Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Gặp gỡ những gương mặt thiếu nhi xuất sắc

Tạp Chí Giáo Dục

 

Tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X (nhiệm kỳ 2004 – 2009). 150 đại biểu thiếu nhi xuất sắc đại diện cho gần 200.000 thiếu nhi trong toàn tỉnh về dự ngày hội tuổi thơ có ý nghĩa này. Trong đó có 11 gương mặt thiếu nhi là cán bộ Đội xuất sắc được nhận Giải thưởng Kim Đồng của Trung ương Đoàn. Xin giới thiệu 3 trong số những gương mặt tiêu biểu này…
Phạm Quỳnh Giao (lớp 8/6, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi – huyện Đạ Tẻh)

Lâm Thị Hà My

Quỳnh Giao xuất thân từ một gia đình có truyền thống hiếu học. Cha và mẹ Quỳnh Giao đều là giáo viên đang giảng dạy tại Đạ Tẻh. Có lẽ thừa hưởng “gien” của cha mẹ nên liên tục 8 năm liền (từ lớp 1 – lớp 8), Quỳnh Giao đều là học sinh giỏi của trường. Điểm chung trong các học kỳ của năm học em đều đạt từ 9,0 điểm trở lên. Ngoài học tập giỏi, cô bé Quỳnh Giao còn là một liên đội trưởng tham gia tích cực hoạt động Đội trong nhà trường. Đặc biệt, suốt 8 năm học, Phạm Quỳnh Giao đều được bầu làm lớp trưởng. Em đã giúp nhiều bạn học lực yếu vươn lên học tập tốt. Trong công tác Đội, Quỳnh Giao có nhiều “tài mọn” sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động cho các bạn thiếu nhi trong liên đội. Liên đội Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi – huyện Đạ Tẻh của Quỳnh Giao nhiều năm liền đạt “Liên đội mạnh cấp tỉnh”…
Nguyễn Đông Cao Tùng (lớp 9/5, Trường THCS Thạnh Mỹ – Đơn Dương)

Nguyễn Đông Cao Tùng

Cũng là một lớp trưởng, một liên đội trưởng xuất sắc và là học sinh giỏi 9 năm liền. Tùng học giỏi đều tất cả các môn, điểm trung bình Tùng thường đạt từ 9,0 điểm trở lên. Đặc biệt, môn vật lý, Tùng rất yêu thích và học giỏi nhất. Trong năm học 2008 – 2009 vừa qua, Tùng lần lượt thi và đạt giải nhất trong cuộc thi học sinh giỏi toàn huyện và đạt giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn vật lý. Để đạt được thành tích cao trong học tập, Tùng tự đặt ra cho mình “lịch” thời gian và phương pháp học tập rất chặt chẽ và luôn tuân thủ kế hoạch. Đến trường, Tùng tích cực nghe các thầy cô giáo giảng bài, ghi chép bài đầy đủ; về nhà em tự học, tự làm bài tập và chuẩn bị bài vở cho ngày hôm sau. Tùng vừa thi vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Thăng Long – Đà Lạt, nếu đậu vào trường này, Tùng sẽ tích cực học tập thật giỏi để có cơ hội thi đỗ vào đại học chuyên ngành vật lý sau này…
Lâm Thị Hà My (lớp 7A1, Trường THCS xã Lộc An – Bảo Lâm)

Phạm Quỳnh Giao

Hà My được sinh ra trong một gia đình có truyền thống trọng chữ nghĩa nên bốn chị em Hà My đều được cha mẹ rất quan tâm đến việc học hành. Hà My cho biết, hiện hai chị lớn của em đang học đại học tại TP.HCM, người anh kế đang học lớp 11. Hà My là con gái út nên được cha mẹ dành nhiều tình cảm, nhất là việc học tập. Dù mới học hết lớp 7, nhưng cô bé Hà My đã “sở hữu” nhiều giải thưởng cao trên nhiều lĩnh vực. Ngoài thành tích 7 năm liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn trường, đạt giải ba môn toán trong cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện (năm học lớp 5), Hà My còn đạt nhiều giải thưởng trong các bộ môn khác: giải nhì môn cờ vua cấp huyện, giải năng khiếu môn Anh văn, giải nhất chỉ huy Đội giỏi toàn trường và em còn tham gia trong Đội nghi thức của trường, Đội văn nghệ của lớp…
Lần đầu tiên được về Đà Lạt dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn tỉnh và vinh dự nhận Giải thưởng Kim Đồng của BCH Trung ương Đoàn là phần thưởng lớn nhất đối với cô bé học giỏi, đa năng này…
Bài và ảnh: Thanh Dương Hồng

 

Bình luận (0)