Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Nhà trường “đỡ đầu” cho học sinh khó khăn

Tạp Chí Giáo Dục

Nhiu năm nay hc sinh khó khăn ca trưng đu đưc nhn “đ đu” bi hiu trưng, giáo viên ch nhim và c nhân viên nhà trưng. Các em đi hc đưc thy cô, nhà trưng chăm lo, đùm bc t ba ăn, gic ng cho đến chi phí hc tp đt qua mc cm vươn lên trong hc tp.

Cô Đoàn Thị Thu Hoài cùng học sinh nhà trường 

Hiu trưng, giáo viên, nhân viên đu “đ đu” hc sinh

“Em này là miễn phí tiền ăn, miễn phí tiền bán trú, không thu các khoản thu chương trình nhà trường, không thu bất kỳ khoản gì. Tiền chi phí học tập của học sinh hàng tháng kế toán gửi cô phiếu báo thu để cô đóng” – cô Đoàn Thị Thu Hoài – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Bình (phường Tân Hòa, TP.HCM) nói với kế toán nhà trường khi cùng ngồi xét duyệt hoàn cảnh của học sinh để thực hiện chính sách hỗ trợ trong năm học.

Tính từ đầu năm học đến nay, cô Hoài đã tiếp nhận hơn 100 đơn của học sinh xin được hỗ trợ chi phí học tập trong năm học 2025-2026. Con số này sẽ còn tăng trong năm học, khi giáo viên chủ nhiệm nắm bắt thêm hoàn cảnh của học sinh.

“Tất cả đơn của học sinh đều được hiệu trưởng ngồi xét duyệt, không yêu cầu các em phải nộp giấy tờ minh chứng hoàn cảnh mà chỉ cần có giáo viên chủ nhiệm xác nhận. Tùy hoàn cảnh của từng em, nhà trường sẽ có những mức hỗ trợ khác nhau. Riêng trường hợp trên là học sinh lớp 10, hàng ngày đạp xe từ nhà trọ tại khu Bình Hưng Hòa (Bình Tân cũ) đến trường. Ba em mất trong đợt dịch Covid-19, mẹ làm giúp việc nhà nhưng nay ốm mai đau. Ngay khi biết hoàn cảnh của em, tôi đã nhận đỡ đầu em trong năm học để em an tâm đến trường” – cô Hoài chia sẻ.

Theo cô Hoài, điều đặc biệt trong công tác chăm lo học sinh khó khăn của trường đó là ngoài những trường hợp học sinh được hỗ trợ chi phí học tập trong năm học từ quỹ khuyến học của trường và các khoản hỗ trợ theo chính sách của Nhà nước, thì cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường sẽ tự nhận “đỡ đầu” thêm, chăm lo để mỗi học sinh đều an tâm học tập suốt 3 năm học THPT tại trường. Nhiều hoàn cảnh học sinh tiếp tục được thầy cô phát hiện và chăm lo, đỡ đầu trong quá trình học tập. Điều này đã trở thành truyền thống đẹp của nhà trường trong nhiều năm qua, không để học sinh khó khăn nào bị bỏ lại phía sau.

Được biết, từ đầu năm học đến nay cô hiệu trưởng đã nhận “đỡ đầu” 3 học sinh, hỗ trợ các em mọi chi phí học tập trong suốt năm học, từ suất ăn bán trú, chi phí bán trú, thẻ BHYT, các chương trình nhà trường… Các giáo viên chủ nhiệm, nhân viên nhà trường cũng mỗi người “đỡ đầu” vài ba học sinh…

Phiên chợ 0 đồng được tổ chức vào đầu năm học, giúp phụ huynh khó khăn sách, tập

“Mỗi đầu năm học, sau khi họp phụ huynh, nhà trường sẽ cùng ngồi lại để xây dựng chính sách hỗ trợ học sinh khó khăn. Tuy nhiên, không phải học sinh nào khó khăn các em cũng sẵn sàng mở lòng với giáo viên chủ nhiệm vì còn tâm lý e ngại, mặc cảm. Do đó, việc hỗ trợ các em không chỉ dừng ở danh sách giáo viên chủ nhiệm đưa lên mà còn thông qua chính sự quan sát từ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên với các em hàng ngày, trò chuyện, gần gũi để các em chia sẻ. Đầu năm học, sau vài bữa ăn bán trú, tôi quan sát thấy một học sinh không tham gia bán trú mà em luôn ngồi một góc. Sau nhiều lần lân la hỏi chuyện, mới biết được hoàn cảnh của em để hỗ trợ. Khó khăn nhưng không muốn phiền thầy cô, thương lắm” – cô Hoài rưng rưng kể.

