Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Ngọc Hân: ‘Người mẫu tai tiếng sẽ không dám thi hoa hậu’

Tạp Chí Giáo Dục

Người đẹp Hà Nội vừa đăng quang ngôi vị Miss VN 2010 vẫn chưa hết ngỡ ngàng về danh hiệu mình đạt được. Cô người mẫu chuyên nghiệp khẳng định, trong 5 năm theo nghề, chưa để xảy ra một tiếng xấu nào.

>>Ngọc Hân đoạt vương miện Hoa hậu VN / >>Thí sinh Hoa hậu VN lộng lẫy váy dạ hội

Một đêm sau khi thành hoa hậu, chị cảm thấy thế nào?

– Tôi mới ngủ được hai tiếng. Đúng như câu hỏi Đặng Thùy Trang bốc được trong vòng thi ứng xử: “Nếu đêm nay trở thành hoa hậu, bạn nghĩ những gì?”, tôi trăn trở rất nhiều. Điều này đến với tôi quá bất ngờ. Tôi vẫn chưa nhận hết cảm giác của một hoa hậu, vẫn nghĩ mình đang mơ. Rất nhiều lời chúc của bạn bè, họ hàng cùng công chúng chứng tỏ tầm ảnh hưởng của ngôi vị này quá lớn. Cuộc đời tôi bước sang một trang mới, ngoài hạnh phúc lớn lao còn là một trách nhiệm không nhỏ. Năm nay là đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, vai trò hoa hậu sẽ có phần nặng nề hơn. Tôi cảm thấy gánh nặng vô hình đè lên vai vì danh hiệu hoa hậu sẽ đi theo mình suốt cả cuộc đời chứ không phải chỉ là hai năm đương nhiệm. Mình không còn là cô gái bình thường, sống vô tư thoải mái, có phần trẻ con như trước. Bây giờ tôi thấy mình cần trưởng thành hơn, nghĩ nghiêm túc về danh hiệu vừa đạt được và làm sao để xứng đáng với những gì mọi người đã tin tưởng giao cho mình.

Đặng Thị Ngọc Hân trong phần thi trang phục dạ hội đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010, diễn ra tối 14/8 tại Tuần Châu, Quảng Ninh. Ảnh: Hoàng Hà.

Trở thành hoa hậu cũng đồng nghĩa với việc chịu rất nhiều tin đồn, sức ép. Ngay sau khi đăng quang chị đã nhận được rất nhiều câu hỏi của báo giới về việc học cao đẳng hay đại học, hay nhà thiết kế Minh Hạnh có ưu ái cho chị hay không. Chị đối mặt thế nào?

– Báo chí hỏi nhiều câu hỏi sốc nhưng tôi không hề nao núng. Trong vấn đề học, tôi rất tự tin. Tôi có thể khẳng định chắc chắn tôi là sinh viên hệ chính quy Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và điều này rất dễ xác minh. Năm học thứ 5 của tôi tại trường đã bắt đầu được vài ngày nhưng các thầy cô đều biết tôi đang dự thi Hoa hậu Việt Nam nên rất thông cảm, tạo điều kiện cho tôi.

Đặng Thị Ngọc Hân sinh năm 1989, là chị cả trong gia đình có hai chị em. Bố cô hiện là giám đốc một công ty cơ khí tại Hà Nội.

Ngọc Hân bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 16 tuổi. Người đẹp gốc Hà Nội từng giành giải thưởng Miss Icon Hoa học trò 2005, giải nhất Thập đại mỹ nhân của Võ lâm truyền kỳ, Hoa khôi trường PTTH Trần Nhân Tông, giải Gương mặt ăn ảnh Người mẫu Việt nam 2006. Ngoài công việc người mẫu, cô còn là phóng viên thời trang của báo Hoa Học Trò.

Còn về việc tôi có mối quan hệ với Trưởng ban giám khảo nên được ưu ái, tôi nghĩ các khán giả có mặt tại Tuần Châu (Quảng Ninh) và theo dõi qua tivi sẽ có câu trả lời chính xác cho điều đó. Công chúng yêu thời trang đều biết tôi là một người mẫu, gắn bó với nhiều chương trình của nhà thiết kế Minh Hạnh. Nhưng tôi cho rằng, nếu cô Minh Hạnh ưu ái tôi một cách không công bằng, các thành viên còn lại đã không đồng ý và khán giả cũng không ủng hộ hết mình cho tôi. Tôi tin vào sự lựa chọn đúng đắn của Ban giám khảo và nghĩ, tôi là người may mắn nhất trong số 37 thí sinh.

Đây không phải danh hiệu đầu tiên của chị. Chị nghĩ gì về cơ duyên của mình với các cuộc thi sắc đẹp?

– Tôi từng giành giải thưởng Miss Icon Hoa học trò 2005, giải nhất Thập đại mỹ nhân của Võ lâm truyền kỳ, Hoa khôi trường PTTH Trần Nhân Tông, giải Gương mặt ăn ảnh Người mẫu Việt nam 2006. Tôi tự thấy mình rất may mắn vì cuộc thi nào tôi tham dự cũng giành được giải thưởng quan trọng. Có lẽ tôi có duyên với các cuộc thi.

Ngọc Hân khoe chiều cao 1,73 m trong chiếc áo dài nền nã. Ảnh: Hoàng Hà.

Tại sao chị không đăng ký thi Hoa hậu cùng năm với Mai Phương Thúy – người bạn thân của mình mà chờ tới lúc này?

