Dù bạn là ai – một sinh viên đang loay hoay giữa những ngã rẽ, một người đi làm đã mỏi mệt trong vòng xoay cơm áo, một chủ doanh nghiệp từng thành công nhưng giờ đã trống rỗng. Hay chỉ đơn giản một người đang mất phương hướng và cần một lối ra… Chỉ cần chúng ta can đảm đối diện với nỗi đau, dám sống thật với chính mình sẽ có thể bước qua đêm tối.

Đó chính là thông điệp trong cuốn sách “Hành trình trở về với chính mình” của ThS. Nguyễn Văn Dũng – Người sáng lập và điều hành Cicon. Cuốn sách vừa được ra mắt vào ngày 8-8 tại TP.HCM.
Tác giả cho biết, anh viết cuốn sách này không phải để kể về một người thành công, càng không để vẽ ra một hành trình màu hồng. “Tôi viết vì tôi đã từng rơi xuống tận cùng vực sâu. Từng gục ngã giữa ánh hào quang mà chính mình tạo ra. Từng mang một nụ cười rạng rỡ ngoài mặt nhưng bên trong là hoảng loạn, trống rỗng, tuyệt vọng”, anh Dũng chia sẻ.
Anh Dũng không chỉ là một chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật và hệ thống mà còn là người truyền cảm hứng sâu sắc về xây dựng nội lực cá nhân, tái kiến tạo doanh nghiệp từ gốc rễ con người.
Anh đã từng đi qua những tháng ngày trầm cảm, đổ vỡ tưởng chừng không thể gượng dậy. Nhưng bằng sự can đảm đối diện nỗi đau, dám sống thật với chính mình, anh đã bước qua đêm tối để sống một cuộc đời tỉnh thức, yêu thương và có mặt trọn vẹn. Anh từng nói: “Tôi không cố gắng trở thành người hoàn hảo. Tôi chỉ muốn trở thành người thật”.

Từng chương sách là từng bước để anh trở về: Trở về với đứa trẻ bị lãng quên bên trong; trở về với những nỗi đau chưa từng được gọi tên; trở về với cha mẹ, người bạn đời, với những giá trị cốt yếu nhất. Và sau cùng, anh được trở về với chính mình – không cần danh xưng, không cần vỏ bọc, không cần trở thành ai khác ngoài chính mình.
“Tôi hy vọng, nếu bạn đang lạc lối, đang kiệt sức, đang gồng gánh một điều gì đó quá sức, đang “diễn” một vai không phải của mình… thì bạn sẽ tìm thấy chút sánh sáng trong những trang sách này. Không phải để ngưỡng mộ tôi. Mà để tin rằng bạn cũng có thể vượt qua. Bạn cũng có thể chữa lành. Bạn cũng có thể được sống thật và được yêu thương. Bắt đầu từ chính bạn”, anh Dũng nhắn gửi.
Hồ Trinh

Bình luận (0)