|
Anh Đặng Phạm Hoàng Hưng chuẩn bị đi tuần
|
Ở P.14, Q.4, TP.HCM, anh Đặng Phạm Hoàng Hưng được bà con gọi bằng cái tên đậm chất phim hành động: “Hưng SBC” (Hưng săn bắt cướp). Các đối tượng “ăn hàng” trên địa bàn quận 4 nghe đến “Hưng SBC” đều rợn tóc gáy bởi những pha ra đòn, tấn công tội phạm rất nghề của anh.
Nghe tin có đối tượng “ăn hàng”, bất kể giờ giấc, thời tiết, xa hay gần, Hưng đều tức tốc lên xe truy lùng. Anh thuộc nằm lòng các ngõ, hẻm, xác định hướng đi và đón lỏng đối tượng, chẳng mấy chốc, anh đã tóm gọn đối tượng giao cho công an xử lý. Anh Hưng là 1 trong 5 “Gương sáng phố phường” trong phong trào giữ gìn an ninh trật tự, bình yên của thành phố và là 1 trong 45 cá nhân tiêu biểu được Bộ Công an tuyên dương trong phong trào phòng chống tội phạm khu vực phía Nam trung tuần tháng 8 vừa qua.
Kể chuyện bắt cướp
Anh Hưng kể: “Một lần đang đi trên đường, chứng kiến một phụ nữ bị tên ăn hàng giật dây chuyền. Tôi bỏ xe xông tới túm lấy tay hắn. Đối tượng này khá chuyên nghiệp. Vì mất thăng bằng, cộng với bất cẩn, tôi chỉ nắm một tay của hắn. Hắn dùng tay kia rút dao chống cự và đâm vào vai trái của nạn nhân. Tôi bình tĩnh, dồn hết lực đá ngang vào người hắn, túm lấy tay còn lại nhưng hắn vùng chạy”. Mỗi lần nhớ lại, anh cảm thấy day dứt vì thiếu kinh nghiệm để tội phạm chạy mất. “Đó là lần đầu trong nghề, chứ còn bây giờ thì đừng có hòng mà thoát”, anh tự tin nói.
Lần khác, phát hiện hai đối tượng khả nghi đi xe gắn máy, anh Hưng dầm mưa bám theo hàng giờ. Đến cầu Khánh Hội, hai tên này ra tay giật túi xách của người đi cùng chiều. Anh đuổi theo, tên cầm lái ép sát xe anh vào lề, tên ngồi sau vung chân chống cự. Nhiều lần chiếc xe anh chao đảo, thậm chí người một nơi, xe một nơi nhưng anh vẫn đuổi cho bằng được. Hết đường trốn thoát, hai đối tượng bỏ xe, vung dao chạy vào nhà dân trốn. Nóng lòng bắt hai tên “ăn hàng” nhưng không thể nào vào nhà dân. Anh điện báo cho công an phường đến hỗ trợ. Công an phường có mặt, được sự chỉ đạo của cấp trên, Hưng tiến ra nhà sau tước gọn con dao đang lăm lăm trên tay của một tên cướp táo tợn và dẫn giải giao cho công an. Tên còn lại thoát bằng đường nào, trong khi nhà không có gác cũng không cửa hậu? Hưng quay trở lại nhà sau lần nữa. Bên phải anh là chiếc lu đựng nước khá lớn, bên trên đậy nắp ván vuông. Rất có thể hắn chui vào đó?, Hưng nghĩ. Bước đến vừa tầm sải chân, Hưng dùng chân đá mạnh văng tấm ván. Không thể nhìn thấy gì trong đó, nếu tiến lại gần có thể bị ăn nhát dao. Vừa nghĩ Hưng vừa chọn vị trí để đạp ngã chiếc lu kia. Chiếc lu lăn một vòng, đối tượng được anh tóm gọn. Cách đây chưa tròn tháng, Hưng theo dõi và bắt quả tang một vụ giật điện thoại di động. Hưng phóng xe như bay theo đối tượng. Khi áp giải về phường, trong người đối tượng còn có nhiều điện thoại. Chúng khai là đã “ăn hàng” trên địa bàn quận. Đã có thời gian dài người dân hiểu lầm Hưng là đối tượng nghiện hút. Không lầm sao được khi ngày đêm Hưng lui tới, giao du với đám nghiện, mua bán ma túy. Đó là những lần Hưng đi thực tế để nắm bắt tình hình, hỗ trợ cho chuyên án đánh phá những điểm nóng về ma túy của quận. Nỗi hàm oan của Hưng đã được giải sau khi chuyên án thành công.
