|
Lớp học ở phòng họp UBND phường 10 do “cô Thúy” đứng lớp
|
Phòng họp nhỏ của UBND phường 10 (Q.5, TP.HCM) là lớp học dành cho trẻ em nghèo với sự tham gia giảng dạy miễn phí của hơn 10 người là sinh viên, đoàn viên, hội viên Hội Phụ nữ của phường.
Lớp học của trẻ em nghèo
9 giờ sáng, buổi học mới bắt đầu nhưng mới hơn 8 giờ 30 nhiều học trò quần áo xộc xệch đã ngồi ngay ngắn chờ cô giáo đến. Các em tranh thủ mở tập xem lại thật kỹ những từ vựng cũ để chuẩn bị tiếp thu bài mới của giờ học Anh văn. Em Lý Ngọc Dinh cho biết: “Cách đây hai năm, em là học sinh của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, nhưng do gia đình khó khăn, không có điều kiện nên em phải nghỉ học. Khi có lớp học miễn phí của các anh chị ở phường em lại xin ba mẹ đến học đều đặn vào các ngày thứ hai, tư, sáu trong tuần”. Ngồi đối diện với Dinh, em Văn Tùng cũng đang mân mê cuốn tập được cô giáo phát cho mấy hôm trước, chăm chú nhìn vào và đọc nhẩm từng từ một. Tùng bảo: “Em rất thích học tiếng Anh, nhưng ba mẹ nghèo không có tiền để học thêm nên em đạp xe sang đây học. Từ nhà đạp xe đến phường tới 5 cây số, nhưng em rất vui, được các chị ôn từ vựng và dạy những từ mới chuẩn bị vào năm học mới”. Không riêng gì Dinh, Tùng mà nhiều em học sinh nghèo ở địa bàn phường 10 và một số ở phường khác đều được học miễn phí như thế. Mỗi em có mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng đều gặp nhau ở điểm chung là say mê được tiếp cận với tri thức mà không được học bởi điều kiện vật chất hạn hẹp của gia đình. Đúng 9 giờ, các em tập trung đông đủ, ngồi ngay ngắn xung quanh chiếc bàn họp và được “cô giáo” trẻ Phạm Thị Thúy (sinh viên ngành giáo dục tiểu học Trường ĐH Sài Gòn) điểm danh rồi bước vào buổi học. Dù là lớp học miễn phí nhưng các em đều được điểm danh, cũng như quy định nội quy, giờ giấc học tập rõ ràng. Chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường 10 cho biết: “Tính đến nay, lớp học đã thu hút được trên 30 em là học sinh bổ túc, học sinh gia đình khó khăn trên địa bàn phường và khu vực lân cận theo học. Hầu hết là các em có độ tuổi cấp I, II được chia thành 3 lớp: lớp tiếng Anh, lớp tiếng Hoa và lớp phụ đạo hè buổi tối.
“Đội” giáo viên tình nguyện
Trong những lần đi khảo sát, thấy được nhu cầu học tập của các em trên địa bàn, nhưng gia đình lại rất khó khăn không có điều kiện nên chị Ngọc Hạnh đã thổ lộ ý tưởng mở lớp học miễn phí này với các bạn nữ sinh viên là đoàn viên, hội viên Hội Phụ nữ trong phường. Không ngờ, ý tưởng của chị cũng là ý tưởng của tất cả các bạn nữ sinh viên. Ngay sau đó, chị Hạnh đã lên kế hoạch đi vận động các mạnh thường quân đóng góp sách vở, dụng cụ học tập cho các em, riêng các bạn sinh viên thì chia nhau đi vận động, thông báo đến từng gia đình và lớp học đã ra đời.
“Đội” giáo viên tình nguyện của lớp học này cũng có một số bạn rất khó khăn, phải vừa đi học vừa đi làm thêm kiếm tiền trang trải việc học. Nhưng ở họ đều có một điểm chung là sự nhiệt tình, mong muốn mang niềm vui tri thức đến với trẻ em nghèo bằng những hành động thiết thực. “Đầu tàu” Ngọc Hạnh (kiêm dạy lớp tiếng Hoa, tâm sự: “Ngay từ đầu, khi mở lớp, nếu như không có sự tình nguyện của các bạn đoàn viên thì lớp học này cũng khó duy trì đến hôm nay. Các bạn dù không có tiền phụ cấp xăng xe, không tiền lương… nhưng bạn nào cũng rất nhiệt tình tham gia”. Nguyễn Thị Ngọc Trang (sinh viên Trường Trung cấp Tổng hợp TP.HCM), dạy phụ đạo hè buổi tối chia sẻ: “Đi dạy cho các em dù mệt nhưng vui vì công việc mình làm có ý nghĩa thiết thực. Đồng thời, mình có nhiều kinh nghiệm trong việc tiếp xúc với trẻ”.
Bài, ảnh: Nguyên Hải
|
Bà Trần Thị Thu Hương – Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường 10 cho biết: “Việc làm của các bạn ở Hội Phụ nữ là một hành động thiết thực, thể hiện ý nghĩa cao đẹp bởi đã giúp được trẻ em nghèo tiếp cận với tri thức”.
|


Bình luận (0)