|
HS Cụm trại 1 (gồm các trường THPT và TTGDTX Q.1, Q.3) hào hứng trong phần thi nhảy Flash mob tại Hội trại 9-1 và Liên hoan HS THPT 2014.
|
Những kỷ niệm đẹp cùng các bài học hữu ích từ Hội trại truyền thống 9-1 và Liên hoan học sinh THPT với chủ đề “Làm theo lời Bác” năm 2014 sẽ vẫn lưu dấu trong ký ức của các trại sinh tham dự như một hành trang không thể thiếu của tuổi học trò.
Nhiều sắc màu cảm xúc
Điểm nhấn đầu tiên dễ nhận thấy ở mùa hội trại năm nay chính là phần tuyên dương những học sinh tiêu biểu, đại diện cho hàng ngàn học sinh THPT và GDTX trên địa bàn TP.HCM. Các em đều là những tấm gương điển hình cho phong trào “Làm theo lời Bác”, đáng để bạn bè cùng trang lứa noi theo. Bằng sự đam mê và sáng tạo, sự cố gắng nỗ lực trong học tập cùng khát khao về một tương lai tươi sáng đã giúp các em khẳng định mình với gia đình và thầy cô cùng bạn bè. Không những thế, các em còn là những học sinh thể hiện bản lĩnh, khả năng lãnh đạo qua các hoạt động đoàn thể, công tác xã hội vừa để giúp ích cho xã hội, vừa để rèn luyện bản thân mình.
|
Ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM – trao giấy khen cho các gương điển hình “Làm theo lời Bác” tại Cụm trại 3
|
Nếu như phần giao lưu với các tấm gương điển hình “Làm theo lời Bác” khiến trại sinh lắng mình trong những xúc cảm khó quên thì các phần thi, phần chơi, sinh hoạt tập thể sôi động cùng với trang phục đủ màu sắc đúng chất học trò – năng động, sáng tạo. Các em không ngần ngại cầm tay nhau, cổ vũ cho đội mình, đội bạn, xóa tan đi cái khoảng cách lạ lẫm ban đầu để hướng dẫn nhau cùng trình diễn những động tác nhảy đẹp mắt…
Em Lê Quốc Nam, học sinh Trường THPT Nguyễn Công Trứ, hào hứng nói: “Em thích cảm giác mọi người ngồi quây quần bên nhau, cùng đệm đàn guitar và đánh trống theo nhịp điệu bài hát. Lúc đó, tất cả chúng em đều hòa chung một cảm giác vui tươi, hứng khởi như chưa từng có sự lạ lẫm trước đó”.
|
Trại sinh tham gia phần thi sáng tạo khoa học vui (tại Trường THPT Hùng Vương)
|
Hướng tình yêu về biển đảo quê hương
Một chủ đề được hầu hết các cụm trại thể hiện trong mùa hội trại năm nay chính là tình yêu, tình cảm với biển đảo quê hương. Bằng những ý tưởng sáng tạo cùng đôi bàn tay khéo léo, các tiểu trại bỗng biến hóa thành những con tàu, đảo Trường Sa, Song Tử Tây, nhà giàn DK1 cùng cột mốc khẳng định chủ quyền sừng sững hiên ngang giữa biển trời. Nhiều tiểu trại còn khéo léo xếp những cánh hạc, con thuyền nhỏ ẩn chứa thông điệp, tình cảm của học sinh thành phố gửi nhân dân trên các hòn đảo và các anh chiến sĩ hải quân. Các trại sinh thuộc Trung tâm GDTX Q.1 còn xây dựng mô hình đảo Trường Sa lớn có sân bay, trường học, bệnh viện, chợ với nhịp sống tấp nập không thua kém đất liền. Dù chỉ là tưởng tượng, chỉ là những mô hình nhưng đủ để thấy tình cảm của các em học sinh TP.HCM dành cho nhân dân và các anh chiến sĩ nơi biển đảo cùng trách nhiệm với Tổ quốc lớn như thế nào.
|
Trại sinh tham quan gian hàng sáng tạo kỹ thuật (tại Cụm trại 1)
|
Buổi tối, các em lại được lắng mình trong không khí truyền thống hào hùng, không chịu khuất phục trước mũi giáo, lưỡi lê kẻ thù của những Trần Quốc Toản, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu, Trần Văn Ơn… Chính những tấm gương kiên trung bất khuất ấy đã giáo dục cho các em các bài học giá trị về lòng tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống từ ngàn đời để lại, nhận ra được vai trò và trách nhiệm của người thanh niên trong thời đại mới.
“Hơn ai hết, chúng em cần phải rèn luyện phẩm chất ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường bởi hành trang mang theo sau này không chỉ là kiến thức mà còn có những kỹ năng, sự tự tin, sẵn sàng trước mọi thách thức của thời đại”, em Phạm Tuấn Huy, học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP.HCM) khẳng định.
|
Trại sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân đang thi nhảy Flash mob tại Cụm trại 1 tổ chức ở Trường THPT Marie Curie
|
Nhóm P.V
|
Cùng xây dựng môi trường thân thiện – an toàn
Tham dự khai mạc Hội trại truyền thống 9-1 tại Cụm trại 3, tổ chức ở Trường THPT Hùng Vương, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đã biểu dương những thành tích của học sinh TP.HCM đạt được trong năm học vừa qua. Ông nhắn nhủ: “Tôi mong rằng, mỗi học sinh có mặt trong hội trại năm nay sẽ xây dựng cho mình một sự say mê để khởi đầu cho những điều mới. Chính sự say mê đó sẽ giúp các em tránh xa những cái xấu, cho các em thêm động lực trong học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học để trở thành những công dân tự tin trong thời kỳ đất nước hội nhập và phát triển. Những thông điệp trong hội trại năm nay sẽ được truyền tải rộng rãi để các em học sinh khác cùng cố gắng, cùng ngành GD-ĐT xây dựng môi trường thân thiện – an toàn để mọi học sinh cùng học tập, phát triển và định hướng lựa chọn tương lai”.
|






Bình luận (0)