Đối với nữ bác sĩ Nguyễn Thu Dễ (sinh năm 1975) thì y học là niềm đam mê, còn việc được ở bên cạnh, chăm sóc cho người mẹ già 93 tuổi mỗi ngày là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao của cuộc đời mình. Chị được xem như một trong những tấm gương về chữ hiếu thời nay…

1.Nhân mùa đại lễ Vu lan 2025, chùa Phước Long (TP.HCM) đã tổ chức lễ xuất gia gieo duyên cho nữ bác sĩ Thu Dễ (pháp danh Diệu Âm Dễ). Chị Thu Dễ cho biết: “Tôi phát nguyện xuất gia gieo duyên hồi hướng công đức thiện lành, cầu mẹ bình an, mạnh khỏe và sống lâu bên tôi”.
Mẹ nữ bác sĩ Thu Dễ tên thật là Nguyễn Thị Bê, 93 tuổi, sinh ra tại tỉnh Bến Tre (cũ). Chị nhớ lại, hồi đó, dù hoàn cảnh gia đình làm nông nghèo khó nhưng ba mẹ chị vẫn quyết tâm cho các con ăn học đến nơi đến chốn. Là con gái út nên chị Thu Dễ được mẹ rất yêu thương. Vào mỗi mùa thi, chị thức học bài thì mẹ chị luôn ở bên cạnh động viên, chăm sóc. Mỗi ngày mẹ đều đưa chị ra bến đò để chị lên thị xã học. Ba chị thì thích chị là cô giáo, nhưng mẹ lại thích chị làm bác sĩ. Và chị đã đi theo con đường mà mẹ đã chọn, bản thân của chị cũng rất yêu thích ngành y.
Cô nữ sinh Thu Dễ ngày ấy đã rất nỗ lực học tập, thi đậu vào ngành răng hàm mặt Trường Đại học Y Dược TP.HCM. Sau khi tốt nghiệp, nữ bác sĩ trẻ hăng hái về làm việc tại Phòng học đường của Trường THCS Minh Đức (quận 1, TP.HCM). Sau đó chị theo học các lớp nâng cao sau đại học để bổ sung kiến thức và cập nhật kịp thời các công nghệ tiên tiến ngành nha trên thế giới để mở phòng nha riêng. Tuy nhiên, chị vẫn tham gia vào các lớp dạy nha khoa cho một số trường trung cấp dạy nghề trên địa bàn TP.HCM. Nhiều năm qua, bác sĩ Thu Dễ giữ vai trò là chuyên gia tư vấn cho các chương trình chăm sóc sức khỏe nha trên kênh HTV9 (chuyên mục “Bác sĩ của bạn”); Chị cũng là chủ nhân của các buổi chia sẻ về sức khỏe học đường trên Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH); Chia sẻ kiến thức răng miệng cho các bé trong chương trình “Nào! Ta cùng vui” trên kênh HTV7.
Là một người tham gia rất nhiều hoạt động cộng đồng cho trẻ nhỏ, bác sĩ Thu Dễ đã tổ chức hàng ngàn buổi khám răng miễn phí cho các trường mầm non, tiểu học cũng như các buổi chia sẻ kiến thức nha khoa cho các công ty, trường THPT, đại học… trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận. Với 24 năm kinh nghiệm trong ngành nha, chị được nhiều tổ chức tặng bằng khen, chứng nhận. Nữ bác sĩ này từng lọt vào top 50 ngôi sao kinh doanh 2014 và bằng khen vì những đóng góp cho sự nghiệp văn hóa giáo dục Việt Nam.

