Thời gian có thể trôi qua nhưng ký ức về ngày khai giảng đầu tiên sau khi đất nước thống nhất trong NGƯT Nguyễn Văn Ngai – nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM vẫn vẹn nguyên. Bởi đó không chỉ là thời khắc lịch sử của đất nước mà còn là mốc son quan trọng đưa ngành GD-ĐT của TP.HCM bước sang trang mới, giáo dục thời hòa bình, tiến tới hội nhập và phát triển.

Buổi lễ khai giảng khó quên
Tuổi cao, thầy Ngai có thể không nhớ hết những chuyện đã qua nhưng ký ức về ngày khai giảng đầu tiên sau khi đất nước thống nhất vẫn vẹn nguyên trong thầy. Thầy kể, trước 30-4-1975, thầy công tác ở Trường Nhất Linh (thuộc Hóc Môn). Sau ngày đất nước thống nhất, ngôi trường này đổi tên thành Trường cấp 2 – 3 Nguyễn Hữu Cầu (nay là Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu). Tháng 5-1975, Sở GD-ĐT TP thành lập Tổ chức quản lý trường với tên gọi là Ban điều hành lâm thời. Ban điều hành lâm thời của Trường cấp 2 – 3 Nguyễn Hữu Cầu gồm 5 thành viên, trong đó thầy Ngai được bầu làm Trưởng ban.
Lễ khai giảng năm học mới 1975-1976 khác hẳn thời còn chiến tranh. Thầy cô, học sinh đều trong tâm thế phấn khởi, hân hoan, dâng trào cảm xúc bởi đất nước đã chấm dứt hoàn toàn chiến tranh, hoạt động dạy và học trở lại yên bình, không còn cảnh “tay bút”, “tay súng”.
“Lúc đó tôi 26 tuổi, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, tràn đầy niềm hân hoan vì đất nước được độc lập. Trên cương vị Trưởng ban điều hành lâm thời của trường, tôi đã chỉ đạo các thầy cô trong trường phải chuẩn bị thật chỉn chu cho buổi lễ khai giảng. Dù chưa có kinh nghiệm trong việc tổ chức lễ nhưng các thầy cô làm việc rất nhiệt tình, từ khâu hậu cần, kịch bản, đón tiếp khách mời. Chúng tôi muốn tạo ra một buổi lễ khai giảng long trọng, trang nghiêm nhất”, thầy Ngai nhớ lại.
Buổi lễ hôm đó có sự tham dự của đông đảo quý đại biểu đến từ Sở GD-ĐT, đại diện lãnh đạo huyện Hóc Môn, xã Trung Mỹ Tây cùng các thầy cô giáo và học sinh của trường. Ai cũng trong trang phục chỉnh tề, thầy giáo mặc áo sơ mi, quầy tây, cô giáo mặc áo dài, học sinh mặc đồng phục. Buổi lễ diễn ra với các nghi thức như quy định.
“Đến phần phát biểu của mình, tôi đã nhắc lại Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm nhắn nhủ các em học sinh phải ra sức học tập, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Điều quan trọng mà tôi nhắn gửi các em là phải phấn đấu để tiếp bước cha anh xây dựng và đưa đất nước ngày càng phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu”, thầy Ngai nhớ lại.
Buổi lễ khai giảng năm học mới diễn ra ngay khi đất nước vừa kết thúc chiến tranh nên điều kiện cơ sở vật chất không đáp ứng đủ. Ghế ngồi chỉ đủ cho đại biểu, các em học sinh phải ngồi dưới sân cỏ, có em thì lót lá, em thì lót dép để ngồi. Dù vậy nhưng các em rất ngoan, nghiêm túc, theo dõi xuyên suốt buổi lễ. Sau khoảng 2 tiếng diễn ra, buổi lễ khép lại bằng tiếng trống khai giảng năm học mới của thầy Ngai. Tiếng trống khai trường giòn tan hối hả, giục giã các em bước vào năm học mới đầy hứng khởi và quyết tâm rèn đức, luyện tài để trở thành những con ngoan, trò giỏi, xứng đáng với niềm tin yêu của thầy cô, xứng đáng với sự kỳ vọng của cha mẹ. Tiếng trống trong ngày khai giảng thiêng liêng ấy như tiếp thêm nguồn năng lượng dồi dào mới cho các thầy cô, các em học sinh bước vào năm học mới với tinh thần học tập và kết quả đạt được cao nhất. Và cũng từ đây, tiếng trống trường nâng cánh cho bao khát vọng bay cao đến những khung trời mơ ước.
