạn công việc chỉ để ngồi rà soát các trang rao vặt miễn phí đăng tải số điện thoại của tôi", anh Tuấn cho biết thêm.

Cách đây 2 tháng, anh Quang, sếp một công ty tư nhân ở Hà Nội cũng rơi vào cảnh khóc mếu khi chú dế liên tục đổ chuông vào các giờ nhạy cảm trong ngày như đang ăn cơm cùng gia đình, chẩn bị lên giường đi ngủ…

Những tin nhắn nhạy cảm kiểu: "Em nhớ anh", "Yêu thương mong manh" hay "Nhớ lắm cục cưng ạ"… bắt đầu xuất hiện kể từ khi anh kết thúc chuyến du lịch Đồ Sơn, cùng với công ty về. "Tôi đồ rằng có người nào đó không biết vô tình hay cố ý đã tiết lộ số điện thoại của tôi", anh Quang nói.

Theo anh, với những người bận rộn và sử dụng điện thoại di động làm phương tiện liên lạc chủ yếu trong công việc, họ sẽ cảm thấy cực bức xúc trước trò đùa tai quái này. Bởi nó không chỉ khiến người ta mất quá nhiều thì giờ cho những việc vô bổ, mà cuộc sống riêng tư cũng có thể bị ảnh hưởng.

Phan Linh Anh (Theo VNE)

Bình luận (0)