Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Đời của Nguyễn Đông Thức

Tạp Chí Giáo Dục

Cách đây hai năm, quyển Đời 1 của nhà văn Nguyễn Đông Thức ra mắt được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt. Và cũng ngần ấy thời gian anh suy tư, chiêm nghiệm để tiếp tục trình làng quyển thứ 2 Đời và chuyện không quên (vừa được NXB Trẻ ấn hành). Nét độc đáo của tập truyện ngắn này là các tựa chỉ một từ: Tình, Mưa, Ghế, Buồn, Bay, Giấy, Thịt, Sợ, Ghen, Mù, Chó… Ngoài những truyện ngắn kể về “cái sự đời” mà anh góp nhặt từ các câu chuyện có thật còn có câu chuyện đầy tính triết lý, một số câu chuyện hài hước nhằm làm dịu bớt căng thẳng của cuộc đời. Đặc biệt nhất là câu chuyện Mây bay về trời – rất xúc động, tác giả dành riêng cho người mẹ kính yêu của mình – cố nữ sĩ Tùng Long.
Đ.T.B

Bình luận (0)