Tối 18-9, tại Nhà hát TP.HCM đã diễn ra chương trình tổng kết trao giải Liên hoan Kịch ngắn – kịch vui TP.HCM năm 2019 do Trung tâm Văn hóa TP.HCM tổ chức. Với những vở kịch chất lượng, phản ánh những vấn đề rất gần gũi với cuộc sống cho thấy kịch ngắn, kịch vui đã trở lại sau 10 năm vắng bóng.

Vở kịch “Sợ…” của đội kịch Trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận đạt giải nhất tại liên hoan
Sự trở lại đầy ngoạn mục
Liên hoan Kịch ngắn – kịch vui TP.HCM năm 2019 được tổ chức trong 5 ngày (từ 26-8 đến 30-8) tại Nhà hát kịch Thành phố đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của đội kịch thuộc 24 trung tâm văn hóa (TTVH) quận huyện trên toàn thành phố. Có thể nói, các đội thi đã đem đến cho liên hoan những vở kịch tâm đắc, chất lượng nhất. Tiêu biểu như vở kịch “Sợ…” của đạo diễn Nguyễn Văn Thông (TTVH quận Phú Nhuận) đã lột tả được tình trạng phụ huynh gây áp lực đối với việc học tập của con một cách thái quá, khiến con trẻ phải đối phó bằng cách gian dối. Đó là hoàn cảnh của gia đình anh Khoa, giàu có, có độc nhất cậu con trai cưng tên Trung. Cậu bé học cấp 3, có năng khiếu ngoại ngữ, mơ ước trở thành hướng dẫn viên du lịch nhưng cha mẹ một mực bắt con phải học làm bác sĩ, để được “nở mày nở mặt” với đồng nghiệp, họ hàng. Con có bao nhiêu bằng khen, mẹ “khoe” hết lên facebook và rất hãnh diện khi được đồng nghiệp, cộng đồng khen ngợi.
Nghĩ là chỉ cần đầu tư tiền bạc sẽ có thể “biến” con thành bác sĩ như ao ước, nên cha mẹ Trung lao vào kiếm tiền, không còn thời gian dành cho con, việc họp phụ huynh cũng giao cho chị giúp việc. Thậm chí mẹ cậu còn đề nghị cô giáo bộ môn dạy kèm cho con mình với yêu cầu “miễn sao điểm trung bình học kỳ của con tôi đạt 8,5 là được”, nhưng cuối cùng đã bị cô giáo từ chối. Vì muốn đầu tư cho con, nên mẹ Trung không ngại chuyển khoản mỗi lần 20 triệu đồng để con chi tiêu. Vụ việc bại lộ khi cô giáo đến nhà, nói ra sự thật rằng Trung có liên quan đến đường dây “mua điểm” chứ thực lực của em không phải như những gì cha mẹ đã thấy. Trước cú sốc quá lớn của phụ huynh, Trung thú nhận đã học tủ, quay cóp, thậm chí nhờ đến dịch vụ nâng điểm để có được những tấm bằng khen như cha mẹ hằng mong. Cảnh cuối vở kịch là hình ảnh Trung vò đầu bứt tóc trong đau khổ, còn cha mẹ em lúc này đã tỉnh ngộ, thống nhất “cứu con” bằng cách giảm bớt công việc để có thời gian chăm sóc con, tôn trọng ước mơ của con… Kết thúc vở kịch là hình ảnh hai vợ chồng trẻ vừa khóc vừa thi nhau xóa tất cả những bằng khen đã khoe trên mạng xã hội, đơn giản vì con trai họ cảm thấy xấu hổ khi cha mẹ đã “tự hào nhầm” về thành tích không có thực của mình.
