Xã Yên Ninh (Phú Lương – Thái Nguyên) thuộc ATK xưa, nơi cách đây 60 năm đã ra đời Kho quân dược đầu tiên của Quân đội ta, nay là Kho 708, Cục Quân y-Tổng cục Hậu cần. Để tri ân đồng bào các dân tộc nơi đây đã có công đùm bọc, che chở cách mạng những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, mới đây Trung tâm khai thác khu bay Nội Bài và Công ty dịch vụ hàng hoá Hàng không thuộc Cảng Hàng không miền Bắc đã lên Yên Ninh tặng quà cho 40 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi và một số thiết bị y tế cho bệnh xá của xã.
![]() |
|
Đại diện các cơ quan trao, nhận sách giáo khoa cho Trường Tiểu học Yên Ninh.
|
Hôm đó, mọi thành viên trong đoàn ai cũng vui mừng vì đã làm được những việc tốt cho mảnh đất chiến khu này. Tuy nhiên, chúng tôi đều không khỏi băn khoăn, trăn trở trước hoàn cảnh còn thiếu thốn, khó khăn của người dân nơi quê hương cách mạng. Toàn xã có 1.700 hộ dân thì 899 hộ nghèo. Những thôn bản chưa có điện lưới, đời sống nhân dân càng khó khăn hơn. Cũng bởi thế mà đa số gia đình ở diện chính sách và người có công với cách mạng đều còn gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Trong khi đó, chính quyền xã chưa có điều kiện chăm sóc đời sống vật chất cho họ một cách chu đáo. Bên cạnh đó, phần lớn trong tổng số 2000 trẻ em độ tuổi mầm non và học sinh tiểu học và THCS thiếu sách vở. Ở nhiều gia đình, chỗ học của các em rất tuềnh toàng, chỉ là manh chiếu với vài thứ đồ dùng sơ sài bên liếp nhà sàn trống trải. Khái niệm “góc học tập” còn xa vời vợi đối với các em học sinh nơi đây. Cô giáo Nông Thị Tanh, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Ninh từng trăn trở: “Những ngày hè là những ngày đầy trăn trở. Làm thế nào đây để học sinh của mình có đủ sách giáo khoa cho năm học mới?”… Trên đường về, các đồng chí lãnh đạo của hai cơ quan hội ý và thống nhất phát động toàn thể cán bộ, nhân viên trong hai đơn vị đóng góp sách cũ, hoặc góp tiền để mua sách mới tặng cho các em học sinh Yên Ninh trước ngày khai giảng năm học 2011-2012.
Ngày 23-8-2011, một đoàn công tác của hai đơn vị lại lên đường về Yên Ninh mang theo 740 cuốn sách giáo khoa tiểu học, trong đó có 600 cuốn do các gia đình quyên góp, số còn lại do đơn vị mua bổ sung (để các cháu từ lớp 1 đến lớp 5 có những bộ sách tương đối đầy đủ), cùng một số đồ dùng học tập đã được chuyển tới Trường Tiểu học Yên Ninh. Món quà tuy giản dị nhưng chứa đầy tình cảm của người dân Thăng Long-Hà Nội gửi đến các em học sinh nghèo ở “Thủ đô kháng chiến gió ngàn Việt Bắc”. Đón nhận tình cảm này, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền, Hiệu trưởng nhà trường nghẹn ngào: “…Thay mặt phụ huynh 411 học sinh tiểu học Yên Ninh và tập thể giáo viên nhà trường, chúng tôi hứa sẽ tổ chức sử dụng số sách này hiệu quả nhất, không những ở năm học này mà cho cả những năm học sau, góp phần bồi đắp tình cảm tốt đẹp và tri thức cho các em, để không phụ lòng các bác và các anh chị dưới đó”. Còn ông Lâm Văn Tùng – Phó bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch UBND xã Yên Ninh bày tỏ: “Nghĩa cử này là một động lực văn hoá. Nó sẽ góp thêm sức mạnh để “những cánh chim non Yên Ninh” vươn lên, trở thành công dân hữu ích cho đất nước”.
![]() |
|
Tặng quà cho bố mẹ của liệt sĩ Trần Văn Vạn ở bản Đồng Danh.
|
Sau khi tặng sách cho trường tiểu học, đoàn cùng đại diện lãnh đạo địa phương tới tặng quà (mỗi suất gồm 1.000.000đ tiền mặt và phần quà trị giá 200.000đ) cho một số gia đình liệt sĩ ở trong xã. Cụ Trần Văn Càng 82 tuổi, bố của liệt sĩ Trần Văn Vạn ở bản Đồng Danh nói chậm rãi: “Theo Cụ Hồ giành lấy độc lập, tự do. Nay già này lại được các đồng chí đến tận nhà cho quà. Con trẻ thì được nhận sách để đi học. Lão tưởng như là có con trai Vạn đang ở bên…”. Ra khỏi cửa nhà cụ Càng, tôi ngoái lại, còn nhìn thấy một vài anh chị trong đoàn cùng bà Trần Thị Sáu – con gái của cụ và một cháu bé đang cùng đứng nghiêm, chắp tay ngước lên bàn thờ liệt sĩ. Mắt chớp chớp…
Chuyến xe đưa đoàn về Hà Nội hôm nay vui hơn lần trước. Ông Phạm Văn Hạnh-Phó bí thư Đảng uỷ, Phó giám đốc Trung tâm khai thác khu bay Nội Bài cùng các ông Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Đình Lâm-đại diện công đoàn và các Trưởng Ban nữ công, Ban chấp hành Đoàn thanh niên của hai cơ quan lại tranh thủ trao đổi, bàn bạc… Chúng tôi nghe họ nói: “Chúng ta có làm bao nhiêu việc tri ân đi nữa thì cũng không đền đáp được ân nghĩa của bà con các dân tộc ở quê hương cách mạng. Cần phải đề đạt với Đảng uỷ-chỉ huy hai cơ quan, đưa hoạt động này trở thành nét văn hóa truyền thống – văn hóa nhớ nguồn”.
Theo Quý Hoàng-Phạm Xưởng
(QĐND)



Bình luận (0)