“Sợ nghĩa là thiếu trách nhiệm…”
P.14, Q.4 là địa bàn phức tạp với nạn cướp giật và ma túy. Từ khi các chuyên án đánh phá thành công, tệ nạn cũng giảm bớt. Tuy nhiên, các đối tượng ma mãnh có nhiều chiêu để đối phó. Hơn nữa, các đối tượng ngụ trên địa bàn đã sa lưới pháp luật thì lại nổi lên các đối tượng từ các nơi khác đến thuê trọ để “làm ăn”. Sự ra đời của Ban bảo vệ dân phố là kịp thời và cần thiết để hợp sức trấn áp tội phạm. Hưng chia sẻ: “Ban đầu, đối mặt với các đối tượng trộm cướp, ma túy tôi cũng “ngán” lắm. Bản thân tôi không có gì, còn chúng thì đầy đủ “đồ chơi”. Nghĩ vậy nhưng mỗi lần đụng độ thì sung lắm, chẳng nghĩ gì đến hậu quả cả”. Sau những vụ án mua bán ma túy, trộm cướp trên địa bàn đã bị triệt phá, bản thân anh cũng đã bị kẻ xấu hù dọa thanh toán. Có lần chúng nhắn tin vào điện thoại di động rằng: “Mày coi chừng. Tao sẽ giết hai con và vợ mày trước. Còn mày tao sẽ tính sau”. Vợ anh đọc được tin nhắn, nỗi lo canh cánh. Hôm sau, anh đem tin này báo cáo với cấp trên và lên kế hoạch triệt phá băng cướp chuyên nghiệp, từ đó mới êm. Đó là chưa kể những lần anh bị bọn chúng mang gậy gộc, giáo mác kéo đến trả thù. Anh xem đó là việc bình thường, là tai nạn nghề nghiệp không thể tránh khỏi. “Đã làm thì làm hết mình, làm cho đến nơi đến chốn. Nếu lúc nào mình cũng nơm nớp lo sợ thì bọn chúng lại lộng hành. Hơn nữa, trách nhiệm của mình là bảo vệ cho phố phường được bình yên. Sợ ở đây đồng nghĩa với thái độ thiếu trách nhiệm với nhân dân”. Hưng tâm niệm.
Mãn hạn nghĩa vụ quân sự, anh Hưng về công tác tại Tổ dân phòng chuyên trách của phường, sau đó được phân công vào Ban bảo vệ dân phố. Hưng lập gia đình và có hai con nhỏ. Kinh tế gia đình khó khăn trăm bề. Đứa con lớn hiện đang gửi nhà trẻ, còn đứa nhỏ phải nhờ người chị vợ trông giúp. Vợ Hưng là công nhân Khu chế xuất Tân Thuận. Hưng trải lòng: “Mức phụ cấp cho bảo vệ dân phố chỉ 1,2 triệu đồng, không đủ nuôi sống bản thân. Vợ phải vất vả làm tăng ca mới mong nuôi được hai con”. Trước, vợ chồng anh thuê phòng trọ trong phường. Thấy cảnh thiếu trước hụt sau, công an phường nơi Hưng đang công tác tạo điều kiện, bố trí cho gia đình nhỏ của anh một căn phòng tạm ngay trụ sở công an phường. “Nhờ sự quan tâm của phường mà cuộc sống đỡ ngặt hơn”, Hưng nói. Dù cuộc sống đắp đổi qua ngày nhưng trong căn phòng nhỏ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
|
Đến nay, anh Hưng đã tham gia bắt gần 40 vụ cướp giật tài sản, cùng đồng đội phá trên 30 “điểm nóng” về ma túy. Với những thành tích trong phong trào phòng chống tội phạm, anh đã vinh dự nhận được kỷ niệm chương; nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, Công an TP.HCM, UBND TP.HCM…
|
Bài cuối: Anh xe ôm “chuyên trị” cướp


Bình luận (0)