|
Thượng úy Nguyễn Quốc Hưng
|
Người dân P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM đã nhiều lần tận mắt chứng kiến cảnh một cảnh sát khu vực trẻ tuổi đấu trí hàng giờ hoặc vật lộn với các đối tượng buôn bán cái chết trắng… nổi tiếng ranh mãnh. Anh là thượng úy Nguyễn Quốc Hưng.
Trước năm 1975, hẻm số 6, đường Bùi Thị Xuân, P.2, Q.Tân Bình được người dân Sài Gòn biết đến là ổ ma túy, mại dâm và du đãng khét tiếng chẳng kém khu Mã Lạng hay Cầu Muối, Q.1. Sau 30-4-1975, các ban ngành địa phương tập trung chuyển hóa nhiều lần. Tuy nhiên, nơi đây đã hình thành chuỗi tội phạm nhiều thế hệ hung hãn và ranh mãnh.
Chuyển hóa hẻm số 6
Con hẻm có chiều dài không quá 100 mét này hiện có 41 hộ gia đình. Nhiều năm trước, nghề nghiệp chính phần lớn là kinh doanh “cái chết trắng”. Trình độ học vấn thấp, chỉ có số ít học hết THPT. Đây là thách thức lớn đối với công an địa phương và đặc biệt là thượng úy trẻ Nguyễn Quốc Hưng (sinh 1981), người được phân công chuyển hóa địa bàn, phụ trách khu vực 7, KP.4, P.2, Q.Tân Bình.
Từ khi các đối tượng cai nghiện theo Nghị định 43 ở các trại đồng loạt trở về, nạn buôn bán ma túy xuất hiện trở lại và nhiều hơn trước. Công an P.2, Q.Tân Bình đã tiến hành công tác điều tra cơ bản, xác định đối tượng bên trong, tại chỗ và từ nơi khác đến (đối tượng trước sinh sống tại hẻm này, sau chuyển đi nơi khác). Từ tháng 1 đến tháng 4-2010, thượng úy Hưng cùng đồng đội đã thu gom được 1.135/1.203 đối tượng nghiện. Trong đó, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện theo Nghị định 43 là 283 trường hợp. Tổ chức bắt 4 đối tượng truy nã và phát hiện, bắt giữ 20 vụ mua bán ma túy với số lượng lớn. Nạn ma túy tồn tại trong khu dân cư khiến bà con phẫn nộ. Thậm chí, không ít người vì quá bức xúc đã cho rằng cảnh sát khu vực ngó lơ để tội phạm lộng hành. Từ những kết quả đạt được ở các lần truy quét, thượng úy Hưng đã khẳng định được niềm tin trong dân. Dù kết quả mà đồng chí Hưng cùng đồng đội đạt được ngoài sức tưởng tượng nhưng vẫn còn đó một số đối tượng mua bán ma túy chuyên nghiệp, đủ trò ma mãnh đối phó với công an. Các đối tượng ngay lập tức được thượng úy Hưng lên kế hoạch vây bắt là Quang khùng; Hùng Ba Đen – hai đối tượng bán ma túy chuyên nghiệp. Ban đầu, mỗi ngày thượng úy Hưng cùng đồng đội ra quân bắt khoảng 100 đối tượng, sau giảm còn 70, rồi chỉ còn 1-2 đối tượng/ngày. Số ít đối tượng chuyển địa bàn hoạt động ra Công viên Hoàng Văn Thụ cũng đã bị thượng úy Hưng tổ chức vây bắt và lập hồ sơ đưa đi cai nghiện theo nghị định.
Kiên định trước mọi cám dỗ
Vai trò của cảnh sát khu vực trong việc đẩy lùi tệ nạn ma túy là cực kỳ quan trọng. Nghiệp vụ vững vàng, phá án chuyên nghiệp, bản lĩnh trước mọi cám dỗ… là những yếu tố, phẩm chất góp phần đem lại sự thành công lớn trong mỗi chuyên án. “Rất nhiều lần các đối tượng mang số tiền lớn đến để mua chuộc nhưng tôi luôn giữ vững lập trường. Đó là đồng tiền dơ bẩn. Nguy hiểm hơn, nếu cầm tiền thì mình tiếp tay cho tội phạm”, thượng úy Hưng nói. Từ ngày nhận nhiệm vụ ở địa bàn, thượng úy Hưng đã xây dựng cơ sở rất tốt. Từ đó, Ban chỉ huy Công an phường đề xuất đồng chí Hưng tập trung đánh phá các đối tượng nổi cộm nhất. Các đối tượng được đánh giá là “già” nhất cũng phải tra tay vào còng như Tí Câm; Hường Lai; Thúy, Lượm, Lan Già… Ngay trong ngày đầu tiên, thượng úy Hưng nhận tin báo “đối tượng” Hường Lai đang trên đường đi giao hàng tại hẻm số 6. Nhanh như cắt, thượng úy Hưng đã có mặt mai phục. Khi bị bắt quả tang, Hường Lai nuốt hàng phi tang nhưng không qua mặt được con mắt tinh tường của thượng úy Hưng. Hết đường chối cãi, Hường Lai lại xuống nước năn nỉ thượng úy Hưng “cho qua” và sẽ “chia phần” xứng đáng.
Sau khi bị bắt, Hường Lai và một số đối tượng khác “tung hỏa mù” rằng: “Cả đám công an phường sẽ “về hưu non” vì đã cầm tiền tụi này”. Người mà bọn chúng đặc biệt chú ý là thượng úy Hưng. Trong một lần xuống địa bàn, vào tận “ổ” tiêm chích ma túy, thượng úy Hưng đã vật lộn với hai đối tượng nghiện. Anh mang về hai ống kim còn dính đầy máu giao nộp cho thủ trưởng. Đó là tang chứng, vật chứng để kết tội hai đối tượng nổi tiếng ranh mãnh với nhiều trò đối phó lực lượng công an. Đồng đội phát hiện trên cánh tay anh dính nhiều máu liền đưa anh đến trung tâm y tế rửa, thử máu và xét nghiệm HIV. Cũng may, đó chỉ là vết trầy xước khi tấn công các đối tượng. Sau các vụ tai nạn nghề nghiệp, bố mẹ Hưng lo lắng, không cho Hưng theo ngành công an. Nhưng lòng yêu nghề, sự động viên của đồng nghiệp cấp trên, Hưng đã tiếp tục theo ngành mà mình đã chọn. Hiện, thượng úy Hưng đang theo học năm 1, Trường Đại học Luật TP.HCM. Anh trăn trở: “Kiên quyết xóa tệ nạn trên địa bàn là trách nhiệm không của riêng ai. Tôi mong sao các ban ngành đoàn thể luôn tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ con em của tội phạm được đến trường. Chỉ có con đường học vấn mới có thể giúp các em thoát khỏi con đường phạm tội như cha mẹ, người thân”.
Thượng tá Phạm Công Nghĩa, Trưởng công an P.2, Q.Tân Bình nhận xét: “Hưng là tấm gương đi đầu trong cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Hưng là một chiến sĩ trẻ có lập trường kiên định, vững vàng, dám đương đầu với khó khăn, chông gai hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Chúng tôi rất tự hào có một đồng nghiệp, cấp dưới như Hưng”.
Bài, ảnh: Trần Tuy An


Bình luận (0)