Trải qua hơn nửa thế kỷ nhưng bà Trịnh Thu Nga (88 tuổi) và bà Nguyễn Thị Sậu (78 tuổi) vẫn cất giữ cẩn thận chiếc áo dài đã theo mình suốt thời chiến đến thời bình. Những chiếc áo dài ấy không chỉ là biểu tượng văn hóa, chứa đựng những câu chuyện về tình yêu quê hương đất nước mà còn đang góp phần phát triển du lịch tại TP.HCM.

Giấu súng trong áo dài
Từ năm 1956 bà Nga hoạt động tình báo khi làm thư ký Quốc hội của chính quyền Sài Gòn và là một mắt xích quan trọng của ta khi cài người vào Bộ Tham ưu Bộ binh. Không giống như những người khác phải ăn mặc bình thường, bà Nga lúc nào cũng được mặc áo dài để làm nhiệm vụ. “Lúc đó tôi làm thư ký nên được mặc áo dài. Nhìn bên ngoài, tôi là cô gái nhỏ nhắn nhưng bên trong lớp áo dài thướt tha ấy là khẩu súng được giấu cẩn thận để phòng thân hoặc giải vây cho đồng đội nếu lỡ bị địch phát hiện. Nhờ đó, tôi đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho quân đội ta thực hiện những kế hoạch trong chiến đấu”, bà Nga kể.
Sau một thời gian làm tình báo, bà Nga bị phát hiện đưa đi giam giữ, tra tấn dã man. Lúc bị bắt bà đang mặc chiếc áo dài màu vàng. Chúng đã đánh đập, tra tấn bà đến chết đi sống lại để moi thông tin nhưng bà nhất quyết không khai. Chiếc áo dài màu vàng ấy đã thấm máu đỏ tươi của nữ tình báo gan dạ, một lòng vì Tổ quốc. Trong gần 8 năm trải qua nhiều nhà tù rồi bị đưa ra Côn Đảo, bà Nga vẫn cố gắng giữ chiếc áo dài màu vàng của mình đến khi đất nước thống nhất. Dù chiếc áo đã cũ, phai màu vì thời gian, bom đạn nhưng luôn ở bên người bà. Đối với bà, tình yêu áo dài và tình yêu nước là một.
Ngày được tự do, nguyện vọng đầu tiên sau khi ra tù mà bà Nga muốn thực hiện đó là may một chiếc áo dài mới để mặc sau khi ra tù. Dưới sự hỗ trợ của mọi người, nguyện vọng của bà Nga nhanh chóng được thực hiện. Chiếc áo dài màu trắng tinh khôi thêu bằng tay đã thuộc quyền sở hữu của bà. Chiếc áo dài ấy nhỏ xíu rất vừa vặn với người mới ra tù như bà Nga, đến nỗi mặc vào ma-nơ-canh không được vì quá nhỏ.

Trong suốt cuộc đời của mình, bà Nga có rất nhiều chiếc áo dài. Mỗi chiếc áo đều chứa đựng những kỷ niệm, câu chuyện khác nhau. Nhưng chiếc áo dài màu vàng (lúc bị bắt giam) và áo dài trắng (sau khi ra tù) là hai chiếc áo dài đặc biệt nhất của bà. Hiện áo dài màu vàng của bà đang được lưu giữ ở Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, chiếc áo màu trắng đang ở Bảo tàng Áo dài. Mỗi khi có dịp đặc biệt, áo dài của bà Nga được mang ra trưng bày và giới thiệu đến khách tham quan. Ở đó, du khách không chỉ được xem hình ảnh chiếc áo dài trong thời chiến mà còn được nghe những câu chuyện về lòng gan dạ, dũng cảm của những cựu tù chính trị của Việt Nam. “Tôi tặng áo dài đặc biệt của mình cho các bảo tàng lưu giữ và giới thiệu đến thế hệ trẻ để các cháu không chỉ biết được những câu chuyện về chiếc áo mà dài còn biết về một thời máu lửa của cha ông”, bà Nga chia sẻ.
Tình yêu áo dài như tình yêu nước
| Tà áo dài truyền thống của người Việt ngày nay trở thành trang phục phổ biến hằng ngày, gắn liền với hoạt động quảng bá du lịch, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân tại TP mang tên Bác. Qua những hoạt động quảng bá áo dài như: Lễ hội Áo dài TP.HCM; các triển lãm về áo dài… góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và TP.HCM – một TP năng động, sáng tạo, hội nhập sâu rộng nhưng luôn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp. |
Sinh ra trong gia đình nông dân, không có điều kiện nhưng bà Sậu vẫn dành dụm tiền để may những chiếc áo dài cho riêng mình. Bà Sậu nói: “Tôi rất yêu chiếc áo dài vì khi mặc vào mình thấy đẹp và tự tin. Hơn nữa, áo dài còn là nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Mặc áo dài cũng là cách để giữ gìn và phát huy nét văn hóa ấy”, bà Sậu chia sẻ.
Trong số những chiếc áo dài của bà Sậu, có chiếc có tuổi đời hơn 60 tuổi, được may từ năm 1964. Bà rất trân quý những chiếc áo dài của mình vì đã theo bà gần cả đời người, cùng bà trải qua biết bao khó khăn, gian khổ từ thời chiến đến thời bình. “Tôi quý nhất là hai chiếc áo dài bông mà tôi đã tặng cho Bảo tàng Áo dài để thực hiện triển lãm “Những cánh hoa ngược dòng”. Đó là hai áo dài may từ 1964 sau khi tôi lấy chồng. Cho nên áo dài này chứa đựng nhiều kỷ niệm đẹp lắm”, bà Sậu chia sẻ.
Đối với bà Sậu, tình yêu áo dài cũng như tình yêu nước. Mỗi lần mặc áo dài, bà lại nhớ về những đồng đội, những anh chị em của mình đã hy sinh vì Tổ quốc. Nỗi nhớ ấy cũng là động lực để bà sống và góp sức mình vào việc xây dựng quê hương, đất nước. “Ở tuổi này chứ tôi còn khỏe lắm. Tôi có thể đi đây đi đó chia sẻ những điều mình biết đến thế hệ trẻ để các cháu hiểu và cố gắng học tập để phục vụ đất nước. Tôi mong rằng, đất nước sẽ ngày càng giàu mạnh, hình ảnh chiếc áo dài ngày càng vươn xa để bạn bè quốc tế biết nhiều hơn đến đất nước mình. Từ đó, họ có thể đến để tham quan du lịch, tìm hiểu văn hóa”, bà Sậu bày tỏ.
Hồ Trinh

Bình luận (0)