Tiếp thêm ngh lc đ hc sinh vưt qua mc cm

Lá thư cảm ơn của 2 chị em sinh đôi, cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình vừa tốt nghiệp ra trường gửi cho cô Phạm Thị Kim Lững – nhân viên thư viện nhà trường có những dòng chữ: “Tụi con thực sự rất biết ơn cô, vì không có sự giúp đỡ của cô thì tụi con không thể nào đạt được kết quả học tập tốt. Sự hỗ trợ của cô đã giúp đỡ gia đình con rất nhiều, ba mẹ con cũng đã bớt một phần chi phí, trả được một phần nợ… Sự hỗ trợ của cô và tình cảm cô dành cho còn là động lực lớn để tụi con cố gắng mỗi ngày, vượt qua mặc cảm và tiến bộ hơn”.

Nét bút thanh xuân, nắn nót, với những câu từ chứa chan lòng biết ơn của 2 cô học trò gửi đến người cô đã “dang tay hỗ trợ chị em con” khiến cô Lững không khỏi xúc động. Đây chỉ là 2 trong số nhiều học trò khó khăn của trường được cô Lững nhận “đỡ đầu” trong suốt nhiều năm qua.

“Trường hợp 2 học sinh sinh đôi của năm học trước tôi biết được từ giáo viên chủ nhiệm, cho biết 2 em nợ học phí nhiều tháng liền, dù đã được nhà trường miễn giảm. Khi biết hoàn cảnh các em khó khăn, tôi nhận hỗ trợ các em chi phí học tập cho đến hết năm học. Điều đáng mừng là không phụ lòng cô, các em đã rất nỗ lực học tập, đạt học sinh giỏi, còn đậu ĐH Ngân hàng, ĐH Giao thông Vận tải” – cô Lững kể xen lẫn niềm vui.

Hơn 20 năm gắn bó tại Trường THPT Nguyễn Thái Bình, đảm nhiệm cả vai trò Hội phó Hội Khuyến học trường, cô Lững thấu hiểu học sinh trường còn nhiều khó khăn. Vì thế, nhiều năm qua, cứ mỗi đầu năm học cô lại xin giáo viên chủ nhiệm giới thiệu học sinh khó khăn trong lớp để cô “đỡ đầu” chi phí học tập. Mỗi năm, con số “đỡ đầu” có khi lên đến 5, 7 học sinh. Không ít trường hợp được cô phát hiện qua việc quan sát, trò chuyện khi các em xuống thư viện đọc sách, học tập.

“Hỗ trợ, đỡ đầu học sinh khó khăn về chi phí học tập là truyền thống của trường. Bản thân tôi làm trong khả năng và trách nhiệm của mình, chưa bao giờ nghĩ rằng đây là việc lớn lao. Bởi chỉ với mong muốn nối dài thêm ước mơ đến trường cho những học sinh khó khăn, san sẻ phần nào khó khăn về chi phí học tập cho gia đình các em, để không vì bất cứ lý do nào mà các em phải dang dở việc học” – cô Lững bày tỏ.

Cô Hồ Thị Uyên Dung – giáo viên chủ nhiệm, Trường THPT Nguyễn Thái Bình cũng là người mẹ “đỡ đầu” của nhiều học sinh khó khăn ở lớp chủ nhiệm trong suốt nhiều năm qua. Với sự hỗ trợ của nhà trường và sự tiếp sức của cô chủ nhiệm, các em đều đã hoàn thành việc học ở trường THPT, tiếp tục viết tiếp ước mơ ở bậc đại học.

Mỗi đầu năm học, khi tiếp nhận lớp chủ nhiệm, việc đầu tiên cô Dung làm đó là xem hoàn cảnh từng học sinh để tiếp cận với từng em cũng như có biện pháp hỗ trợ phù hợp với những học sinh khó khăn. Có khi học sinh dễ dàng bày tỏ, nhưng cũng có khi các em xấu hổ, mặc cảm hoàn cảnh, không giãi bày, chia sẻ…

“Việc hỗ trợ các em không dừng ở chi phí học tập, tôi luôn cố gắng gần gũi, lắng nghe các em chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống, trong học tập, từ đó động viên, cho các em lời khuyên, hay đơn giản chỉ là một người bạn lớn để các em giãi bày những vui buồn của bản thân. Tôi thấy vui vì các em luôn nỗ lực, ý thức trách nhiệm trong học tập. Nhiều em sau khi ra trường, có công việc ổn định đã quay về trường, đóng góp vào quỹ khuyến học trường để hỗ trợ học sinh khó khăn…” – cô Dung nói.

Ngoài hỗ trợ bằng hình thức “đỡ đầu”, mỗi năm học Trường THPT Nguyễn Thái Bình còn tổ chức các “phiên chợ 0 đồng” từ sự quyên góp của thầy cô, để hỗ trợ phụ huynh học sinh, nhân viên khó khăn nhà trường về nhu yếu phẩm như gạo, mắm, dầu ăn cho đến tập trắng, sách giáo khoa, cũng như trao quà đến học sinh khó khăn vào các dịp lễ… Chính sự tận tâm chăm lo, đùm bọc học sinh của đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường đã tạo ra môi trường giáo dục đầy nhân văn và trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường qua từng năm.

Giang Quân

Bình luận (0)