Nhịp cầu sư phạm

Học sinh mở ngày hội kinh doanh gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung

Tạp Chí Giáo Dục

Hơn 100 gian hàng ẩm thực, handmade đã được học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, xã Bà Điểm, TP.HCM tự vận hành tại Ngày hội kinh doanh gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung của trường. Ngày hội thu hút học sinh từ trên 50 trường trên địa bàn TP cùng tham gia, gây quỹ, cùng làm những “việc tử tế”.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu tổ chức ngày hội kinh doanh gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung

Trước đó, gần 247 triệu đồng được thầy trò Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu quyên góp cũng đã được nhanh chóng chuyển về Sở GD-ĐT TP.HCM để gửi đến đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Ngoài ra, 6 xe tải chở gạo, mền, gia vị, nước suối, bánh kẹo, tập, sách, vở, quần áo, mì, sữa… do giáo viên, phụ huynh, học sinh nhà trường đóng góp cũng đã lăn bánh vận chuyển đến tận tay đồng bào miền Trung.

Chuỗi hoạt động ý nghĩa trên nằm trong chương trình gây quỹ ủng hộ đồng bào lũ lụt năm 2025 “Chung một tấm lòng” được Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu phát động triển khai trong suốt một tuần, từ ngày 24 đến 29-11. Không chỉ là chương trình hướng tới cộng đồng, chuỗi hoạt động còn mang tính giáo dục học sinh, đồng thời lồng ghép hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, khởi nghiệp.

Trước khi chiến dịch được thực hiện, nhà trường đã thiết kế video về miền Trung trong trận lũ lịch sử để học sinh toàn trường hiểu về ý nghĩa của chương trình quyên góp cũng như hoạt động kinh doanh gây quỹ. Song song đó, để học sinh các lớp hiểu và tự tin kinh doanh gây quỹ, giáo viên đã đến từng lớp giờ sinh hoạt chủ nhiệm để vận động và hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh.

Cô Trương Võ Ngọc Châu – giáo viên ngữ văn, Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu – thành viên tổ chức chương trình gây quỹ cho biết, với mong muốn mở rộng giao lưu, xóa bỏ ranh giới khép kín học sinh trong trường, để học sinh được tự tin kết nối, vui chơi, đồng hành cùng nhau, ngày hội gây quỹ không chỉ có sự góp mặt của học sinh nhà trường mà còn thu hút đông đảo học sinh từ trên 50 trường bạn, bao gồm các trường tiểu học, THCS, THPT và đại học trên địa bàn TP.HCM tham gia, ủng hộ gây quỹ. Hơn 100 gian hàng ẩm thực, handmade do học sinh và các câu lạc bộ nhà trường thực hiện đã nhanh chóng “cháy hàng” khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của học sinh trong và ngoài trường.

“Hoạt động không dừng lại ở ngày hội kinh doanh mà còn là ngày hội của tấm lòng. Mỗi phần bánh, mỗi ly nước, mỗi món ăn được mua đều là một nhịp yêu thương gửi về đồng bào miền Trung đang oằn mình trong lũ lụt. Và vì lẽ đó, “Chung một tấm lòng” không chỉ tạo nên một ngày hội ẩm thực rộn ràng, mà còn mở ra những kết nối đẹp, nơi học sinh nhiều trường cùng nhau góp sức, cùng nhau làm điều tử tế, cùng nhau lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương” – cô Châu nhìn nhận.

Theo cô Nguyễn Thị Ánh Mai – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, trong suốt một tuần phát động phong trào gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung, nhà trường đã nhận được sự hưởng ứng rất tích cực của toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh, mạnh thường quân, với tổng số tiền lên đến 246.784.000 đồng. Ngoài ra, còn là ủng hộ mì tôm, sữa, bánh, lương khô, xúc xích, cá hộp, thịt hộp, tã, chăn, tập trắng, bút… Tổng cộng 6 chuyến xe chở hàng cứu trợ đã lăn bánh, vượt đường trường đến tay bà con miền Trung.

Cô Mai kể, trong suốt tuần qua, sau mỗi giờ đứng lớp, nhiều giáo viên nhà trường lại vội vã lái xe mang những thùng hàng đến điểm tập kết. Các thầy cô vừa dạy học vừa làm “người vận chuyển yêu thương” với tinh thần khẩn trương và đầy trách nhiệm. Ở sân trường, các em học sinh tranh thủ sau giờ học, cùng nhau khuân vác, sắp xếp và chất lên xe những phần quà được gói ghém cẩn thận. Ai cũng cố gắng thêm một chút, nhanh hơn một chút để kịp gửi trọn tấm lòng đến miền Trung thân yêu.

“Khoảnh khắc thầy trò sát cánh bên nhau, người chất hàng, người buộc dây, người giữ cửa xe… đã tạo nên một bức tranh đẹp về tình người và tinh thần sẻ chia. Đó không chỉ là những món quà vật chất mà còn là yêu thương, là niềm tin, là lời động viên mà mọi người muốn gửi đến bà con đang gồng mình vượt qua khó khăn” – cô Ánh Mai bày tỏ.

Một số hình ảnh ấn tượng trong chuỗi hoạt động hướng về cộng đồng ủng hộ đồng bào miền Trung trong đợt mưa lũ vừa qua

Riêng Ngày hội ẩm thực & handmade gây quỹ, theo cô Ánh Mai, được học sinh nhà trường “vun vén” bằng tất cả yêu thương hướng về miền Trung khi tự tay các em làm móc khóa, vòng tay, thiệp vẽ tay, túi vải, tranh mini… để bán gây quỹ trong ngày hội. Thông qua hoạt động, các em không chỉ học những bài học về tình yêu thương, chia sẻ, trách nhiệm với cộng đồng, mà còn học thêm nhiều về kỹ năng sống, kỹ năng khởi nghiệp, hướng nghiệp đã được nhà trường lồng ghép thông qua chính trải nghiệm từ ngày hội.

“Với mong muốn hướng tới xây dựng trường học mở, các hoạt động cộng đồng luôn được nhà trường “mở cửa” khuyến khích học sinh các trường khác trên địa bàn cùng tham gia, trải nghiệm với học sinh nhà trường. Qua đó các em sẽ có thêm những người bạn mới, học thêm kiến thức mới, hay đơn giản là cùng nhau làm những việc tử tế vì cộng đồng…” – cô Mai nhấn mạnh.

Yến Hoa

Bình luận (0)