|
Các học sinh tham gia lớp học kỹ năng mềm mùa hè. Ảnh: H.Hương
|
Trong một lần vô tình, tôi được biết đến cuộc thi “Cùng Sugus chia sẻ niềm vui” dành cho học sinh THCS. Điều khiến tôi ngạc nhiên ở chỗ cuộc thi mới chỉ diễn ra ở một số trường tại các thành phố lớn của cả nước nhưng đã thu được số lượng bài tham gia lên tới 120. Mỗi bài dự thi là một trò chơi do các em học sinh THCS sáng tạo ra hoặc “biến tấu” dựa trên trò chơi dân gian.
Vấn đề tôi muốn nói ở đây chính là nhu cầu được chơi của các em. Và trong những ngày hè đầy nắng của khí trời miền Bắc, tôi đã quyết tâm tìm hiểu xem, các em đang làm gì ở “học kỳ 3”.
“Nghỉ hè” tại nhà cô
Từ mùng 1-6, con chị Nguyễn Hải Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chính thức nghỉ hè. Năm học mới, cháu bắt đầu bước vào lớp 1. Do đó, vừa “tốt nghiệp” trường mẫu giáo, chị đã tìm ngay cho con một lớp học do cô giáo ở một trường tiểu học con sẽ vào học đảm nhiệm. Từ 10-6, bé nhà chị Anh bắt đầu đi học tại nhà cô ở quận Hoàn Kiếm, nơi gần cơ quan chị. “Ở trường mẫu giáo các cô cũng mở lớp “luyện vào lớp 1” cho các con. Nhưng mình muốn con quen luôn với phong cách của tiểu học nên cho con học ở nhà cô dạy lớp 1" – chị Anh cho hay. Có rất nhiều bé trước khi bước vào lớp 1 thay vì có một kỳ nghỉ hè vui vẻ đã bị bố mẹ đưa luôn đến nhà cô để học. Không chỉ dạy, nhiều cô còn đảm nhận luôn phần bán trú tại gia. Cô N.T.H là giáo viên của một trường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết hè này cô nhận dạy kèm cho một nhóm học sinh của mình. Không chỉ dạy mà bố mẹ các em còn đặt luôn vấn đề để cô giúp luôn việc cho các em ăn trưa. Thế là hàng ngày, các em sáng đến nhà cô, tối bố mẹ đón về như lịch học ở trường. Và tất nhiên, các khoản phí này không nhỏ. Kèm một lớp với số lượng ít như thế, trung bình mỗi buổi học 2 tiếng là 50.000đ/học sinh. Một ngày là 100.000đ/học sinh cùng với tiền ăn 25.000đ/suất và tiền công cô chăm. Như vậy, tính ra, mỗi tháng nghỉ hè, các em cũng “tiêu tốn” của bố mẹ tiền triệu.
Còn tại các trường, các câu lạc bộ hè cũng thu hút được khá nhiều sự quan tâm của học sinh. Tại Trường Tiểu học Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, nhà trường cho biết, có 11 môn hoạt động ngoại khóa để các em có thể lựa chọn. Tuy nhiên, môn các em đăng ký học đông nhất là bóng đá, bóng rổ, cầu lông, khiêu vũ, nhịp điệu, bơi lội. Riêng môn bơi lội là do nhu cầu của phụ huynh nên nhà trường nhận học sinh và liên kết với các trung tâm bơi lội. Tuy nhiên, một giáo viên thể dục cho rằng, các CLB hè ở trường không thu hút được nhiều học sinh như ở các cung thiếu nhi hoặc các trung tâm do trang thiết bị thiếu và không có không gian để học sinh tham gia.
Bể bơi, cung thiếu nhi quá tải
Ở giữa thủ đô Hà Nội, không chỉ có cảnh xếp hàng từ 2 giờ sáng xin cho con vào trường học mà người dân còn quen với cảnh chờ từ 2 giờ sáng để xin học bơi cho con trong những ngày hè. Tại Trung tâm Thể thao 10-10 của quận Ba Đình, đến hẹn lại lên, nhiều phụ huynh đã xếp hàng từ rạng sáng mặc dù thông báo dán ở cổng trường là 7 giờ 30 sáng mới nhận hồ sơ. Tình trạng quá tải này cũng diễn ra tại Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội. Thời điểm đăng ký các môn học năng khiếu, văn hóa… bắt đầu từ ngày 15-5 đến ngày 31-5 nhưng càng đến gần hạn chót, những “giờ đẹp” cho những môn học “hot” trong hè này như: giáo dục tổng hợp, vẽ,… đã không còn, thậm chí lớp đã đủ. Một tư vấn viên nơi này cho biết: “Giờ đẹp là tầm từ 9 giờ đến 11 giờ sáng và tầm từ 3 đến 7 giờ chiều. Khoảng thời gian này là các cháu nhỏ đã ngủ dậy và cha mẹ có thể thu xếp cho con đi học”. Theo ghi nhận, những môn học “hot” trong dịp hè năm nay đã không còn lớp và đã được khóa sổ dù thời hạn tuyển sinh của cung vẫn diễn ra liên tục trong dịp hè. Anh Nguyễn Văn Tiến, võ sư Taekwondo của Trung tâm Thể thao quận Hoàn Kiếm cho biết, đến hè, số lượng học sinh đăng ký học bơi và học võ tại trung tâm tăng lên 150%.
Khi nhận được thông tin ĐH Anh quốc Việt Nam mở lớp kỹ năng mềm, từ tháng 2-2011 đến nay trường đã nhận được 1.200 đơn đăng ký tham gia. Trong khi mỗi khóa/tháng chỉ đào tạo 30 thí sinh. Sở dĩ các thí sinh đăng ký học đông bởi mỗi khóa học sẽ do giảng viên cao cấp của ĐH Anh quốc Việt Nam, ông Chris Jeffery giảng dạy. Khóa học hoàn toàn miễn phí. Chính vì vậy, hè có rất đông học sinh, sinh viên tham gia. Nguyễn Việt Hoàng đến từ Trường THPT Việt Đức cho biết rất thích học tại các lớp đào tạo kỹ năng mềm. Tuy nhiên, để được đi học, điều khó khăn của Hoàng không phải là vượt qua bài test tiếng Anh của trường mà là thuyết phục được bố mẹ đồng ý cho đi học. Trước khi nghỉ hè, bố mẹ Hoàng đã “sưu tầm” được một đội ngũ những thầy cô dạy giỏi các môn toán, lý, hóa (môn mà Hoàng sẽ thi ĐH trong năm tới) để nhờ kèm cặp cho Hoàng. Cũng may, lớp học kỹ năng mềm mỗi tháng chỉ có một buổi nên Hoàng yên tâm học.
Hương Hương
|
Kỳ nghỉ hè của học sinh được quy định là khoảng từ 8-10 tuần trong năm học. Tuy nhiên, do sức ép chương trình, chất lượng mà đa số các em học sinh chỉ được nghỉ 1, 2 tuần là lại bước vào học tập. Không những thế, trong khi học sinh nông thôn thảnh thơi với một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa thì xem ra tại các thành phố lớn, nghỉ hè của các em còn căng thẳng hơn cả đi học.
|


Bình luận (0)