Với nội dung sâu sắc và thời lượng 40 phút ngắn ngủi, vở kịch “Sợ…” đã vinh dự đạt giải nhất tại liên hoan kịch năm nay. Bên cạnh vấn đề giáo dục, lĩnh vực bảo vệ môi trường cũng là chủ đề được thể hiện rất phong phú. Trong đó vở kịch “Đâu phải chuyện nhỏ” (đạo diễn Đăng Sang) thuộc TTVH quận 7 cũng đạt đồng giải nhất với thông điệp bảo vệ môi trường, chống xả rác thải trong khu dân cư. Cùng đề tài này, đội kịch TTVH TDTT quận Tân Phú và TTVH Hòa Bình quận 10 đồng giải nhì với tác phẩm “Thùng rác thông minh”. Ngoài ra, các vấn đề khác trong cuộc sống cũng được phản ánh một cách tinh tế qua những vở kịch ngắn như “Thế giới hoàn hảo” (TTVH quận 5), “Gieo gió gặt bão” (TTVH quận 6), “Để không ai phải hối tiếc” (TTVH quận Bình Thạnh), “Màu xanh hạnh phúc” (TTVH quận 1), “Ốc đảo” (TTVH quận 11), “Xóm mới” (TTVH quận 8)… Kết quả chung cuộc, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 8 giải nhì, 8 giải ba cho các đội thi và một số giải phụ cho các cá nhân gồm giải diễn viên nam xuất sắc, diễn viên nhỏ tuổi nhất, đạo diễn xuất sắc nhất…
Làm phong phú các loại hình nghệ thuật
| Theo NSND – đạo diễn Trần Minh Ngọc: “Khởi đầu cho chuyến trở về của kịch ngắn – kịch vui tại liên hoan lần này đó là sự thành công ngoài dự tính. Những mảng hiện thực được phản ánh trong các vở diễn hôm nay, chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng cho các sáng tạo trong tương lai”. |
NSND – đạo diễn Trần Minh Ngọc (Chủ tịch Hội đồng giám khảo) nhận định: “Liên hoan Kịch ngắn – kịch vui TP.HCM năm 2019 được tổ chức là tín hiệu vui sau hơn 10 năm vắng bóng loại hình này trên địa bàn thành phố. Nguyên nhân do các tác giả kịch, cải lương chỉ lo viết dài, nói những vấn đề lớn lao của con người và xã hội. Kịch ngắn chìm vào im lặng. Người xem, khán giả cũng dần quên mất thói quen xem kịch ngắn – kịch vui”. NSND Trần Minh Ngọc lưu ý, tình trạng này đã khiến số khán giả ít ỏi còn lại chỉ quanh quẩn các sân khấu thông tin cổ động mang tính không chuyên. Trong bối cảnh ấy, việc tổ chức liên hoan lần này có ý nghĩa khởi động rất cần thiết và cũng rất quan trọng, mà sự hưởng ứng của TTVH thuộc 24 quận huyện là tín hiệu đáng mừng. Thông qua các vở kịch tham dự liên hoan cho chúng ta thấy cuộc sống muôn màu, muôn vẻ từ đề tài cải cách giáo dục, cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, đến những vở diễn mang yếu tố cảnh tỉnh trong cách ứng xử, hoặc những chủ đề sâu sắc, tâm lý xã hội, những sai trái về đạo đức, về ứng xử được mô tả tế nhị nhưng không khoan nhượng như vở “Cái hộp vàng”, “Gieo gió gặt bão”, “Ốc đảo”, “Để không ai phải hối tiếc”…
Ông Trần Thanh Bình (Phó Giám đốc TTVH TP.HCM, Trưởng ban tổ chức) khẳng định: “Liên hoan năm nay đã đạt được mục đích tốt đẹp là phát huy thế mạnh của loại hình sân khấu kịch trong công tác tuyên truyền, giáo dục, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Qua đó góp phần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ IX BCHTW Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Ông Bình cũng cho rằng những đánh giá về chất lượng các vở diễn của ban giám khảo là bài học kinh nghiệm không chỉ riêng cho các đơn vị tham gia thi diễn, mà còn giúp cho ban tổ chức có những định hướng lâu dài trong phong trào văn hóa nghệ thuật của thành phố trong thời gian sắp tới.
Bài, ảnh: Bích Vân

Bình luận (0)