Tập trung nâng cao chất lượng
Thầy Ngai cho biết, tháng 10-1975, Ban điều hành lâm thời của trường giải thể để thành lập Ban Giám hiệu mới, trong đó thầy Ngai được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn. Để nâng cao chất lượng giáo dục, thầy Ngai đã cùng Ban Giám hiệu triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ học sinh học tập. Trong đó nổi bật là chương trình phụ đạo học sinh yếu kém sau giờ học.
“Chúng tôi đã vận động giáo viên phụ đạo miễn phí học sinh yếu kém và nhận được sự tham gia nhiệt tình của các thầy cô. Có những thầy cô nhà ở xa, điều kiện đi lại khó khăn, phần lớn thầy cô đi xe đạp, xe đò nhưng sau giờ dạy vẫn nán lại phụ đạo học sinh yếu. Có thầy cô ở lại trễ quá nên không bắt được xe về nhà vì hết chỗ đành phải ở lại trường nhưng vẫn vui vẻ, không phiền hà. Các thầy cô đã góp phần rất lớn vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy của trường”, thầy Ngai cho biết.
Bên cạnh dạy phụ đạo, thầy Ngai còn triển khai chương trình đố vui để học và nhận được sự hưởng ứng tích cực của học sinh.
Giảng dạy vất vả với đồng lương ít ỏi, phụ đạo tình nguyện nhưng các thầy cô rất vui và hạnh phúc vì không chỉ thành tích của học sinh ngày càng được cải thiện mà còn nhận được sự yêu quý, kính trọng của các em. Để cảm ơn thầy cô, các em đã gửi tặng những món quà giản đơn từ trái cà, trái bắp, bó rau, con cá mà gia đình thu hoạch được. “Quà tặng thầy cô lúc đó chỉ đơn giản là vậy nhưng thầy cô quý lắm. Thầy cô thì thương học trò, học trò kính trọng thầy cô”, thầy Ngai chia sẻ.
Sau quá trình cống hiến, thầy Ngai được lãnh đạo Sở GD-ĐT TP tin tưởng giao giữ chức Hiệu trưởng nhà trường. Ở vị trí mới, thầy Ngai đã “chèo lái” đưa chất lượng đào tạo của trường ngày càng vươn cao.
“Tôi quan niệm một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo là nền nếp. Vì lẽ đó mà ngay từ những ngày đầu lên làm lãnh đạo, tôi rất chú trọng đến việc xây dựng nền nếp trong học tập và rèn luyện cho học sinh. Chúng tôi thực hiện việc này rất nghiêm khắc, đánh giá các em đúng với trình độ, không ngoại lệ dù đó là con cán bộ hay giáo viên…”, thầy Ngai cho biết.
Từ một ngôi trường có cơ sở vật chất thiếu thốn, bằng sự nỗ lực của thầy cô, học sinh, năm học 1983-1984 lần đầu tiên Trường cấp 2 – 3 Nguyễn Hữu Cầu được công nhận là trường tiên tiến cấp TP. Từ đó, trường luôn là ngôi trường dẫn đầu về chất lượng giáo dục trên địa bàn Hóc Môn.
Ở tuổi xế chiều, không còn gắn bó với ngành giáo dục nhưng thầy Ngai vẫn dõi theo ngành và chứng kiến tiến trình phát triển của ngành GD-ĐT TP. Mỗi dịp khai giảng năm học mới, thầy lại dâng trào cảm xúc và nhớ lại những ký ức khó quên của mình đối với ngành.
“Nghề giáo ngày nay có điều kiện hơn so với trước đây. Nếu đã theo nghề giáo, mỗi thầy cô nên trân trọng nghề nghiệp của mình và không ngừng học tập, tìm tòi để dạy dỗ các em học sinh và góp phần đưa ngành giáo dục TP nói riêng và cả nước nói chung ngày càng phát triển”, thầy Ngai nhắn gửi.
Hồ Trinh

Bình luận (0)