Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Dạ Lý Nam” thắp sáng hồn dân tộc qua từng điệu lý

Tạp Chí Giáo Dục

Vừa qua, tại Trường Trung cấp Múa TP.HCM, đêm nghệ thuật “Dạ Lý Nam” do nhóm “Vọng” sinh viên ngành truyền thông và tổ chức sự kiện, FPT Polytechnic TP.HCM thực hiện.

Nhóm “Vọng” cùng thầy cô và các nghệ sĩ

Cái tên “Vọng” cũng chính là thông điệp mà cả nhóm muốn gửi gắm: “Vọng” là âm vang, là hồi tưởng, là khát vọng được góp phần giữ gìn một dòng chảy văn hóa không đứt đoạn để những làn điệu quê hương vẫn còn ngân vang giữa lòng thành phố hôm nay.

“Chúng em không làm chương trình này chỉ để nộp bài hay lấy điểm. Tụi em thật sự muốn tạo ra một không gian văn hóa gần gũi, nơi mà mọi người có thể ngồi lại, nghe lại những câu hò, điệu lý mà lâu rồi ít ai còn nghe. Tụi em cố gắng giữ đúng cái hồn Nam bộ: mộc mạc, tha thiết và dễ thương như chính người miền mình” Nguyễn Ngọc Thanh Vy – Trưởng ban đối ngoại chia sẻ.

Đằng sau thành công của “Dạ Lý Nam” là một ê-kíp sinh viên trẻ, nhưng đầy bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm. Mỗi cá nhân đều góp phần quan trọng trong việc biến một đồ án tốt nghiệp thành một đêm nghệ thuật chỉn chu, đậm chất Nam bộ.

Nhóm chia sẻ lại quá trình thực hiện chương trình

Ê-kíp gồm: Trần Thị Ngọc Hân – Trưởng ban tổ chức; Mai Thị Ngọc Châu – Trưởng ban sản xuất; Nguyễn Thị Thảo Nguyên – Ban sản xuất; Nguyễn Ngọc Trà My – Ban sản xuất; Nguyễn Ngọc Thanh Vy – Trưởng ban đối ngoại; Trần Thị Ngọc Huyền – Trưởng ban tài chính; Nguyễn Ngọc Phương Trinh – Trưởng ban truyền thông; Phan Thị Thơ – Ban truyền thông.

Dù chỉ mới là sinh viên, các bạn đã thể hiện tinh thần làm việc chuyên nghiệp thông qua quy trình phân công rõ ràng, bám sát tiến độ, chủ động xử lý rủi ro và giữ được tinh thần đoàn kết xuyên suốt dự án.

“Đôi khi tụi em cũng cãi nhau vì một đoạn nhạc, một cảnh trí… nhưng sau tất cả, tụi em vẫn ngồi lại, lắng nghe nhau và cùng tìm cách giải quyết. Vì với tụi em, đây không chỉ là một bài thi mà là tâm huyết, là mong muốn làm nên một chương trình chỉn chu, tử tế và đúng tinh thần Nam bộ nhất có thể.” Nguyễn Ngọc Phương Trinh – Trưởng ban truyền thông chia sẻ.

Chính tinh thần cầu thị, nghiêm túc và đầy đam mê của các bạn trẻ là yếu tố tạo nên linh hồn cho “Dạ Lý Nam”, một đêm nghệ thuật dân gian vừa gần gũi, vừa sâu sắc.

Không xuất hiện trên sân khấu, cũng không nhận lời phát biểu, nhưng giảng viên Trần Hà Phương Thảo, người trực tiếp hướng dẫn nhóm luôn được nhắc đến với sự trân trọng và biết ơn.

Giảng viên Trần Hà Phương Thảo (phải) hỗ  trợ các em xuyên suốt quá trình thực hiện “Dạ Lý Nam”

Là cố vấn chuyên môn đồng hành suốt hành trình thực hiện dự án, cô Thảo không chỉ hỗ trợ về mặt kỹ thuật tổ chức mà còn góp phần định hình tinh thần, chiều sâu văn hóa cho chương trình. Từ các buổi họp nhóm, duyệt kịch bản, làm việc với nghệ sĩ cho đến những chi tiết trong kế hoạch truyền thông, cô luôn âm thầm dõi theo, đưa ra những góp ý xác đáng và truyền cảm hứng từ phía sau hậu trường.

“Dạ Lý Nam” khép lại trong những tràng vỗ tay vang dội, nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng – là cảm xúc, là sự trở về với những giá trị văn hóa tưởng chừng đã lùi xa. Với khán giả, đó là một đêm nghệ thuật chạm đến trái tim. Với nhóm sinh viên, đó là lần đầu họ thực sự làm nên điều gì đó có ý nghĩa – không chỉ cho bài thi tốt nghiệp, mà còn cho cộng đồng, cho văn hóa Việt.

Góp phần làm nên thành công ấy là sự hiện diện và hỗ trợ của các nghệ sĩ tên tuổi: NS Vân Anh, NS Dru Nam (cố vấn nghệ thuật), Nghệ nhân ưu tú Trần Văn Sơn, tiến sĩ – NSƯT Cô Hải Phượng…

Hồ Trinh

Bình luận (0)