Thời gian qua, bác sĩ Thu Dễ cũng đã khởi động một dự án cộng đồng với tên gọi “Một triệu trẻ em không sâu răng”. Với việc phối hợp với các trường mầm non, tiểu học chăm sóc sức khỏe răng miệng miễn phí cho trẻ, chị tin rằng dự án của mình sẽ không dừng lại ở con số một triệu mà còn hơn thế nữa… Đặc biệt, chị cũng đã cùng với Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á tại TP.HCM xuất bản bộ truyện tranh “Vương quốc răng xinh” (do NXB Văn học ấn hành) dành cho đối tượng thiếu nhi với nhiều kiến thức về bảo vệ răng miệng rất hữu ích.
| Bác sĩ Thu Dễ cho biết: “Với tôi, mỗi năm đến mùa Vu lan, được cài lên ngực đóa hoa hồng thắm vì còn có mẹ bên cạnh, đó là một may mắn lớn lao. Dù có cực khổ để chăm sóc cho mẹ hơn thế nữa, tôi vẫn vui lòng…”. |
2.Thời gian lên TP.HCM trọ học, xa nhà, xa ba mẹ nhưng trong lòng chị lúc nào cũng như có ba mẹ bên cạnh. Có thể nói mẹ chính là động lực để chị vượt qua mọi khó khăn mà ăn học thành tài.
Bác sĩ Thu Dễ kể: “Khi tôi lập gia đình, có đứa con gái đầu lòng thì tôi rước mẹ ở quê lên TP.HCM ở chung với vợ chồng tôi. Khi ấy, mẹ còn rất minh mẫn, sống chan hòa nên ai cũng yêu mến. Mỗi khi tôi ra đường, mẹ đều nhắc nhở: “Nhớ đội mũ bảo hiểm, phải nhìn kỹ đèn xanh đèn đỏ, đừng ăn thịt, trứng, trái cây không an toàn nghen con!”. Có lần tôi đùa: “Con đã già lắm rồi mà mẹ”. Nhưng với mẹ, tôi luôn còn bé bỏng. Mẹ nấu ăn ngon nên tôi rất ghiền những món ăn do mẹ nấu. Công việc buộc tôi phải đi suốt cả ngày, hôm nào tôi ăn cơm ở nhà là mẹ vui lắm. Bởi vậy cho dù đã ăn ở đâu đó rồi nhưng về nhà, tôi vẫn ráng ăn thêm một chén cơm nhỏ hoặc húp một chén canh để mẹ vui lòng”.
Mùa dịch Covid-19 năm 2019, mẹ chị bất ngờ bị tai biến phải nhập viện suốt một tháng trời. Ngày nào chị cũng cầu nguyện trời Phật cho mẹ được bình an, sống qua được tuổi 93 chị sẽ xuất gia gieo duyên. Sau đó, sức khỏe mẹ chị tốt dần lên, bà con họ hàng ai cũng mừng cho chị, ai cũng cho rằng chính chữ hiếu của chị đã “kéo” mẹ trở lại…
Hiện tại, mẹ chị đã bị lẫn tuổi già, lúc nhớ lúc quên nên cả gia đình chị đã quyết định dọn về phòng nha riêng để ở, vừa tiện công việc vừa tiện chăm sóc mẹ. Dù có thuê một người giúp việc hỗ trợ, nhưng việc chăm sóc mẹ đều do chính tay chị đảm nhiệm. Buổi tối mẹ chị hay sợ hãi vu vơ, không có chị bên cạnh là bà nhất định không chịu ngủ. Tối nào chị cũng hay bắt ghế ngồi kế bên giường trò chuyện, đọc truyện cho mẹ nghe. Mỗi ngày, sau khi điều trị hay tư vấn xong cho một ca bệnh về răng miệng, chị lại chạy lên lầu thăm mẹ, ôm hôn mẹ thắm thiết! Chị cho biết mẹ chị dù bị lẫn tuổi già nhưng việc niệm Phật, đọc kinh Phật là mẹ chị không bao giờ quên.
3.Bác sĩ Thu Dễ hiện có một gia đình rất hạnh phúc. Ông xã chị là một doanh nhân rất tâm lý và luôn yêu thương, kính trọng cha mẹ chị. Con gái lớn của chị năm nay vừa thi đậu vào ngành răng hàm mặt nối nghiệp mẹ, cậu con trai lên lớp 7 luôn là học sinh giỏi, ngoan ngoãn, hiếu thảo.
Nói về chữ hiếu thời nay, bác sĩ Thu Dễ chia sẻ: “Ông cha ta ngày xưa đã có câu: “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”. Bởi vậy mà chữ “hiếu” dù ở bất kỳ thời đại nào thì giá trị của nó vẫn không thay đổi. Một người con có hiếu sẽ là khi người ta nhắc đến mình mà ba mẹ cảm thấy tự hào, hạnh phúc. Và muốn báo đáp công ơn ba mẹ thì trước tiên mình phải sống tốt và thành công trong công việc…”.
Minh Châu

Bình luận (0)