– Tôi và Mai Phương Thúy có duyên với nhau, cùng bước ra từ cái nôi là công ty người mẫu New Talent. Khi Thúy nói với tôi, Thúy tin rằng tôi sẽ đăng quang trong đêm chung kết, tôi trả lời rằng không dám mơ tới điều đó. Nhưng Thúy quả quyết, cô ấy tin như vậy. Thời gian tôi và Thúy gặp nhau không nhiều nhưng chúng tôi làm bạn khá lâu và có một tình cảm rất bền vững. Tôi rất ngưỡng mộ Thúy khi cô ấy đã làm được rất nhiều việc thiện và được mệnh danh là Hoa hậu Nhân ái. Khi trở thành tân hoa hậu, tôi mong mình sẽ làm được nhiều như cô ấy.

Tôi sinh sau Thúy một năm nên năm 2006, khi Thúy dự thi thì tôi không đủ tuổi. Năm 2008, tôi lại không có cảm giác mong muốn thi hoa hậu. Tôi nghĩ đó là cơ duyên. Nó giống như kiểu tình yêu sét đánh vậy. Tất nhiên cũng có sự lôi kéo của bạn bè và chuyên gia trang điểm Quốc Hưng.

Mai Phương Thúy sau khi đăng quang đã rời bỏ nghề người mẫu, còn chị dự định thế nào?

– Năm 13 tuổi, tôi thấy tin quảng cáo trên Hoa Học Trò, tìm những bạn gái cao trên 160 cm, học sinh tiên tiến để tham gia câu lạc bộ người mẫu. Tôi tham gia câu lạc bộ Hoa Học Trò 3 năm rồi về đầu quân cho công ty người mẫu New Talent cho đến lúc này. Công việc không mang đến nhiều thu nhập nhưng cũng giúp tôi có một khoản tiền tiêu vặt, không phải xin bố mẹ. Thậm chí còn dành được tiền mua xe, mua máy tính – tôi cũng có sở thích về Hitech. Hiện nay tôi vừa chấm dứt hợp đồng với New Talent. Tuy nhiên, những chương trình phù hợp tôi vẫn tham gia vì tôi có sự yêu thích với nghề người mẫu.

Giây phút đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà.

Trang Trần mới đây lên báo tố chuyện người mẫu bán thân. Chị e ngại thế nào về việc những tiếng xấu của nghề sẽ ảnh hưởng tới thanh danh hoa hậu?

– Cây ngay không sợ chết đứng. Tôi hoàn toàn tự tin vào quá trình dài 5 năm làm người mẫu. Những người có “phốt” không bao giờ dám đăng ký thi hoa hậu vì khi dự thi, Ban tổ chức sẽ điều tra hồ sơ của bạn đến chân tơ kẽ tóc.

Trong 5 năm hoạt động ở New Talent, tôi thấy đây là môi trường rất trong sạch. Tôi rất ít khi diễn với các bạn người mẫu ngoài công ty. Những mặt tối của nghề tôi không được biết nhiều để kiểm chứng lời Trang Trần chính xác đến bao nhiêu phần trăm. Trang Trần chủ yếu nói về các người mẫu Sài Gòn trong khi tôi mới vào đó chừng bốn, năm lần. Tôi cho rằng, người mẫu nhiều khi bị oan và có những lời đồn thổi vô căn cứ hướng vào họ.

Riêng tôi, tôi chẳng thấy có đại gia nào theo đuổi. Mấy anh chị quản lý hay trêu, có lẽ tại tôi chưa đủ xinh hoặc không có duyên với các đại gia.

Chị chờ đợi một người đàn ông thế nào?

– Tôi nghĩ duyên số là do trời định. Khi nào trời cho mình gặp được một nửa thì mình sẽ đưa tay đón nhận. Tôi thích mẫu đàn ông chín chắn, điềm đạm, có chiều sâu tâm hồn. Trước đây tôi đã tìm được một người đàn ông gần giống như thế và có mối tình học trò đẹp, trong sáng. Nhưng theo thời gian, cả hai nhận thấy không còn phù hợp với nhau nữa. Đến giờ, tôi vẫn một mình.

 

Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền, mẹ Ngọc Hân, nói: “Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng về việc Hân đăng quang hoa hậu. Từ hồi tôi đưa Hân đi học vẽ ở Cung Văn hóa Thiếu nhi, bác thợ sửa xe đạp đã bảo tôi, con bé sau này phải thi hoa hậu. Vương miện đến với Hân giống như duyên trời định.

Tôi luôn tự hào về cô con gái của mình. Khi đăng quang, Hân xúc động lắm, cũng muốn khóc nhưng cố gắng kìm lại vì sợ lên hình bị xấu. Bản thân Hân vốn là người rất mạnh mẽ. Năm Hân 3 tuổi, bố mẹ bận làm việc nên để quên con ở nhà trẻ đến 8h tối. Khi hai vợ chồng hốt hoảng đến nhà trẻ tìm thì thấy trường đã đóng cửa, con đang ngồi chơi với mấy bác hàng rong. Thấy bố mẹ, Hân không òa khóc vì tủi thân như những đứa trẻ khác mà chỉ vui mừng chạy ra. Cháu đã học được tính tự lập từ bé nên tôi rất tin vào con gái mình.

Ở nhà, tôi và Hân thân thiết gần gũi như hai người bạn, có gì con cũng kể hết với tôi. Tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hân, giúp con trong các công việc xã hội cũng như tránh những cạm bẫy. Định hướng gia đình cực kỳ quan trọng”.

Ngọc Trần (Theo VNE)

Bình luận (0)