Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn ra mắt hai cuốn sách mới ở tuổi 80

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 25-11, Hội Nhà văn TP.HCM đã tổ chức chương trình ra mắt tác phẩm “Chua ngọt đời văn” và “Kẻ khôn hơn vua” của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn.

Tác phẩm “Chua ngọt đời văn” là lời tự bạch, những chiêm nghiệm chân thành nhất về nghề, về nghiệp, về những được mất, vinh quang và cay đắng của một đời viết.

​Tác phẩm “Kẻ khôn hơn vua” là tiểu thuyết lịch sử dày hơn 700 trang, nhìn lại những bài học muôn đời về quyền lực, về trí tuệ và sự tỉnh thức.

Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn chia sẻ tại buổi ra mắt hai tác phẩm của mình

Nhà văn Trịnh Bích Ngân – Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM – cho biết, ở tuổi 80, sau nửa thế kỷ miệt mài chữ nghĩa, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn ghi lại hành trình sống và viết của mình, qua hồi ký “Chua ngọt đời văn”.

Cuốn sách gói ghém dung lượng tròm trèm 400 trang in, vẫn cho thấy một dòng chảy lịch sử văn chương nước nhà. Dù tự sự bản thân, nhưng ông không đưa hồi ký vào sự quẩn quanh những dữ liệu ca ngợi cá nhân.

““Chua ngọt đời văn” chia sẻ những trải nghiệm và những thao thức của một nhà văn yêu nghề và hiểu nghề, giúp công chúng hình dung rõ nét thêm một số nhân vật liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp những chuyển biến báo chí và xuất bản Việt Nam, cả giai đoạn kinh tế bao cấp lẫn giai đoạn mở cửa thị trường”, nhà văn Bích Ngân đánh giá.

Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn đã chạm tuổi 80. Hơn nửa thế kỷ cầm bút với khoảng hơn 50 tác phẩm vừa văn xuôi vừa kịch bản phim, ông là một tên tuổi lớn, một cây bút kỳ cựu đã khắc sâu dấu ấn trong lòng nhiều thế hệ độc giả, là một trong những tác giả tiêu biểu của Văn học Việt Nam đương đại. Văn chương của ông là một hành trình đi tìm sự thật và khám phá những vùng “chua ngọt” nhất, khó gọi tên nhất của kiếp nhân sinh.

Trong nghiệp cầm bút của mình ông đã không ngừng đặt ra và gửi gắm vào tác phẩm những vấn đề lớn, những câu hỏi nhức nhối về con người, về xã hội.

Từ “Những khoảng cách còn lại”, “Đứng trước biển”, “Cù Lao Tràm” đến nhiều tiểu thuyết hay kịch bản khác, mỗi tác phẩm của ông không chỉ là một cuốn sách, mà còn là một “biên niên sử tâm trạng” của một thời kỳ, nơi người đọc tìm thấy sự đồng cảm về sự dũng cảm đối diện sự thật của thời kỳ ấy.

Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết, ông sẽ dành toàn bộ số tiền bán sách trong chương trình ra mắt sách để gửi đến đồng bào miền Trung ruột thịt đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, như một sự chia sẻ động viên để người dân sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Hồ Trinh

 

Bình luận (0)