Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Cách Mạng Tháng Tám – Một hành trình vững bước

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 19-8, Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám (phường Hòa Hưng) đã tổ chức Hội trại truyền thống với chủ đề “Cách Mạng Tháng Tám – Một hành trình vững bước” dành cho các em học sinh.

Hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời nhìn lại chặng đường 50 năm hình thành và phát triển của trường.

Chi bộ Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám viếng Bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và rước đuốc về trại

Hội trại diễn ra với 3 chặng nhưng một hành trình. Mỗi hoạt động là một trải nghiệm, mỗi khoảnh khắc là một dấu ấn.

Chặng đầu tiên là hành trình khởi đầu. Các tiểu trại khởi động tinh thần bằng hoạt động trang trí trại theo các chủ đề lịch sử, văn hóa, danh nhân dân tộc.

Bằng sự sáng tạo và ý tưởng của mình, mỗi tiểu trại đều có cách trang trí đẹp mắt. Với tên trại “Độc lập”, lớp 6/4 đã tạo nên không gian vừa sáng tạo vừa gợi nhắc về truyền thống lịch sử của dân tộc.

Các em học sinh tham gia sáng tạo sản phẩm tái chế

Em Nguyễn Ngọc Trâm Anh (lớp 6/4) cho biết, tiểu trại thiết kế thành nhiều không gian như: Góc check-in lưu giữ khoảnh khắc đẹp trong ngày hội; bàn góc tái chế trưng bày sản phẩm được làm bằng các vật liệu đã qua sử dụng. Kế bên là bàn xem phim lịch sử và giá tranh về ký ức lịch sử và thế hệ tiếp nối.

“Thông qua những tư liệu, hoạt động trong ngày hội, chúng em muốn gửi gắm đến các bạn học sinh phải biết ơn thế hệ cha anh đã hy sinh để bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc”, Trâm Anh chia sẻ.

Với tên “Tự do”, tiểu trại của lớp 7/1 cũng tạo ra không gian đậm chất lịch sử. Cô Nguyễn Bá Đoan Nhu (giáo viên chủ nhiệm lớp 7/1) chia sẻ: “Cách mạng tháng Tám diễn ra thành công, dân tộc ta được giải phóng hoàn toàn khỏi áp bức, xiềng xích. Hai tiếng “Tự do” thiêng liêng được đánh đổi bằng xương máu của biết bao người chiến sĩ đã nằm xuống. Vì lẽ đó, tiểu trại đã chọn tên “Tự do”. Tôi hy vọng qua ngày hội, các em sẽ nắm thêm nhiều kiến thức về lịch sử để ra sức học tập góp sức cho đời”.

Ở chặng này, các em học sinh còn được thực hiện sản phẩm tái chế. Mỗi sản phẩm là một lời nhắn gửi về lối sống xanh, bảo vệ môi trường và tinh thần sáng tạo không giới hạn của tuổi trẻ học đường nêu cao thông điệp “Tái chế hôm nay bền vững mai sau”.

Học sinh hào hứng tham gia hội trại

Bước sang chặng 2 – hành trình xây dựng, các em được tham gia trò chơi lớn – hướng về cội nguồn. Tại đây, các tiểu trại vượt qua 4 trạm đầy thử thách và thú vị: Dựng nước – Tái hiện truyền thuyết dân gian (gói bánh chưng bánh giầy); Giữ nước – Mật thư lịch sử, trò chơi vượt ải đoàn kết; Văn hóa dân tộc – Trò chơi dân gian, hát đối dân ca; Vững bước tương lai – Lắp ghép bản đồ, trả lời câu hỏi về truyền thống nhà trường.

Mỗi trạm không chỉ thử thách sự nhanh trí, khéo léo mà còn là bài học về lòng yêu nước và tinh thần dân tộc.

Khi hoàng hôn buông xuống, các em bước vào chặng 3 – Hành trình tiếp nối. Các em bắt đầu bằng lễ hội truyền thống và đêm lửa trại lung linh sắc màu. Tại đây, các tiểu trại tỏa sáng với hoạt động giao lưu văn nghệ; thuyết trình sản phẩm tái chế; trình diễn thời trang tái chế; rước đuốc – thắp lửa trại và sinh hoạt tập thể, kết nối bền vững.

Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám trao quà cho đoàn viên, người lao động nỗ lực vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trong khuôn khổ hội trại, Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám còn thực hiện chương trình “Bữa cơm công đoàn” và trao quà cho đoàn viên, người lao động nỗ lực vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cô Lương Du Mai – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong nhiều năm qua bên cạnh hoạt động giảng dạy, nhà trường còn duy trì tổ chức Hội trại truyền thống hằng năm.

“Đây là dịp để các em học sinh ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, tri ân các thế hệ đi trước và tự hào về truyền thống của nhà trường. Qua đó các em còn có sân chơi lý thú, bổ ích để các em được rèn luyện kỹ năng sống, tinh thần tập thể, năng lực sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng”, cô Mai chia sẻ.

Hồ Trinh

 

Bình luận (0)